Bác chủ nói rất chuẩn, nhưng bác chưa cho biết cd sx usa và eu có khác nhau nhiều ko, theo ý kiến em em vẫn thik đĩa sx ở eu hơn chắc là nó hay hơn, có đúng không bác chủ shop :mrgreen:
Tai bác khủng quá, nghe được cả noise của CD :shock: . Dơi còn phải ngả mũ trước tai vàng của bác :lol:
Nói như bác này thì thôi em mua cái catset tàu về nghe cho đỡ tốn vì khả năng cảm nhận tâm hồn và tình cảm của bản nhạc của em hơi bị dạt dào :mrgreen:
Một lần nữa em lại chúc mừng bác vì bác là người có khả năng cảm nhận tâm hồn cũng như tình cảm dạt dào về nhạc ạ Nếu bác có điều kiện thì cứ chơi đĩa gốc vì nó sẽ tăng thêm giá trị thưởng thức âm nhạc của bác thôi chứ nói chơi đĩa gốc là tinh tế trong cách thưởng thức âm nhạc thì em...kịch liệt phản đối ạ :lol: Có thể bác chưa hiểu ý em nói nên mới vác cái cát xét tàu vào...khủng bố em :mrgreen:
e cũng cảm thấy như bác henryngo84, đĩa copy nghe cảm giác sạn hơn ở giải cao, âm nền ồn hơn và không có độ tĩnh như đĩa gốc( và tất nhiên tùy loại gốc ).... và e ủng hộ bài viết này
Hôm nào bác qua em, em sẽ tặng bác mấy cái F1 em tự in ở mức tốt nhất có thế xem có sạn không nhóe , em ở ĐH Nông Nghiệp bên Gia Lâm
e là chỉ nói lên cái cảm nhận của riêng e nên có thể đúng mà cũng có thể sai, hay dở tùy cảm nhận , mình chia sẻ mà cám ơn bác, nhưng e ở Hải Phòng ạ, nếu có dịp e sẽ lên
Với em chơi đĩa gốc là...Nỗi Buồn Buồn vì quá nhiều chủ đề hay trong khi mình không đủ khả năng mua , mỗi lần ra tiệm đĩa em toàn hát... ...Anh muốn ôm cả đất , anh muốn ôm cả trời mà sao em ơi , mà sao em ơi...không ôm nổi...vài cái đĩa xịn :lol:
Hix, cái này không phải em tự ngộ nhận đâu mà được một cao thủ chỉ giáo cho đấy ạ. Rõ ràng là trên một hệ thống, đĩa CD gốc có phần nền âm tĩnh hơn hẳn so với CD copy. Đừng hỏi làm gì, lâm ly lắm ...
Trước giờ em xài qua CD Phono mua một số shop việt nam, CD phono tự ghi, CD hong kong 45k/disc, CD vác tay từ Twin tower Malaysia và Orchard Singapore thấy cũng khác nhau. Đến khi nghe được đĩa gốc thật sự thì ...
Shop VN lúc trước chép khá lắm bác ah, không biết bác bắt đầu mua CD chép từ lúc nào? Chứ vài năm gần đây do a e mua chép cũng nhiều hoặc máy móc xuống cấp nên tình hình chép cũng xấu đi nên mới dẫn tới như bác nói.....
Bây giờ chơi CD chép và CD Hong Kong là cách hiệu quả nhất về kinh tế, em vẫn thích chơi CD gốc nhưng chỉ dám mua một vài đĩa yêu thích thôi chứ mua hết chịu không nổi. Không biết giờ còn shop nào bán đĩa copy chất lượng tốt không ạ? Nhờ các bác chỉ giáo hộ chúng em, em cảm ơn nhiều lắm ạ.
Em chuyên chơi CD chép, trong đó hết 8 phần là không đủ xèng, 2 phần là ghét nghe 1 chủ đề nên thường collection những bài yêu thích. Em thấy chơi CD chép giống như các bác clone đồ hãng, độ tự sướng rất cao. Mà chơi audio, sướng được lúc nào cứ sướng các bác nhỉ? Cầm cái CD gốc cho vào khay đĩa, cảm giác nó khác nhiều lắm. :lol:
Em thì để ý thấy rằng lúc mình đứng trước kệ đĩa loay hoay chọn cái để nghe thì bao giờ cũng nghĩ đến sẽ chọn chương trình nào để nghe trước khi nghĩ đến nó là gốc hay chép.
Thú chơi đĩa gốc cũng khá nan giải đấy ạ... Nhiều lúc cũng phân vân , đắn đo lắm vì có những Album chỉ có 1-2 bài yêu thích mà phải bỏ ra 500k - 600k để mua đĩa gốc thì cũng rất nan giải ạ :mrgreen:
Nghe bằng cái earphone đấy nó hỏng tai đi bác ạ, lúc đấy bác đang nói trực tiếp e lại nghe thành giọng bác copy phát lại thì chết :mrgreen:
EU vs USA cũng tùy chương trình bác ạ, nhưng USA thì thượng vàng hạ cám gì cũng có, EU thì ít cám hơn thôi.
Em thấy thì tùy từng chủ đề , từng hãng đĩa phát hành thôi bác nhé Không nhất thiết cứ đĩa sản xuất ở Châu Âu là phải hay hơn đĩa Mỹ hoặc cứ đĩa Mỹ là hay hơn Châu Âu
Đã là đĩa xịn, có bản quyền và in cùng gần như 1 thời điểm thì đĩa ở đâu cũng như nhau, bất kể Âu, Á, Mỹ... Em đã từng thử Norah Jones made in Taiwan, Philipines, Diana Krall made in Hong Kong, Patricia Barber made in Thailand...chất lượng chả khác gì US hay EU cả, tất nhiên là gốc, bản quyền. Có chăng là chất lượng in bìa hơi khác chút xíu, vả lại phôi cũng hơi khác, nhưng chất lượng là đồng đều. Có khi còn tốt hơn cả US tái bản. Chỉ có những chương trình hot, hợp với châu Á sau này Evo Sound HK hay Premium Singapore tái bản hay tổng hợp lại thì chất lượng kém/khác hơn so với bản gốc. EM đang ví dụ bằng đĩa Chantal Chamberland - The Other Woman, made in Canada và Made in HK by Evosound. Cũng kô thể coi thường châu Á khi Nhật Bản cho ra đĩa phần lớn là đắt hơn các châu lục khác, đắt thậm chí gấp đôi, gấp ba. Chả hiểu sao nhưng có lẽ em có thể thấy là in đẹp hơn, phôi đĩa dầy hơn, mịn hơn và nghe "hay" hơn chăng? Cũng có thể, đó là lý do tại sao một số đĩa made in Japan đời đầu, CD thường thôi mà nghe hay hơn cả những K2HD hay thậm chí là XRCD, em kô thể giải thích được, chỉ biết vậy thôi. Gần đây, 1 số CD thường mà phiên bản made in Japan ví như Norah Jones đắt gấp gần 3 lần CD made in USA cùng chủ đề, đắt hơn cả SACD made in USA luôn.
Em mời các bác đến nhà em nghe bộ cực cỏ của em, nói thật ông nào phân biệt được đâu là gốc, đâu là chép em tặng hết chỗ đĩa em có... :lol: @ lý do cực kỳ đơn giản "giàn thiên lý" em nó cỏ quá... :lol: :lol: :lol: