Đường hoa Nguyễn Huệ: Đầy màu sắc Công nhân Công ty Công viên Cây xanh TPHCM đang chăm sóc đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: H. THÚY Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ trở thành một bức tranh hoa hoành tráng kéo dài hơn 1 km. Lễ khai mạc diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 15-2 (28 Tết) và kéo dài đến 22 giờ ngày 19-2 (mùng 3 Tết) Ông Trần Hùng Việt, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist kiêm Trưởng Ban Tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ và lễ hội bánh tét, cho biết: Đây là năm thứ tư Saigontourist được UBND TPHCM giao chủ trì tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ và lễ hội bánh tét. 100.000 chậu hoa với 8 phân đoạn Đường hoa năm nay mang chủ đề “Trên đường hội nhập”, quy tụ trên 100.000 chậu hoa từ các nơi, với 8 phân đoạn: Vườn mai Bác Hồ, Tết sung túc, Hoa của đất xuân của trời, Hồ chúc phúc, Hành trình Xuân, Khoảnh khắc xuân, Hồi ức và Trên đường hội nhập. Tại “Vườn mai Bác Hồ”, trước khu vực đặt tượng Bác sẽ trưng bày hàng trăm gốc mai quý thể hiện sức sống mạnh mẽ của lớp cháu con, phấn đấu vì một ngày mai “sánh vai cùng cường quốc năm châu” như lời Bác dạy. Xuôi về hướng sông Sài Gòn, đoạn “Tết sung túc” là cuộc trình diễn của các chú heo – vật biểu tượng của năm Đinh Hợi – bằng đất nung và gốm đủ kích cỡ, dáng vẻ, màu sắc họa tiết được bố trí sinh động như thông điệp của một năm mới sung túc và tiết kiệm. Ở đoạn “Hoa của đất xuân của trời” là những cánh diều được sắp xếp nghệ thuật xen lẫn với hoa Đà Lạt kết thành những chiếc áo dài cách điệu. Nét độc đáo nhất, dự kiến sẽ thu hút du khách đông nhất là “Hồ chúc phúc”. Tại đây, khách du xuân không chỉ ngắm nhìn hoa đẹp mà còn có thể làm việc thiện đầu năm qua việc thả đồng xu xuống lòng hồ cùng lời cầu nguyện điều may mắn cho bản thân, gia đình và nhân loại. Những đồng xu hảo tâm này sẽ được Saigontourist gởi đến tổ chức từ thiện. Vào tối giao thừa, không gian nơi đây càng sống động hơn với chương trình chiếu ánh sáng laser, tạo thành những hình ảnh xuân và đưa các lời chúc lên mặt tiền tòa nhà Sun Wah. Tiếp theo là “Hành trình Xuân” được thiết kế những bánh xe, tạo cảm giác nhịp thời gian đang di chuyển, như mùa xuân đến mùa xuân đi. Đoạn “Khoảnh khắc xuân” với điểm nhấn là đồi chong chóng mang ý nghĩa không gian vô tận nhưng thời gian có giới hạn bởi bốn mùa. Những chiếc chong chóng này còn thể hiện sự năng động của tuổi trẻ thành phố. Đoạn “Hồi ức” gồm các tiểu cảnh đồng lúa, ao sen, đường làng, trò chơi dân gian... là những hình ảnh thân quen, mang đậm bản sắc dân tộc sẽ tạo động lực cho sự phát triển trên tiến trình hội nhập. Tái hiện huyền thoại bánh tét Ông Việt hình dung: Đây là lễ hội đường phố do nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ đạo diễn với nhiều đội hình gồm xe hoa, xe rồng, xe chở cặp bánh tét kỷ lục Guinness do Công viên Văn hóa Đầm Sen thực hiện. Đặc biệt năm nay có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ sân khấu, danh hài trong vai các nhân vật lịch sử tái hiện huyền thoại về chiếc bánh tét, những ông địa vui tượng trưng 12 tháng trong năm, nhiều diễn viên múa và người mẫu chuyên nghiệp cũng sẽ mang đến nét mới, tưng bừng rộn rã cho lễ hội. để quảng bá chương trình, Saigontourist đã lập website duonghoanguyenhue.com. Mọi thông tin, hình ảnh về đường hoa Nguyễn Huệ đều được đăng tải trên website còn có nhiều mẫu thiệp chúc Tết là hình ảnh về đường hoa Nguyễn Huệ và lễ hội bánh tét để mọi người có thể chỉ “click” vào là gửi được “Tết Sài Gòn” đến thân nhân, bạn bè trong và ngoài nước. Ông Việt nhấn mạnh: Điểm đặc biệt của 2 lễ hội này mang ý nghĩa nhân văn rất lớn qua việc gây quỹ chăm lo cho đồng bào nghèo. THEO NLD
TP. Hồ Chí Minh năm nay đón Tết hoành tráng quá Em còn nhớ hồi còn lang bang ở đây ngày cuối năm, chui ra khỏi văn phòng mà giập mình, đường phố vắng hoe so với ngày thường. Cả thành phố một màu nắng vàng... Các bác nơi khác chẳng thấy chụp hình nhỉ :lol:
Bác thấy vậy là đúng rồi, SG vắng nhất là vào dịp Tết, nhất là các mùng 1,2 do dịp này hầu hết đã về quê ăn Tết hoặc đi du lịch không thì cũng ít khi lang thang ngược xuôi tất bật ngoài đường hơn thường lệ... Em thích nhất là đi lại trong TP vào dịp này, đường phố giống SG cách đây hơn chục năm trước...
Em thì em lại cứ nghĩ Thành phố vốn tấp nập như thế kể từ cái hồi Hòn ngọc Viễn Đông. Nhưng bác cứ để ý mà xem, thành phố những ngày vắng hoe người trông không đẹp như ngày thường đâu, đẹp chăng cũng là ở con người mà
Re: cận cảnh @ Bác Trí "cầu được, ước thấy " nhá ! nhưng bác TEA ơi, bác có hỏi bác Trí cần "cận ảnh" nào ? trong hình của bác có 2 người cơ mà ! Biết đâu Bác Trí cần "cận ảnh "Dì Tư " đi đằng trước ? !
Re: cận cảnh chỉ dám nêu 1 ý kiến nho nhỏ. Tướng em này đẻ rất sai các bác ạ như là ông Kim Dung ổng tả hình dáng Triệu Minh ấy nhẻ ???
Đường hoa Nguyễn Huệ mồng năm Tết . Cây cầu khỉ dành cho dân đi giầy Tây, guốc gót nhọn nên có 2 thanh cho dễ đi . Không như quê em chỉ 1 thanh tre trơn lùi