Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Tôi đồng ý với bác tuhodogo. Nói rộng ra, hàng Tàu cả thế giới dùng, nhưng chỉ có ở Việt nam hàng Tàu chất lượng mới kém vì nước mình không có biện pháp bảo vệ người tiêu dùng. Mà không chỉ hàng Tàu, cứ xem ôtô của các lắp ráp ở Việt nam thì biết, giá cao vút còn chất lượng thì thôi rồi: bớt được cái gì mà xe vẫn chạy được thì cứ bớt để giảm giá thành. Người Việt mình dễ tính quá.
Cũng không hẳn đâu bác ạ. Cách đây 3 năm (cuối 2003), chỗ này nhiều chương trình hay nhất. Mình cũng nộp kha khá ở đây. Sau nhiều chỗ khác cũng nhập được nguồn đĩa hay về bán với giá rẻ hơn rất nhiều nên mới có nhiều lựa chọn hơn. Chúng ta nên chia sẻ thông tin để trở thành người tiêu dùng thông minh! Đĩa D9 TQ đúng là có nhiều loại đấy, ngay tại số 5 Đinh Liệt đã có loại 25, 35, 50, 120K
theo em thì chủ đề này còn rất nhiều vấn đề chử không hẳn là CD đâu ạ Bác nào có kinh nghiệm gì khi mua các đồ khác cũng đưa lên cho anh em tham khảo Riêng cá nhân em thì cũng có 1 chuyện ạ Chẳng là lần đầu tiên bước chân vào chơi audio khi chưa biết gì về VNAV ạ em lọ mọ ra 11HBT mua loa, anh Hà ở đó phải nói là rất nhiệt tình cho em nghe thử rất nhiều loa, rất nhiều amp (trong lòng em cũng thấy vui khi đc phục vụ nhiệt tình như thế) rồi anh đó hỏi em là thích thể loại gì và có yêu cầu gì về loa (thú thật là do trình đọ còn quá non nên cũng nói bừ là thích loại nhẹ nhàng) sau 1 hồi loanh quanh và tư vấn thế là em bê cặp Jamo E770 với giá 620$ và anh ấy bảo nếu chán mang ra anh ấy đổi cho và chỉ trừ có 50$ thôi (khhi đó em đang kết D590 và thỏa thuận là giá 1.050$) nhưng thật buồn khi em ra đổi sau 3 tháng và vẫn gặp lại bác Hà đó thì 1 câu xanh rơnf là "em vẫn trừ cho anh 50$ và đổi các lên D590 là 1.300$ hic" em có nói lại là trước đây bác hứa với em là 1.050$ mà thì lại 1 câu chát chúa nũa là "giá bây giờ tăng rồi anh ạ" Bực mình em đành quay ra bảo nếu em bán đứt thì sao và thế là thêm 1 lần nữa em tối mặt "bọn em nhập vào cho anh là 350$" Thú thực là hết thuốc luôn Về nhà em nghĩ đi nghĩ lại và lại gọi điện cho bác Hà để chuyển sang phương án mới là em đổi sang recever Denon AVR 1906 khi đó đâu gần 500$ thì phải Bác này trả lời em 1 câu còn chát hơn cả là "bon em ko đổi như vậy đâu chỉ có Loa với Loa thôi ạ" Theo các bác thì câu chuyện của em có đúng với chủ đề của Topic ko ạ Thật là "đừng mất tiền vì thiếu hiểu biết" Giá mà em biết sớm hơn 1 chút về VNAV thì có lẽ em ko có câu chuyện này sảy ra các bác nhờ
còn nữa đây này Nghe tiếng lành đồn xa, anh em mua bóng KT66 Tungsol của "nhà phân phối" của hi-endstore giá 42$/cặp. Thích quá, cao hơn giá của nhà phân phối chính có 1 ít. Thế là em đặt hộ 2 cặp Hôm rồi hàng về, giá là 43$/quả, kèm theo lời giải thích rất ngọt ngào. Tất nhiên nhà phân phối ở VIE không có lỗi gì bởi em chưa hỏi giá trước. Đành phải cáo lỗi thôi, không lấy nữa, đi bid trên ebay thôi. Chỉ tiếc cho người nhờ mua mong đợi ngậm ngùi.
Hơ hơ, Không ngờ topic của em đã giải quyết được tương đối bức xúc của anh em audio. Quả này những bác làm ăn không uy tín gay rồi.
Em xin kể chuyện của em ạ! Ngày bắt đầu loa đài, em ra chợ Trời mua đôi loa Diatone DS-53II : 2.7tr. Hỉ hả bê về được hơn tháng thì nhúc nhích muốn đổi loa. Em cẩn thận ra CH đã mua hỏi giá nó nhập lại, ông chủ bảo :"Mang ra đây anh nhập lại cho chú 2.2tr". Ngon rồi, lỗ vậy thì cũng ổn em le te về chở đôi loa cồng kềnh đến nơi, anh này sau một hồi ngó nghiêng rồi buông một câu làm em tý ngã lăn quay ra đường : "Dạo này hàng về nhiều khó bán, thôi anh nhập lại 1.2tr được thì bê vào". ---> Ngây thơ quá Một lần em đi HP bê bộ Pre-Pow Proton với giá 8.5tr. Lại hả hê bê về ghép vào loa ở nhà. Nó đánh đôi loa của mình nghe chán không chịu nổi . Hôm sau em bê ngay xuống HP trả lại, ông chủ còn không ra mở cửa cơ các bác ạ . Cuối cùng không thể đóng cửa mãi được, hắn trừ 1.5tr sau một ngày ôm đi vác về. ---> Vội vàng, hấp tấp không tìm hiểu kỹ thông tin.
Theo em thì là: tiên trách kỷ, hậu trách nhân Anh em mình quên mất một điều tối quan trọng: quyền quyết định tối cao nằm trong tay ta
Sao lại có kiểu làm ăn thế nhỉ. Anh em mình vì ham mê và muốn thử trong điều kiện ở nhà mình thì mới bê về để thử vậy mà khi muốn đổi nó đặt mình vào sự đã rồi để bóp cổ. Tuy vậy cũng có chỗ làm ăn không đến nỗi tệ, hôm rồi em cũng mua cặp loa, lúc thử ở cửa hàng thấy được nhưng về nhà nghe lại không hợp (Họ giao đến nhà cho em), em gọi điện đến cửa hàng kêu mang cho em cặp khác và họ tới lấy cặp đó về mà họ chỉ tính chút đỉnh gọi là tiền đóng hàng và vận chuyển đi về thôi. Vậy mà còn dặn thêm, nếu không hợp cứ kêu đổi nữa mới chết mình chứ. Về giá thì cũng rất ok vì hàng mới tham khảo giá cũng dễ chứ không phải mình mua mắc.
Có thể là do bác đổi lại một đôi loa khác cũng tại CH đó nên mới đơn giản thế. Bác thử bảo tôi không thích đôi loa này nữa, ông trả lại tiền cho tôi xem CH họ trừ của bác bao nhiêu. Có một số CH họ làm ăn cũng rất uy tín, khi trả lại hàng họ trừ trong tầm để anh em không bị ngã ngửa người mà thấy cũng vui vẻ vì hợp lý.
Vâng, có lẽ đổi thì đơn giản hơn trả nhiều. Nhưng chỗ em mua họ cũng cho mang về nghe thử một ngày, không thích mua thì thôi. Còn mua rồi mà để lâu mới mang tới đổi hoặc trả thì cũng khó khăn. Nhưng mấy chỗ bán hàng cũng không nên chơi ae mê nhạc chúng ta sát ván thế nhẩy. Mình mua lần này còn có lần khác nữa chứ.
Bác tham khảo ở cửa hàng Trương Lê đường Lý Thường Kiệt (Chỗ này là cửa hàng bán đồ mới cho các nhà phân phối đồ âm thanh DAPT, Đông Thành, Anh Duy) nhưng bán giá thấp hơn showroom của các nhà phân phối nhiều. Em đã từng mua ở đó mấy lần (cả mua giúp và mua của em) nên thấy họ nhiệt tình và thoải mái lắm. các bác cứ đến tham khảo xem sao. Em đã từng so giá một số SP giữa cửa hàng này, showroom của Đông Thành và Sơn Hà thì ở đây giá vẫn tốt hơn.