Chim thì chưa biết hót thế lào mà người thì thấy hót như khướu là dư lào thế nhỉ.Nghi quả này chim của pang chủ nín ngoài cổng chợ lắm.
Cảm ơn cụ đã nhiệt tình hỗ trợ. Vậy cụ hạt điều cho em 2 chú đúng 18h chiều nay có mặt tại K/S Asian hỗ trợ tụi em nhé. TKS
Mời các cụ qua đây dự đoán kết quả : http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?...sid=f0ce51c117cec013daa6df5f12b5ad89#p1596214
Sau một tuần thức khua đêm hôm hoàn thiện Gà và chuẩn bị cho FTV hôm nay chắc các cụ KK mệt quá lăn ra ngủ hết không thấy online. Công nhận mệt thật, tối qua và cả sáng nay em ngủ bù đã quá.
Em hôm nay ngồi rảnh không cầm mỏ hàn thấy nhớ nhớ chẳng có việc gì làm lấy cái alo ra gọi một vòng thấy lão Chủ tịch đã đi chơi Tennis, tay Rùa thì đang bế con, tay Thuốc Cảm thì đang hầm cháo cho Gấu mẹ, tay Ves thì mang thúng dạo phố, lão Bùi đoạt giải thì đang Mum bữa tối, cụ Tổng thì đi giao hàng, Lão Hạc thì vác Trống về quê, còn mỗi cụ Cam em thấy cụ Online lên không alo, các cụ xem lại phải bày ra cái giề chứ không buồn mà chít mất , À quên còn tay Thợ săn cũng đang pha sữa, hắn bẩu pha xong hắn lại đi săn, tay này nhiều khi chết vì đam mê săn với bắn :lol:
He....e.e.e.e. còn sót một người em cũng chưa alo đó là cụ tritridung hix nhưng thấy cụ cũng đang Online nên em ứ gọi nữa
Không hiểu sao cái tuần vừa rồi em bận rộn đến thế, mấy tuần trước chơi dài chỉ có ngồi chém gió hết ngày, đến tuần bắt tay vào làm con Amp thì bận không kể hết, đến nỗi buổi trưa cả tuần em không nghỉ trưa được buổi nào, đêm nào cũng thức đến ít nhất là 2h sáng, có hôm đến 3h sáng, rồi 4h sáng. Đêm hôm thứ 6 sang sáng thứ 7 em thức xuyên đêm luôn đến sáng mới làm kịp xong con amp cùi bắp. Lão đầu trọc với Ves chưi em như hát hay " sớm thì éo làm, nước đến chân mới nhảy -> mày nhớn rồi làm việc như hồi còn sinh viên, chơi cả tháng đến khi thi cắm đầu cắm cổ vào học" -> hậu quả của việc này là toi 3 trong số 16 con sò, rốt cục match lại chỉ còn được 4 cặp chia 2 kênh . Hôm qua em về đến nhà là 9h30 lăn quay ra ngủ luôn một mạch, cả ngày chủ nhật ngủ bù xả hơi. Nhớ lại mấy hôm vất vả, em nhận được rất nhiều điện thoại; lão chaien, lão Camry, lão Bùi rất là đàn anh -> thỉng thoảng gọi điện hỏi han chú làm đến đâu rồi, động viên "chú phải cố lên chứ, các anh xong cả rồi, chú thiếu gì anh bơm" :mrgreen: .. Lão tổng AGC với phong cách chém gió như bỗ vào mặt nhưng được cái cực kỳ nhiệt tình và chu đáo, ngay buổi chiều trước hôm thi lão còn cầm 4 cặp sò với 4 cặp MJE để em hàn tiếp vào bo mạch với hi vong em tham ra được cuộc thi . . Ku ves và lão đầu trọc thì luôn sãn sàng hỗ trợ đủ các thứ hầm bà lằng -> toàn hết thuốc + với lời nhắn cố lên mà bùm chéo em ạ . . chú thuốc lắc tặng em luôn bộ tụ rifa tuyệt hảo . . tuninh + quangxu + paolotuan đã hỗ trợ em rất nhiều trong quá trình hoàn thiện con amp của mình . . Dự án amp của em đã hoàn thành, em rất là vui vì nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và động viên đến phút cuối cùng để em làm kịp để tham dự Festival lần này, chân thành càm ơn tất cả anh em bang hội và các chiến hữu đã giúp em hoàn thành dự án. em Hachu.
Sau vụ này anh em phải tập trung làm quả Sumo cho ra trò. Tạm thời xếp các việc khác lại vì thời gian không còn nhiều. Anh Chaien choáng suốt từ hôm thi đến giờ chưa tỉnh.
Cụ Bùi hôm rồi nói với anh Cam là "chú là Xuân tóc đỏ nhưng anh là Bùi râu đỏ cơ" :lol: :lol: Nhân tiện đang đỏ, Cụ sang kia đăng ký luôn cho bang đi.
:lol: Việc đăng ký em cho la quan trọng vì là đại diện cho cả nhóm Nên là bác syen hoặc bác AGC thực hiện
Em đang đen, lão Sen thì cũng may mà nằm ở thứ hạng cao thôi. Cụ Bùi đang rất đỏ và có ít nhất 2 ông đề cử rồi, làm luôn đi :lol: