Em thấy nên chơi như bác Mike, tức là mua đĩa chép về nghe cái đã rồi sau đó tầm đĩa gốc sau để khỏi bị tình trạng như bác hoanglong_ag là: :evil: :evil: Chơi máy cũng như chơi đĩa, và rất nên nghe theo ý thích của riêng mình là vui nhất
Kô phải đâu bác "Trà Xanh" ạ, em còn kô mua cả F1 nếu nó có sẵn trên net, em là cứ nhạc số.net, nhaccuatui.com trước. :lol:
Em thì toàn mua đĩa copy vì không có xiền.Đĩa gốc có 1 vài cái của Việt Nam phát hành. Em có khái niệm nghe the thưởng thức vì thế cứ album nào có nhiều bài hát giai điệu hay là ok.
Nhạc số.net thì làm sao biết được treble,bass,giọng ca nó hay thế nào rồi không khéo lại "mua nhầm" đĩa gốc.
Em biết đĩa gốc hay ,nhưng kiếm quá khó những album mà mình thích.Như vậy tự nhiên mình khổ vì thú vui của chính bản thân bác ợ.Em thích sống đơn giản cho đời thanh thản.
Vì em đã khổ nên ngộ ... ra.Mà đĩa nào em cũng chỉ nghe 1-2 lần ,mà để tích trữ nhiều amply vô địch kêu to lắm, nên em phải mang cho bớt vậy cứ mua đĩa copy cho lành. :lol: Lâu quá không được tám,tám tí cho nhanh lên số bài post. :roll:
Vậy là thêm 1 nỗi khổ khi chơi đĩa gốc là khó tìm , bởi những đĩa hay thì thường chỉ bán theo dạng sao chép , copy hoặc hết đợt hàng có khi phải chờ đợi thời gian dài mới có hàng về hoặc hãng tái bản. Điều này thì không khổ tâm sao được khi có tiền cũng chẳng mua được. Đĩa chép , copy thì đầy ra đấy nhưng thử hỏi đã quen nghe đĩa gốc rồi tự nhiên nghe đĩa chép...cứ làm sao ấy bác nhể...hehehe Bác ới em 1 tiếng nho nhỏ bác nhé
Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ? Em đi ngược hành trình với bác. Sau khi copy được mấy trăm GB lossless của bác ĐứcNV. Cộng với tự sản xuất và download trên mạng về thêm mấy trăm GB nữa. Cuối cùng sau khi được bạn tặng mấy đĩa xịn em đã quyết định chuyển sang đầu tư đĩa xịn, một quyết định phải nói là dũng cảm nếu nhìn vào con đường khó khăn và tốn kém trước mắt. Bác thuyết phục được bác nào chuyển sang chơi nhạc số mà thanh lý đĩa xịn thì PM cho em nhé, em sẽ hậu tạ
Dạ em thì thấy là chơi đĩa gốc là sướng nhất nhiều cái tiện. Đơn cử như là chất lượng âm thanh tốt, Giá trị sưu tầm cao... Nhưng khổ nỗi, Niềm vui nhân lên thì nỗi buồn cũng nhân lên. Vì nói chung là đa số anh em chơi Audio đều còn khó khăn "Lo con cái học hành, lo chi tiêu hàng ngày, lo tích lũy ốm đau...". Phàm ở đời ai chả thíc sài đồ tốt đò chuẩn hả các bác. Riêng em thì em chơi theo kiểu: nhạc quốc tế cái nào em thíc thì nhất định em sẽ mua đĩa gốc. Nhạc Việt thì các đĩa audio phát hành trong nước thì mua đĩa gốc. CD hải ngoại phát hành gần đây cái nào thíc thì mua đĩa gốc. Riêng nhạc xưa "Nhạc vàng" thì em toàn chơi đĩa burn thôi ạ "Có mỗi mấy cái đĩa gốc là do từ ngày xưa còn giữ đươc". Vì giờ không đủ lực để mua đĩa gốc ạ. Mà khổ nỗi đây là thể loại em thíc nhất. Mà khổ nỗi nhiều khi sưu tầm chương trình đĩa burn cũng khó ạ. Nhờ giời em cũng gom được kha khá một số ca sỹ mà e ái mộ như : Chế Linh, Tuấn Vũ, Thanh Tuyền, Giao Linh, Khánh Ly, Vũ Khanh, Thế Sơn, Bằng Kiều, Duy khánh, Lưu hồng, Phương Dung... Với lại em thiết nghĩ với bộ giàn của em mà chơi đĩa gốc và đĩa burn 10/8 là e chấp nhận ạ.
Topic 4 trang rồi em mới thấy có bác đồng cảm với em về Niềm vui & Nỗi buồn của...Đĩa gốc ạ Phải chăng em và bác chỉ là số ít nhỏ nhoi chịu nỗi thống khổ trên :?: :wink:
Gớm, bác baohun00 không thấy AE trên 4r cứ bán đổi liên tục đó thôi, nâng cấp cũng chỉ 1 phần, phần cũng do dồn kinh tế lo các CV lớn hơn trong GĐ, CS - E cũng không ngoại lệ. Bác nói thế nghe nó đơn độc lại thêm buồn, .
Gớm...bác đùa em thôi , Bác thì nhất bác rồi đấy , ngành nghề như bác thì có mà chơi đĩa gốc...nhòe Nhưng em thấy có vẻ như anh em vẫn thích đĩa gốc nhạc nước ngoài hơn. Còn nhạc hải ngoại thì chẳng biết do nguồn hàng ít , khan hiếm hay giá thành cao hơn giá trị mà thấy rất nhiều anh em chọn giải pháp đĩa tàu , đĩa chép...F phờ ???
Bác nói thế nào ấy chứ, trừ một số các bác có điều kiện, ai chơi cái này chẳng mệt, vì đều vướng vợ con và gia đình cả. Không giấu được vợ khoản nào, đố mà mua được đĩa copy ấy chứ chẳng phải là đĩa gốc. Bác nào thích ít thể loại nhạc thì đỡ khổ.
Đĩa Hải ngoại cứ tầm 200K cái thì OK, nhưng hàng qua Hải Quan toàn mất, tịch thu nên cũng khó mà lọt - nên giá vẫn cao. Chỗ Tuấn Nguyễn đang có, giá gần đẹp - E cũng đang tranh thủ múc mấy cái - gọi là 2/9 tự thưởng cho mình tý.
Đĩa Hải ngoại của Trung Quốc công bằng mà nói, em thấy chất lượng quá tốt với mức giá như vậy, mỗi tội nhanh hỏng.
Vâng , có khi đúng là thế thật vì em có biết 1 bác cũng thích dùng đĩa gốc lắm , sau 1 thời gian nghe & mua đủ thể loại đĩa nhạc thì giờ bác ấy chuyển qua sưu tầm XRCD , Gold CD , HDCD...& SACD . Bác ấy tâm sự với em rằng mỗi lần mua đĩa gốc về nhà toàn phải giấu bà xã , canh me bà xã vào nhà tắm mới dám bỏ đĩa vào kệ... :lol: Lâu lâu bà xã hỏi han thì toàn phải nói...đĩa của anh em cho mượn Đến là khổ...hehehe
Vâng , có khi đúng là thế thật vì em có biết 1 bác cũng thích dùng đĩa gốc lắm , sau 1 thời gian nghe & mua đủ thể loại đĩa nhạc thì giờ bác ấy chuyển qua sưu tầm XRCD , Gold CD , HDCD...& SACD . Bác ấy tâm sự với em rằng mỗi lần mua đĩa gốc về nhà toàn phải giấu bà xã , canh me bà xã vào nhà tắm mới dám bỏ đĩa vào kệ... :lol: Lâu lâu bà xã hỏi han thì toàn phải nói...đĩa của anh em cho mượn Đến là khổ...hehehe[/quote] Bác baohun xấu tình giống em rùi. Toàn dối bà xã là đĩa của ông anh cho mượn. "Bà nói mượn gì cả kệ". Số em nó may là bà xã cũng ít quan tâm đến audio nên mình rễ nói dối về giá tiền thiết bị audio.
Nhứt bác Niêm rồi, em toàn sưu tầm đĩa gốc xong bỏ vào cái túi nilon rất ghẻ, nhìn có cả máu của thịt bò ở siêu thị, vảy cam còn dính, thậm chí có mùi cá...Amp nhà em mà hỏi em hay bảo ừ mang ít đĩa TQ đến cơ quan copy xong đem về nhà cất lại ý mà :lol: . Đâu có biết có những cái XRCD lên đến 700k... :lol: Bác nào mà có chót mua đĩa gốc mà shop có địa chỉ rõ ràng, túi đựng đẹp về phải nhặt túi thật ghẻ vào, thế bộ đĩa mình mới có giá trị.
Nhứt bác Niêm rồi, em toàn sưu tầm đĩa gốc xong bỏ vào cái túi nilon rất ghẻ, nhìn có cả máu của thịt bò ở siêu thị, vảy cam còn dính, thậm chí có mùi cá...Amp nhà em mà hỏi em hay bảo ừ mang ít đĩa TQ đến cơ quan copy xong đem về nhà cất lại ý mà :lol: . Đâu có biết có những cái XRCD lên đến 700k... :lol: Bác nào mà có chót mua đĩa gốc mà shop có địa chỉ rõ ràng, túi đựng đẹp về phải nhặt túi thật ghẻ vào, thế bộ đĩa mình mới có giá trị.[/quote] Giời em phải học bác mike mới được mua dĩa xong em lấy chìa khóa xe cào sước hết mặt ngoài về bà xã hỏi nói nhặt ngoài đường :mrgreen: .