Up.... Trôi kinh quá. Hơn 20 bộ nhập về không biết được mấy bộ hót rồi các lão ơi. Có vẻ như chưa lão nào gặp trục trặc. Có lẽ tổ chức đấu thiếc hàn phát xem sao nhỉ :lol:
Cụ cho tý riv viu chất thiếc Cụ dùng với. Còn vụ DSD nấc khi chơi đa kênh thì để T7 này tụ tập cà phê HK rồi kéo nhau về nhà cụ mổ bụng moi gan xem sao :lol:
Khú khú, lão Elephant có loạng quạng quanh đây thì xin thông báo là cái vỏ DAC kèm máy tính đã xong phần mộc cho lão. Nếu lão tự hoàn thiện phần còn lại thì qua chú Master lấy. Nhưng e hơi khó, còn nếu không lại vứt ruột gan sang em để em ghép vào vỏ. Xong rồi mới sơn xi đánh bóng được :lol:
Lâu lắm em mới lại làm ampli đèn :lol: :lol: Lần này thì đến lượt lão Tổng chuẩn bị ngất lên ngất xuống.
Đóe nói sớm, thôi để hôm tơi làm cái vỏ cho con PPP đang trên bàn giấy nhà ông thì tôi ấn nút thêm. Còn cái này là cho 6C4C PP
Đoạn sau dã diệu ồi :lol: nói chung là đa số phần nhiều tác phẩm của lão 9 đều vươn tới tầm ... thảm họa mĩ thuật :lol: :lol: