Ra là mấy hôm này anh chủ nhiệm ngọc thể bất an. Thảo nào thấy nhà cửa vắng vẻ. Nay vừa khỏe lại, lưu ý không quá đà, thành lý cố là mệt lắm
Mấy bác DIY và nhạc nhẽo đa phần mồm như bát hương cả ngày (Không phổi mới là lạ). Mấy cụ không hút chẳng lẽ ra hè nghe hay dùng ống nhòm để nhòm ampli (Phải nhòm gần và kỹ mới thẩm thấu được tinh thần và nghệ thuật linh kiện của đối phương :lol: ). Tự dưng phơi nhiễm khói lúc nào không hay, không phổi mới là lạ. Chúc cụ SYEN chóng bình phục để còn hoàn thành nốt nhiều dự ớn đang còn dở dang, em nghe nói ở trển thiéu linh kiện lắm
Do thể trạng pang chủ có cơ địa mẫn cảm & dễ nhiễm trùng đường hô hấp + đường xxx chứ kô phải tại anh loa đài :mrgreen:
Trân trọng kính báo tới toàn thể các cụ trong tổ nhà Kền và các bằng hữu thân thiết. Chiều nay vào hồi 18h00, tổ nhà Kền có 1 cuộc họp nhìn lại 6 tháng ra đời, đồng thời tiến hành tự pha cà phê theo tinh thần NQTW 4A. Địa điểm: Quán nướng Láng Hạ, (gần thế giới bia 68LH) đối diện với cái nhà 5 tầng bị sập Đề nghị các cụ nhà Kền có mẹt đúng giờ. Các cụ bằng hữu thân thiết bớt chút thời gian, bớt chút tiền mua trở, tụ, củ loa...... tham dự kiểm điểm cùng tổ bọn em cho thêm căng thẳng ợ
Chiều này là ngày làm việc cuối cũng của cánh Công chức chúng em, vậy nên em chuyển sang đếm ngược còn 3h nữa là kết thúc một năm làm việc trong không khí suốt này chỉ nghỉ đến DIY rồi đấu đá và FTV ... Cũng như anh em khác, hy vong sang năm 2013 anh em mình có kế hoạch chuẩn hơn để không bị ảnh hưởng đến công việc và sự nghiệp Audio. Sắp chính thức sang thềm năm mới xin chúc các bác và gia đình sức khỏe, an khang, hạnh phúc.
Tiếc quá chiều nay nhà cháu có giỗ không thì cũng off tất niên cùng các cụ. bang chủ, em vừa tiện đường đồng nát nhặt được 4 con trở 0.22 be bé hàng xịn nhét vừa cái PCB mini class A đấy lúc nào tiện qua em mà lấy.
Giỗ chạp thì chắc cũng 19h mới gắp, chạy qua làm vài ngụm cho máo rồi về gắp thịt gà cho Gấu cũng được Vụ trờ như thế là ngon quá rồi, sắp có con classA khủng dùng nguồn accu roài :lol:
Hừm , giờ này mới vào xem đc cái bố cáo :evil: thôi thì chúc năm mới nhà Kiền bằng năm bằng mười năm cũ (chém , mổ , diy ...) :lol:
Cô đi lấy chồng thi chợ vẫn vui, coke vẫn vứt đầy bàn :mrgreen: @Cụ V-Q: Lại lần nữa tổ nhà Kền tụ tập mà không được ngồi coke tiếp chuyện Cụ, hic chán quá. Năm mới chúc cụ vẫn luôn vui vẻ và quan trọng nhất là phải tìm lấy 1 vài em để nó vê cu cho khoái cụ ạ :mrgreen:
Đúng em đồng nát thỉnh thoảng vưỡn chui gầm giường dọn đồ cho kụ VQ đây mà. Không ngờ tháo vỏ ra trông ruột gan ngon qué kụ nhể :mrgreen:
Em nó hay dùng tư thế này để chui gầm giường nhỉ. Thảo lào đến giờ kụ vưỡn bình chưn như tượng :mrgreen:
Máy móc can thiệp ở mức độ nào ạ? ý anh là can thiệp trong phòng thu? hay can thiệp với các thiết bị phổ thông gia đình? hay biểu diễn trực tiếp ngoài trời? 1. Trong phòng thu thì không nói làm gì roài, thích thế nào mà chẳng được, nhưng đấy là chuyện phòng thu, ta nói hát karaoke cơ mà. 2. Thiết bị phổ thông gia đình thì cụ quên khẩn trương nhé. 3. Biểu diễn ngoài trời thì cụ biết rồi, khán giả giờ tai nghe cũng khủng lắm, hát vo mà không hay vào míc đố hay được. Hát vo có thể chán ( nghĩa là cụ nghe không thích ) vì nó ảnh hưởng quá nhiều yêu tố đến người hát cũng như người nghe: không gian, thời gian, địa điểm, tâm trạng, cảm xúc . .
Ha Ha Thế Là Ta Được Xông Đất Họ Nhà Kền Kền Giờ Này Các Lão Ấy Vẫn Còn Đang Say Mê Chiến Thắng! CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Tổ nhà Kền xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất của cụ và cũng chúc cụ 1 năm mới nhiều tiền và sức khỏe để sự nghiệp DIY nhanh về đích Chúc anh em nhà Kền ngày càng có nhiều sản phẩm DIY để đời. Nhân dịp năm mới em xin chính thức khởi động lại phong trào DIY - LOA vốn là tiền nghiệp chướng của bang Hội nhà ta. Trong quý I-2013 chúng ta sẽ tổ chức DIY SPEAKERs - FESTIVAL thật hoành tráng. Đây sẽ là dịp toàn thể anh em bang hội cũng như các bằng hữu gần xa yêu thích môn này có dịp tụ họp để cùng nhau "khoe hàng", cùng nhau đóng góp và chia sẻ những cách chơi thú vị nhất. Một lần nữa em xin chúc tất cả các cụ và Gia đình một năm mới Thịnh vượng - An khang.