Loa Sansui hồi những năm 80-90' tôi có chơi vài cặp, hồi đầu nó được nhiều người thích như Pioneer, nhưng về sau loa này tỏ ra kém thế. Vì thật ra tiếng nó nghe khá cứng và thô, hồi đó phong trào nghe Boney M cần mở thật to và bạo lực nên loa đẹp để bày và ghép với Receiver to trông khá oai và hoành tráng. Dòng loa này có rất nhiều loa con nên qua thời gian nó bị suy hao và hư hỏng khá nhiều, hồi đó tôi tìm mua cứ phải quấn ống giấy nghe kỹ từng loa xem có bị rè và hỏng không. Tuy thông số độ nhạy loa khá cao nhưng màng nhún rất hay bị cứng và khô tiếng, hồi đó tôi có anh bạn mang cả dao cạo râu ra cạo mỏng màng nhún (!!!) mấy driver của SP2000. Nếu cụ loa SP2005 của bác vẫn còn tốt (kể cả phân tần chưa bị lão hóa) thì nên ghép với ampli đèn công suất cao 1 chút, cỡ EL34 PP. Vì mấy dòng loa Nhật cổ này, tiếng bass nghe thùm thụp rất chán, nó không uyển chuyển mềm mại và có nhạc tính đâu, kể cả dòng loa có kèn nhựa mạ nhiều lỗ trong thùng loa. Bác thử tìm ampli Sansui 1000A vẫn thấy có nơi bán, ampli này cùng hãng loa, nghe khá hay và mềm mại./.
Hôm nay.... À chết hôm qua. Đã uống hết có chai rượu... Có ông nói có đồng hương và họ hàng với ông có người sáng tác bài:' " Quê hương tồi có con sông xanh biếc..." Nếu ông đó có quen bác thì bác liên hệ nhé 0913.... Bác Quốc Minh bác nhé. Ông đó bảo bác có tên là Việt Hà...