Em có thấy chúng nó lừa đảo đâu mà nghe qua lời kể của các anh em mới thấy thế đấy chứ. Thật sự đến bây giờ em mới tin bọn tây nó nói người Việt nam mình lạc quan nhất TG là đúng :wink:
Ờ thì người ta nói ở bên Tây cơ mà có nói nà nhà mềnh đâu mà cụ cứ lói mãi thế . . thôi đi về cho con bú đi, không về muộn gấu nó gầm ghè nó chởi cho bi giờ.
Hehe! nói ra thì bảo là quy chụp nhưng mờ theo em thì phần nào đúng đó bác, bỏ tiền ra thì cũng phải để ý tí để làm người tiêu dùng thông minh bác ợ! Như trên là ví dụ em nói, hãng nó chẳng sai mà nó chỉ cố tình làm cho người tiêu dùng "gà" hiểu sai mà thôi. Và chắc chắn là không kiện được đâu bác :roll: đừng nghĩ dễ thế. Lại ví dụ nhé, apple và samsung kiện nhau ở hơn 10 nước và đương nhiên cũng chỉ xoay quanh vài vấn đề vớ vỉn, và kết quả là mỗi nơi lại một khác hehe đó đủ thấy bọn TB cũng oằn tà là vằn lắm :wink: không dễ không dễ chậc chậc!!!
Hắc xì, hắc xì @palotuan: em tra địa chỉ IP và khoanh vùng ra được bác roài @bang chủ: bang chủ đi công cán phương nam, ở trỏng rảnh việc vác mấy cái nick âm binh ra dọa anh em ở nhà hửm :twisted:
Chào anh! hôm trước lên Hà Giang, đúng dịp 3 huyện Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ kỷ niệm 50 năm thành lập, em Quyên lại nhất quyết không chịu nhường phòng 101 nên cả đoàn đành ngậm ngùi rút vào công trường nằm. Đến lúc phi ra thì lại phải dông theo đoàn CDT nên k điện cho anh về món kia được. ( mà có thì chắc bác hiệu trưởng cũng say cả chấy rồi không đi đâu được, lần đầu tiên đi đường thấy lắm tay mơ ngủ đường thế không biết.. hix hix).
Bỏ mịa, Tết này lấy cái gì mà xài đây Ơ, thế từ giờ đến Tết kiểu gì chả lên gặp CĐT để nhận cái nho nhỏ xinh xinh nhưng nặng nghĩa nặng tình @sumo thì thoang thoáng thấy bác, tối chả thấy mẹt đâu cả
Sumo nghe đến cái thứ 3 thì phải về và việc từ đó đến tối thì em k dám nói nữa vì nghĩ đến đủ để em cho 10 thằng chết một lúc vì tức :evil: Âu nó cũng là cái số em đen, phí mất cái thẻ xanh :mrgreen:
Ha ha nhìn quả hình mà em nhớ câu chuyện về cuộc thi những người dũng cảm nhất thế giới: Ông Liên Xô nhẩy vào vật nhau với mấy con Gấu... Ông Nhật vung kiểm tự mổ bụng phẫu thuật ... Đến lượt hai cao thủ người Bình Đà gánh quả ba càng như trong hình ra rồi kéo cưa, ban giám khảo vất ngay cái bảng số 1 xuống và chạy mất.... :lol:
Ha ha . Cụ đến là có ông già noel tặng quà đấy...... Trái đất nhỏ bé, VN lại càng nhỏ bé hơn.....May mà có cái mẹt của cụ cầm mấy cái vé bóng đã, mãi mới nhận ra. Cụ chóng lớn quá.. :lol: :lol:
Có người nhận bạn học cùng khóa trường cấp 3 rồi kìa cụ ới, còn bạn Thái Bình thì nhiều, nếu cụ nhận em là bạn hix ....em cũng quê hương 5 tấn
Nói chuyện kỹ thuật với 1 thằng kỹ sư chuyên ngành nó khác với nói chuyện 1 thằng người tiêu dùng thông thường hạn chế về thông tin. Chất xám với thằng kỹ sư có thể chẳng là gì nhưng với người thường ko quan tâm kỹ thuật lại là rất cao siêu,ghê gớm. Thế mới có chuyện hãng nó bốc phét được với người tiêu dùng chứ đố có dám bốc phét với người trong nghề.
Chiều muộn phóng qua nhà tay Xu định rinh bo super simple pre-amp. Gặp ngay 2 cái lườm dặt + 1 cái bắt tay dẹo của 3 kụ Kền. Một kụ chắc nín lâu không chịu nổi, hỏi liền: hay đây là tay 9x độn thổ. Hoảng quá, cười trừ, phóng ngược ngay theo ông bạn già. Hẹn tay Xu hôm khác nhá, bia bọt cẩn thận, xiền bo trả đủ, linh kiện trả dần. Món diy nó khốn thế đấy. Hay với mình, hớm với kẻ khác
Em nhớ là đã đọc được thông tin AE lên được 24 bit trên ebay Loại này thông số rất tốt 24bit 192k các bác nghiên cứu pcb để dùng được cho nó nữa nhé Em vẫn thích loại 24 bit hơn. Các bác xem tây mod thế nào, vụ này em làm chuột bạch cho Vấn đề kỹ thuật phải nhờ các bác giúp
Đề nghị phỏng vấn trực tiếp kèm động viên an ủi lạn nhân te tua sau trận thư hùng chiều nay trên sân G4-TC :lol: