Sắp đến thời điểm về đích, còn rất nhiều việc phải làm, đề nghị các bác tập trung cùng giải quyết. Đây mới là lúc cần huy động sức mạnh của cả nhóm để vượt qua thử thách
Chơi cái món nì khéo phải lên Nguyễn Thái Học làm 1 tải kim khâu về để phục vụ em nó :evil: :mrgreen:
Thông tin mới nhất từ đội trưởng đội đặc nhiệm. Vấn khó khăn và nan giải nhất đã được giải quyết triệt để lúc 20h cùng ngày. Như vậy tiến độ đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Đề nghị cả nhóm biểu dương tinh thần làm việc của đội đặc nhiệm. Xin gửi tới các anh lời chào thân ái và quyết thắng.
Chào không thôi à, không phong bì phong bao gì à? hôm nay ra khỏi cổng nhà số 44, lão Cam có cười khì khì vào mặt em - chú về nhà cẩn thận nhé -> lão nói làm em chột dạ, y như rằng vừa tho mặt về đến cửa là nghe một tràng súng liên thanh, may mà em võ công thâm hậu . . :mrgreen:
Hôm nay tình cờ phát hiện ra cái ảnh này, cụ Ves post lên từ lúc nào rồi mà em không biết. Cụ Vestonmanhung nói có hai thư ký hai bên, cánh ta phải là lão Haithuat3006, cánh tay trái là lão Camry191. :evil:
Tiêp tục cập nhật hàng nóng của Sư Cụ. Đã về tời bưu cục cách nhà em 499m rồi, sáng nay em phải đi làm nên không qua đó được. Nếu Cụ không bận thì theo thông lệ sáng thứ 2 anh bưu tá sẽ chuyện đến tận nhà em. CÒn nếu cụ sốt sình sịnh thì để em ra tận nơi lấy cho cụ, nhưng phí của anh bưu tá này cao lắm nhé :lol: http://www.vnpost.vn/TrackandTrace/tabi ... fault.aspx
Sư cụ quả này toi rồi, đến CDP Belcanto hôm nay còn bị mấy anh Lossless dọa cho tái mặt kia kìa :lol: Thua thì cũng phải đấu đá một trận rồi mới theo chân các anh Lossless được. Nhưng cũng phải để sau vụ SUMO. Thời điểm này có bao nhiêu công lực đổ hết vào đấy rồi :lol: Hôm nay đã tiến thêm một bước dài, cứ cái đà này có khi vượt tiến độ các bác ạ
Đến giờ này đúng kế hoạch thì phải vểnh râu lên để chạy rà cho bóng bánh và opt rồi mà cả đội vẫn chổng mông lên để fix lỗi. Vậy mà cụ còn hi vọng vượt tến độ thì đúng là...dân xây dựng rồi :lol: Em lại nhớ cái băng rôn ở công trường hồi xưa em tới, nội dung là " phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2012" . Nhìn kỹ thì thấy số 2 ở cuối có dấu vết của số 1, và ngồi làm ấm trà thì hỏi ra mới biết là đúng là ở đấy mấy hôm trước là vị trí của số 1, nhưng nó cũ quá nên thay bằng số 2 :lol:
Ok! em đã biết qua tình hình. Mai đầu giờ sáng họp, sau đó em tranh thủ được. Giờ giấc thế nào các cụ?
Qua một số lần tổ chức các việc của KenKen từ việc đấu loa, đấu AMP tại trường gà, cho đến việc tổ chức FTV SS em nhận thấy các công việc của KenKen đều phải nước đến mông mới nhảy, nhưng có điều rất may mắn là lần nào cũng vưỡn thành công tốt đẹp, vụ Sumo này tuy ban căng nhưng mong các cụ cố gắng và chắc vưỡn tôt đẹp theo zớp đã định của KenKen bang và vưỡn thành công tốt đẹp có khi còn về nhứt . Thân các cụ và hãy đoàn kết cùng cố gắng vì KenKen bang hội.