Em nhớ ngày đó ông bạn em có một nghề kiếm rất khá là chuyển đầu CD thành VCD, dân tình xếp hàng đông vãi, làm có ngày kiếm mấy triệu bạc dễ ợt. Ôi ngày xưa ấy... bây giờ còn đâu.
Thời ấy em còn bé tí, ba em đi sài gòn về mua cái catsset của Hitachi về nghe bằng bình ác qui, trưa trưa nghe bài hương bưởi xưa hai nhà cuối phố... Mẹ em h nhớ lại bảo thằng đó hồi đó bé tý mà biết mở catsset.
Hồi năm tám mấy bố em trước khi nghỉ hưu có mua chiếc Casset National 2 cửa, quý lắm rồi, chạy bằng bình ắc quy to đùng của máy bay quân sự nghe Thanh Hoa cũng Ôi mết man phết.... Em nhăm nhăm ông cụ đi vắng là lôi ra nghe, vọc, ghi, xóa nát hết băng casset, Hehe, may mà giờ mông ko còn sẹo. Hồi đi đại học em vẫn dùng học ngoại ngữ thì ít nhưng đêm nghe nhạc thì nhiều :lol: . Daika.
........ Ngày ấy, em được nghe nhạc đầu tiên là qua bộ dàn quay đĩa của ba em mua từ Liên Xô về. Suốt ngày những gia điệu nhạc Nga vang lên. Hồi ấy, với những ai được đi học ở Liên Xô về, thì nước mẹ Nga vĩ đại là thiên đường, cho nên nhạc Nga cũng hay hơn nhạc các nước khác (có lẽ với ba em, trăng Liên Xô cũng sáng hơn trăng nước Mỹ). Cho đến một ngày em được sang nhà bạn chơi, được nghe Kim Đằng mà mở đầu lên là Chế Linh hát: ...Tại sao (éo éo éo-vì băng bị đứt) ...giết người...éo éo... Nàng lên ...éo éo éo..xe tang mở...éo éo éo.. éo éo éo...anh ơi... Thế mà mải mê nghe, say sưa nghe như chưa bao giờ được nghe. Về nhà, tự nhiên thấy những Kalinka, Cachiusa sao mà nó chẳng có tâm sự gì thế, chẳng buồn gì cả. Thế mà ba em vẫn say sưa nghe . Rồi khi thấy em véo von hát "Em là cô giáo nơi tỉnh lẻ xa" là ba em lôi ra đánh cho một trận. Chẳng hiểu vì sao bị đòn, em giận ba cho đến mấy năm sau.. Ngày ấy xa quá rồi...
Này thì audio thời xa vắng: Mặt sau: Đáng nhớ không các bác? 25/10/2003..... Rồi sau đó giang hồ dậy sóng, tiếp nối bằng một chương đen tối của làng audio nước nhà Ảo tôi lại nhớ đến câu hát của cố nhạc sĩ họ Trịnh: Một ngày còn sống Góp tiếng mong manh Bạn bè ngồi quanh Tuốt sáng giáo gươm.... Cuộc đời thay đổi khó mà tính trước Thương hải biến tang điền! Buồn vui lẫn lộn..... Topic này nên có hay không?
Cái cốc này ngày nào em chả hai lần pha cà phê hoặc trà. hehe. Ngày ấy ngồi ở Lê Thạch với bác Late, bây giờ bác Late chuyển qua nhiếp ảnh roài.
Bác này chỉ suốt ngày ra vẻ uyên thâm, nhưng chẳng giúp được cho nỗi lòng của ai (như của ông chủ thớt chẳng hạn) chỉ cà rẩm cà rẩm suốt ngày
Audio thời xa vắng, với em thì cũng vài năm thôi có được gọi là xa vắng không nhỉ? Cài thời đó, cái thời mình đặt trọn niềm tin và tình cảm .... giờ mới thấy sao bạc bẽo quá....
Cái đồ... lại học đòi uyên thâm Từ cặp NS-690 đỉnh cao giờ chuyển qua không biết bao đồ vứt đi, sơn hào hải vị, rau cỏ ngập răng mà còn bày đặt bạc bẽo. Chú là chú bạc bẽo với cuộc đời lắm đấy nhé :lol:
Đồ tùy táng của anh em audiophile sau này chắc toàn loa với đài. Chỉ khổ mấy anh khảo cổ loay hoay nghiên cứu.
Này thì phần 2: Ngày ấy, nghe danh chú Diatone81 như sấm động ngang tai, nhất là khi em post lên chú ấy nói: Ối giời ơi, Bác này gần nhà em :mrgreen: . Ngày ấy, em mon men đến nhà chú Tone nhìn CD95 Marantz, Acuphase rồi Tannoy TITAN thấy hâm mộ quá, rồi lại còn MB Quart nữa chứ. Ui là cha ơi, em MỞ MẮT TỪ NGÀY ĐÓ :lol: .... :wink: ....
Đọc topic của Manh xong thấy audio bây giờ vừa xa vừa vắng. Nghĩ đi nghĩ lại thấy bực ông Manh, chỉ vì ông ý đóng góp đôi Extrema cho ông Lưu để đến nỗi bây giờ không ai đứng ra tổ chức tét tọt gì nữa! Đâu rồi ngày xưa.... :cry:
Đây,audio thời xa vắng. Các anh hùng Audiophile đất Việt tụ hội quần hùng. Xin đính chính cho chính xác: 25/10/2005
Nhiều bác nhìn mặt quen ghê Thế 3 người có băng đỏ quàng vai là ai thế ạ? Ảnh này có liên quan gì đến mấy cái cốc ở trên không? Mà bác có ở trong ảnh không?
Bác không biết ah.Đó là 3 khách mời danh dự từ Nam bay ra: 1 là bác "ấy" mà không dùng Viagra,bác này lại mới thành người nổi tiếng thêm đợt rồi trên báo chí, truyền hình. 1 là bác "Phong Thanh Dương" sau này đổi nick mới là Aries 1 bác "sống mà không Rùm chết ai gõ Beng", giờ bác ý k biết ẩn dật núi nào. Ah, bác hỏi cái cốc có liên quan gì k hả. Có chứ bác, đó là tài trợ của cụ LATE đeo cà vạt đứng sau anh Comingup đẹp trai mặc áo da cam. :!: Để em nhớ đã, giờ cũng có vẻ lẫn rồi
Xem cái ảnh này thấy các bác nay hầu hết đều béo tốt phương phi hơn xưa, trừ một vài ngoại lệ như ông Kiên sủa ve
Tụ rồi lại tan mới đúng xu thế thời đại. Mà cũng chả xa lắm, hê hê. Nhà cũ nó lởm quá thì ai thức thời đành đi xây nhà mới thôi. Khốn thay những ông sang ở nhà ngói rồi mà cứ thương cái nhà gianh dột nát khi xưa. Có bản lĩnh thì về luôn bên đó mà ở, chứ sang đây ăn nhờ ở đậu rồi lại gọi hồn ma bóng quế về làm chi cho mệt... Cụ Late bây giờ thấy bảo cầm máy ảnh đứng Tháp Bút roài. Ai hỏi về audio lại thấy cụ lắc đầu, "thời xxx dại, thôi đừng hỏi nữa tôi buồn..." Tự nhiên bỏ vợt bóng bàn sang cầm mỏ hàn làm chi, đúng là chuốc khổ vào thân! :lol:
Em hỏi khí không phải chứ bác aoanhcuocdoi có dùng photoshop không mà lại thấy xuất hiện trong ảnh cái bác mặc áo vàng, đeo kính đứng khoanh tay trước ngực thế nhỉ?
Các bác cho em hỏi bác trong "hình tròn đỏ" là bác nào trên 4r và tên gì đấy ah. Em thấy giống anh bạn quá. Cám ơn các bác.