Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ đi tha thẩn cùng kền kền chúa bao lần "thơm" "thúi" rồi mà còn théc méc với ní nuận thế nhỉ
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Hội Kền Kền có đặt mục tiêu..................... "cùng góp gạo thổi cơm chung" làm 1 sản phẩm nào của hội ko ấy nhi? :mrgreen: Ví dụ như 2012 tham Dự SUMO chẳng hạn. :lol: Nghe tên" BANG HỘI..." mà ko tham dự SUMO là................kém. :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn EM mà có mấy tấm hình...12M ấy thì em cũng chẳng cần phải thử. Cứ để vậy mà xem thôi :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Bang hội này chỉ thích chém chứ không sợ bị chê là Kém đau cụ. Khích tướng làm gì cho mệt :twisted:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Ý kiến của bác rất hay. Chủ tịch nghiên cứu phát động. Cá nhân em sẽ ủng hộ mọi mặt và tham gia
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cũng là 1 đề xuất hay đấy nhưng mà phải nghiên cứu chứ em thấy nhiều bang cũng chỉ chém và nhậu thôi :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Nếu hội mà làm vụ Sumo thì cho em cầm mỏ hàn nhé, bảo đảm kịp dự Sumo 2013 :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Dạ không, đẳng cấp em thấp hơn 1 chút. Em chỉ là Quạ thôi :lol: :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn em nói thật cụ đừng giận nhé: Nghe xong bộ dàn vài tỉ VND này , Các cụ quên luôn tất các các khái niệm đi cho nó đỡ gợn sóng, nào là trong, sâu, đầy mỏng...... he he Âm thanh chuẩn về mọi mặt là không còn sự soi nữa rồi, lúc đấy chỉ nói câu thích hay không thích. Yêu ghét Các cụ đa số là soi âm thanh, chứ không phải thưởng thức. Các cụ chém em là em cũng chịu.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn làm sumo thì nghĩ đến cái nghìn vôn nhé, có nhà tài trợ thì sợ cái gì các cụ!
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Vậy thước đo của bác là Xiền ah ? vào nhà bác nào đó, trước khi bật dàn lên nghe, bác chủ nói : bộ dàn của em 2 tỷ đó, các bác quên............... :mrgreen: :lol: :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Mà mấy ai có bộ giàn tiền tỷ để mà không soi, vì thế kền kền rất hay đi soi mói, rỉa rói :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn nếu thước đo của em là tiền, thì em không bao giờ làm đồ DIY cụ ạ. Cụ đang hiểu sai ý của em! Và cũng chẳng bao giờ phải đi nghe nó , cứ ở nhà cho nó đỡ mệt và không tốn tiền.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em được bác sỹ báo là cụ đang bị sốt virút Aca rồi. Lão bác sỹ này khiếp thật, chuyên bắt bệnh qua mạng cơ đấy
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Lão này đi nghe ngóng về xong trình chém gió lên khiếp quá :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Lão này đi nghe ngóng về xong trình chém gió lên khiếp quá :lol:[/quote] nói thật với cụ chứ lần trước khi được gọi điện thoại là đi xem và nghe TL 400, em hùng hục phi ra bắt xe, vào Nghệ An, Trời ạ đến nơi 11h đêm, sáng hôm sau qua nhà Anh, anh ấy bảo hôm nay không nghe được, hỏi vì sao, anh nói 1 câu: cái dây loa 25 ngàn của anh chưa về, không nghe được, Trong khi đó nhà đầy các loại dây. Lúc đó em ức muốn chết. Nghĩ về anh theo 1 chiều hướng tồi văn tệ Hôm vừa rồi giữa bàn dân thiện hạ anh ấy làm câu: * Hào mở đi * làm em sởn cả gai ốc, dựng tốc gáy! Cụ Tú đứng bên giật thót mình, em một lúc với định hình và trả lời : vâng em tìm anh Tuấn. Tối qua 10H đêm anh còn gọi điện hỏi thăm tình hình về nhà thế nào. Làm em càng bất ngờ, và trân trọng. Lần này em mới hiểu, tại sao anh không cho em nghe lần trước! và càng trân trọng tình cảm của anh!
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Sao lại cứ phải là 845 anh QH về bên THQ amly đi :mrgreen:[/quote] sumo chơi tube chú đâu chơi cái này ạ!