Chắc là Bác overturecafe mua ở địa điểm đầu tiên của Audiophile Music, cũng đường ĐTH nhưng ở gần sân Hoa Lư.
Em kg nhớ rõ địa chỉ nhưng ở khúc ĐTH 01 chiều, cùng phía với sân Hoa Lư luôn. Cách ngã tư ĐTH - XVNT khoảng hơn 100m. Còn chỗ đối diện đài Truyền hình là địa điểm thứ nhì.
Bác W860X nói chính xác rồi. Em biết Audiophile's CD đầu tiên là ở kiosque trước sân Hoa Lư (ngay chỗ các CH VPP), địa chỉ hình như là 2A6 thì phải, lúc đó chỉ bán đĩa CD, sau khi chuyển qua 45 ĐTH thì em mới thấy bác ấy mới bắt đầu bán thêm LP và máy móc.
Ngoài bắc thời tiết khắc nghiệt nên hơi căng để bảo quản đĩa khỏi ẩm mốc nhất là vào mùa thời tiết nồm...người còn mốc nữa là đĩa Vậy mới thấy quí những kho phần mềm lên cả nghìn cái nhưng cái nào cái đó vẫn long lanh như mới bóc của các bác ngoài bắc . Ai bảo chơi đĩa gốc không có nỗi buồn chứ ? Nếu một sáng nào đó lôi cái kho phần mềm ra kiểm tra bỗng dưng thấy nó mốc xanh mốc đỏ...buồn thúi ruột luôn :lol:
Xử lý dễ ẹc: Lấy miếng vải mềm, tốt nhất là khăn Magic Clean trong siêu thị (lau mà không rụng lông ) nhứng khăn vào tí nước ấm cho ấm tay rồi lau nhẹ nhàng 2 bề mặt CD là xong.\Lại đẹp LIKE NEW luôn chứ khó gì Lưu ý nước ấm chỉ để ấm tay không có tác dung gì hơn nhìu so với nước phun tên :lol:
Có CD em đem rửa nước trưc tiếp rồi mang lau khô, dùng ngon lành. Chưa buồn bao giờ :lol: Chỉ sợ còn ướt nước vô con mắt CD lúc đó buồn do thiếu kinh nghiệm gây hậu quả nghiêm chọng :mrgreen:
Ở ngoài bắc không mốc thì thôi chứ đã mốc thì lau hôm nay ngày mai...lại mốc :lol: em cũng chả hiểu tại sao nữa... :mrgreen:
Tâm đắc với bác chủ câu này "nhiều lúc mở giàn máy lên chẳng biết nghe đĩa gì nữa , chọn tới chọn lui , đắn đo xem nghe cái nào trước cái nào sau cũng là 1 cực hình với em". Sao mà tâm trạng giống em quá
Sao phải khổ vì nó thế vậy Bác, nghe nhạc mà chọn đĩa như cực hình thì nghe làm gì? Nghe nhạc để thoải mái thư giãn mà quan trọng đến vậy gặp mấy chuyện quan trọng hơn chắc điên cái đầu mất.
Đúng đấy bác ạ , khổ là chỗ đó đó...Khổ vì...quá sướng Cái nào cũng muốn nghe trước , đĩa A thì thích bài này , đĩa B lại thích nghe bài kia , đĩa C lại thích nghe bài kìa... :lol: Khổ lắm... :mrgreen:
Thế đúng là đỉnh cao của âm thanh đấy ạ :mrgreen: , lúc đó bác lại lăn tăn không biết cho đĩa nào vào đầu nào sau đó lại suy nghĩ không biết cho đầu nào play trước rồi đầu nào play sau đây :lol: mà như thế người ta gọi là bị tẩu đấy ạ
Mấy bác cho em hỏi ở tp hcm muốn mua đĩa Như Quỳnh đĩa gốc tìm ở đâu , lên shop toàn đĩa nước ngoài nghe chỉ dc 1 vài thể loại . Trước đây có mua dc 2 đĩa xịn NQ 1 , 2 Chuyện Hoa Sim vớj Rừng Lá Chưa Thay còn toàn nghe đĩa chép. Dạo này nghe dc 1 vài bài NQ ca hay quá nên muốn tìm lại
Mua đĩa gốc hay được gọi là đĩa có bản quyền trước nhất là Ý THỨC để phát triển và duy trì hệ thống sx âm nhạc . Tuy nhiên, sẽ BUỒN nhiều hơn VUI do chúng ta đang mông lung trong phân biệt đĩa gốc, đĩa nhượng bản quyền, đĩa fake 99%. Chưa có ai ném cho anh em cái phao trong biển cả mênh mông này để cảm thấy VUI . Trường hợp 1,2 sẽ khác nhau về chất âm do phôi đĩa, dây chuyền khác nhau -> hơi BUỒN khi phát hiện mua phải 2 mà lại được nói là 1. Trường hợp 3 thì chỉ có ĐẬP ĐẦU TỰ TỬ . 1. Đĩa gốc là đĩa được phát hành do dây chuyền của chính nhà sản xuất đĩa tại đất nước nơi đặt trụ sở chính . 2. Đĩa nhượng bản quyền là nhà sản xuất đĩa tại các nước khác trên thế giới mua 1 bản master gốc và phát hành trên dây truyền của họ . 3. Đĩa fake là đĩa nhái nhưng bán giá thật . Thân .
Em ủng hộ ý kiến của bác, đĩa gốc hay đĩa chép đều mang lại niềm vui cho người nghe tùy quan điểm, chỉ khi nào mua đĩa chép với giá đĩa gốc thì mới mang lại nỗi buồn thôi :wink: vui vẻ mà chơi thôi các bác
O bao giờ xảy ra mua đĩa chép với giá đĩa gốc. Chỉ có mua đĩa nhái đĩa gốc với giá đĩa gốc thôi :lol: