Về VN mà giá 5 đồng em nghĩ mua quá tốt... :lol: @ mấy hôm nữa em sẽ đòi bác luuly ly cafe Sài Thành...
đĩa tái bản của TT làng Văn, hình thức bên ngoài đẹp, âm thanh tốt , cảm nhận riêng là nghe còn hay hơn mấy cd mới bây giờ của TT thúy nga
Trung tâm Thúy Nga không có tái bản CD này anh ơi. Đã hỏi TTTN rồi. Nhưng không sao, có ai đó là mà bán rẻ, coi như mua cái CD Trung Quốc nghe tạm cũng được. Tiếc là bài 11 bị hư. Uổng ghê.
Bác chờ em chút, chắc phải mất mấy hôm bác ơi... Chắc 100% là có cho bác xem.... Bác cứ yên tâm... @ Em cũng đang có 1 em tái bản "Đêm tiền đồn" cho vào CDP thông thường không chạy, cho vào mấy máy đời cao thì chạy theo định dạng mp3, cho vào máy tính hoá ra file mp3 320kb/s... :lol:
Em cũng thấy vậy...Một số đĩa tái bản của TT Làng Văn và 1 số TT hải ngoại khác: nghe nhạc vàng rất chất, mộc, tự nhiên..., đặc biệt giá rất phải chăng...Đĩa Thuý Nga nghe nhạc vàng thấy có hơi hướng nhạc cụ điện tử nhiều nên không phê bằng.... :wink: Bác nào biết đĩa tái bản TT Làng Văn nào hay, post tên hoặc hình lên chia sẻ với mọi người...Em xin cảm ơn... :wink:
Mấy cái đó bác cầm đi, mình không quan tâm tái bản đâu. Chơi đời đầu thôi... Bác muốn mua Đêm Tiền Đồn _ made by distronic không, mình bán cho. kakaka
Đúng vậy bác à, em nghe lại thấy bài 11 của hương lan hát đoạn cuối có bị vỡ tiếng loẹt soẹt cho lên em quoảng đi rồi
Trung tâm Thúy Nga không có tái bản CD này anh ơi. Đã hỏi TTTN rồi. Nhưng không sao, có ai đó là mà bán rẻ, coi như mua cái CD Trung Quốc nghe tạm cũng được. Tiếc là bài 11 bị hư. Uổng ghê.[/quote] Đúng vậy bác à, em nghe lại thấy bài 11 của hương lan hát đoạn cuối có bị vỡ tiếng loẹt soẹt cho lên em quoảng đi rồi [/quote] Thôi, có được mấy bài khác cũng được mà anh. Nghe tạm vậy, chứ cái CD gốc này hiếm lắm, chưa kiếm ra.. Hic hic.. Đành chịu thôi chứ sao giờ.
Đúng vậy bác à, em nghe lại thấy bài 11 của hương lan hát đoạn cuối có bị vỡ tiếng loẹt soẹt cho lên em quoảng đi rồi [/quote] Thôi, có được mấy bài khác cũng được mà anh. Nghe tạm vậy, chứ cái CD gốc này hiếm lắm, chưa kiếm ra.. Hic hic.. Đành chịu thôi chứ sao giờ.[/quote] Đúng là cd này nghe hay và em cũng rất thik, đoạn bị lỗi chỉ thoáng chút thôi nhưng đĩa bị lỗi thì không nên sưu tầm làm gì, thôi thì chờ tái bản lần sau vậy, còn đầy đĩa đáng nghe hơn bác ạ. Mà bác có biết chính xác cd này ở đâu sx không để lần sau em tránh
Thôi, có được mấy bài khác cũng được mà anh. Nghe tạm vậy, chứ cái CD gốc này hiếm lắm, chưa kiếm ra.. Hic hic.. Đành chịu thôi chứ sao giờ.[/quote] Đúng là cd này nghe hay và em cũng rất thik, đoạn bị lỗi chỉ thoáng chút thôi nhưng đĩa bị lỗi thì không nên sưu tầm làm gì, thôi thì chờ tái bản lần sau vậy, còn đầy đĩa đáng nghe hơn bác ạ. Mà bác có biết chính xác cd này ở đâu sx không để lần sau em tránh[/quote] Mình chỉ có thể khẳng định với anh là cái này không phải của Thúy Nga làm, mà làm ở đâu thì mình không biết, và ai làm thì thua. Nhưng em nghĩ là ai đó lấy cái source rồi làm anh à. Em có hỏi TTTN rồi, không phải của họ. Thôi, cứ coi như là mình mua CD nghe đỡ đi, nó cũng không mắc lắm. Bằng cái CD Lệ Quyên gốc!!!! Nhưng có người bạn có CD này gốc, đời đầu, nói là âm thanh không tệ như cái giả này đâu. Mà em thì thua, vì mình đâu có cái đời đầu đâu mà so... Em cũng đính chính là hình như CD Nụ Hoa Nhỏ này không có tái bản anh ơi, từ ngày xa xưa luôn kìa. Em cũng hy vọng 1 ngày nào đó Thúy Nga nó tái bản, mà coi bộ khó à. Giờ Thúy Nga tái bản lại một số chương trình, cầm lên hổng dám mua luôn!
Mình chỉ có thể khẳng định với anh là cái này không phải của Thúy Nga làm, mà làm ở đâu thì mình không biết, và ai làm thì thua. Nhưng em nghĩ là ai đó lấy cái source rồi làm anh à. Em có hỏi TTTN rồi, không phải của họ. Thôi, cứ coi như là mình mua CD nghe đỡ đi, nó cũng không mắc lắm. Bằng cái CD Lệ Quyên gốc!!!! Nhưng có người bạn có CD này gốc, đời đầu, nói là âm thanh không tệ như cái giả này đâu. Mà em thì thua, vì mình đâu có cái đời đầu đâu mà so... Em cũng đính chính là hình như CD Nụ Hoa Nhỏ này không có tái bản anh ơi, từ ngày xa xưa luôn kìa. Em cũng hy vọng 1 ngày nào đó Thúy Nga nó tái bản, mà coi bộ khó à. Giờ Thúy Nga tái bản lại một số chương trình, cầm lên hổng dám mua luôn![/quote] Vâng đúng rồi dạo này em thấy một số cd có dán tem thuý nga hẳn hoi và đề năm sản xuất từ xa xưa rồi nhưng nghe nhiều bài bị xé tiếng nặng gấp mấy lần cái cd nụ hoa nhỏ em nêu trên. Đúng là chất lượng ngày càng tệ
Ô hay! Bác bị hoang tưởng à? Em đang nói là em cũng có một cái tái bản như vậy, còn mấy cái mà em muốn cho bác xem là đời đầu phôi JVC bác nhé, tại bác cứ vống giá lên nên em mới nói là bán cho bác nếu bác trả như bác phán. :roll:
Thì bác cứ post đi, nhiều lời làm gì? Được thì lấy. Bữa giờ thì mình nghĩ bác đi công tác cũng về rồi chứ!!!
Vâng đúng rồi dạo này em thấy một số cd có dán tem thuý nga hẳn hoi và đề năm sản xuất từ xa xưa rồi nhưng nghe nhiều bài bị xé tiếng nặng gấp mấy lần cái cd nụ hoa nhỏ em nêu trên. Đúng là chất lượng ngày càng tệ [/quote] Ủa, nhưng cái nào mà Thúy Nga còn hàng cũ bán lại thì mấy cái đó mastered tốt lắm anh à. Thậm chí là những CD nhạc trẻ, âm thanh rất tuyệt. Ví dụ như cái Liên Khúc Paris By Night 5, âm thanh tuyệt vời luôn. Em mua được hàng ế còn lại (đời đầu), nghe đi nghe lại mà không chán.
Hàng tái bản bây giờ thôi anh. Nghe cũng OK chán. CD này là một trong những CD hay của Làng Văn ngày trước mà.
Không biết có bác nào đã nghe qua đĩa: Lời Lữ Khách do Chế Linh và Giáng Thu...không biết đĩa này chất lượng âm thanh có ổn không... :wink:
Cái này nghe OK anh à. Thật ra những bài trong CD này là do Thúy Nga sản xuất đó, nhưng thời đó Thúy Nga chưa có tên tuổi nên đành để cho Làng Văn phát hành. Bán bản thâu âm thôi. Giống như Thúy Nga bán chương trình "Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - Hương Lan" cho Làng Văn phát hành đó.