Thế thì mất điểm với mấy cô nhân viên xinh xinh của bác hết. Bên tình bên tiền bên nào nặng hơn? :lol:
@Nguyệt cầm: HN thì chụp hình gửi cho em xem là được. @huyvuacobac: e bảo mật giao dịch, bác đừng lo.
Chơi đĩa gốc là một việc ý thực dùng hàng hóa xịn, cũng giống như ta chơi và mua dùng các thứ khác thôi, có bác phải đeo kính mắt xịn, có bác phải đi dày dép xịn, có bác phải đeo túi xịn mấy trăm USD thậm chí mấy ngàn đô (LV, Prada, Gucci...). Con người chúng ta mỗi người mỗi thú, âm nhạc nằm trong lĩnh vực nghệ thuật, mà nghệ thuật bao giờ con người cũng ước ao đến được cái đẹp nhất, cái đẹp từ bên trong sâu thẳm của con người, của vật chất. Những gì tinh túy nhất trong âm thanh âm nhạc qua các bản thu âm có lẽ người chơi sẽ tìm đến nguồn âm đẹp nhất, đó là các băng cối đĩa than hay, các đĩa CD gốc (ở đây em nói gốc đích thực chứ không phải hàng fake các bác nhé) Ở đất nước mình hàng hóa nhái nhan nhản, thú chơi phần mềm được một cái lợi là không phải đầu tư nhiều tiền vì cứ bỏ ra vài trăm ngàn hoặc vài triệu thì tha hồ mua đĩa nhái. Nhưng khổ đôi ta ta đã nghe và dùng băng đĩa gốc rồi thì chắc chắn sẽ có cái nhìn khác với các sản phẩm nhái đầy dẫy trên thị trường. Vấn đề ở đây là tài chính có cho phép chúng ta không? Đối với người chơi âm thanh nói chung để mua được một bộ audio vừa hầu bao của mình đã khó chứ chưa nói gì đến mua sắm đĩa gốc, vì đĩa gốc mà mua kha khá thì chắc ít nhất không dưới 5-7k Ô Ba Ma. E thì vẫn khâm phục các có kho phần mềm quý giá, thèm thuồng nhưng hàng tháng chỉ dám bỏ ra chút chút mua vài cái đĩa CD và đĩa Lp nghe. Nhưng ngẫm lại cá nhân em thấy còn hơn nhiều bác cứ cạy cục cắm rút tăng âm mới cả đầu đọc, rồi dây nhợ nữa, có khi còn tốn kém hơn cả em (chưa nói đến thời gian). Em thì nghĩ các bác nên nghe nhạc hơn là mua sắm nhiều thiết bị về rồi ngắm nhìn cân đo đong đếm, sau mỗi ngày làm việc được nghe nhạc thì còn hạnh phúc gì bằng. Khi nào tâm hồn mình được thanh thản tĩnh tâm nhẫn là lúc mình có thể lĩnh hội rất nhiều bản nhạc. Vài dòng cá nhân chia sẻ, chúc các bác vui.
Đồng ý với bác long 123 Nhân đây em cũng xin nói thẳng 1 điều nữa, hay chính xác là 1 tiêu chí để chơi đĩa xịn là kinh tế phải OK. Nói thẳng là nhiều bác kinh tế ko cho phép, chỉ chơi đĩa copy. Chấp nhận và thông cảm. Nhưng 1 số bác này lại ra cái đều là đĩa copy thì sao, chẳng khác gì đĩa xịn, test mù chưa chắc phân biệt, rồi lý do lý trấu nọ kia để biện minh cho việc tại sao lại chỉ cần dùng đĩa copy v.v... Cá nhân em chỉ dùng đĩa copy khi ko còn cách nào khác. Ví dụ: nhà em chật ko chơi băng cối được, do đó chấp nhận mua tape hay CD thu từ băng cối. Còn lại em luốn có gắng mua đĩa xịn, kể cả vào triệu. Một phần em ý thức đó là cái đúng khi chơi âm thanh, một phần em cũng có điều kiện (em ko khoe nhưng đó là 1 tiêu chí). Em cho rằng phần cứng các bác khó chấp nhận hàng nhái thì phần mềm cũng đừng nên hắt hủi mua hàng fake chứ? Còn ko mua được thì đừng nói ra lý do này khác, cứ âm thầm mà chơi thôi. Giờ em chuẩn bị nhận gạch đá đấy, các bác nén tha hồ, còn em đi nghe tape xịn, CD xịn....
Đọc các bài viết của bác pheulong này không thấy có tình cảm tính yêu audio chút nào, đôi khi cảm giác áp đặt cách chơi của mình cho người khác, cái gì cũng am hiểu mà cảm giác chẳng hiểu gì. Em ngồi với mấy anh em chơi lâu năm cũng ca về nick này quá. Sự thật luôn mất lòng.
Đính chính hộ bác là trungquoc chứ không phải pheulong. Khổ thân anh pheulong. Sao nào, gì mà áp đặt cách chơi. Thể hiện quan điểm mà cũng gọi là áp đặt à Mấy anh em chơi lâu năm ko có nghĩa là hơn mấy thằng mới vào nghề. Chẳng có lý thuyết nào nói vậy. Cá nhân em cũng ngót nghét 10 năm. Thế là lâu hay chóng. Tình yêu audio mà dùng đĩa copy thì chưa thực sự yêu, mới chỉ là na ná tình yêu thôi Chẳng phải các bác ca thán mà cả cái thế giới này ca thán Trung Quốc cơ...
Em không bàn đến chuyện đĩa ở đây mà đã từng và hay đọc nhiều topic, nhưng mỗi khi nick pheulong post bài là em cảm thấy bác ấy có đôi chút kiêu, đôi chút áp đặt, có lẽ do bác ấy am hiểu hơn người chăng? Em nêu nick pheu long chứ ko phải nick trungquoc bác ạ. Về thú chơi: em trân trọng mọi thú chơi, không thể nhếch mép cười với các bác chỉ biết chơi đồ Nhật (người ta lại cười lại mình thôi). Mỗi người mỗi điều kiện hoàn cảnh môi trường khác nhau. Trong âm thanh âm nhạc, có người chỉ nghe nhạc vàng, có người chỉ nghe nhạc rock, có người chỉ nghe nhạc trữ tình, có người chỉ nghe âm nhạc thính phòng giao hưởng... Việc chơi đĩa xịn có hơn đĩa nhái không thì là một câu hỏi rất ngớ ngẩn, có tiền tội gì phải chơi đĩa nhái. Không có tiền ta chơi đĩa nhái đĩa F1. Nhà đẹp, phòng nghe đẹp, bộ audio đẹp mà cầm cái đĩa nhái thì hẳn không đẹp chút nào, nhưng nếu cơm áo gạo tiền còn no ngay ngáy, audio chỉ là nghe giải trí tạm bợ thì đôi khi cặp loa vi tính, bose cũng là hay. Mà em nói thật nhé, ngày xưa hồi xinh viên em nghe loa vi tính mua ở Hàng Bài hiệu gì cũng chẳng nhớ nổi mà còn thưởng thức trọng vẹn hơn bây giờ, thế đấy các bác ạ, quan trọng là thú chơi đem đến cho ta niềm vui, chia sẻ cho nhau được kinh nghiệm thì sự chơi đó sẽ đúng nghĩa hơn. Các bác nghe nhạc mà cứ lo ngay ngáy gấu nó la, rồi lo lắng mình ghép thế này thế kia, ôi đau đầu lắm. Đĩa gốc ư: có điều kiện em vẫn mua, tuy nhà vẫn có đĩa nhái vì điều kiện chư có thì vẫn phải nghe tạm một số đĩa nhái. Nhiều bác nói em nâng cấp dây loa em chẳng nâng cấp, tiền ấy em mua đĩa nghe đã hơn.
Yêu Audio là PHẢI CHƠI ĐĨA XỊN á :shock: Các bác làm em... :lol: Theo em thì yêu gì chơi đó thôi ạ . Yêu phần cứng chơi cứng , yêu phần mềm chơi mềm thế nhưng đôi khi YÊU chưa chắc chơi được bởi.... Cò không tiến :lol: Ai chả yêu audio thế nhưng đâu phải ai cũng có bộ giàn xịn , đĩa xịn đâu... Phải không các bác yêu audio nhưng chơi đĩa chép :lol:
OK OK, thôi được rồi, như vậy bác không nói em, vậy là em cũng thấy đỡ áy náy. Nhưng em vẫn bảo lưu quan điểm của em. Còn anh longpheu. Hoa khôi đất Cảng đấy bác ạ. Chim ưng vừa rồi có ai qua được ông ấy tiết mục đặt kim vào track đĩa than chính xác tuyệt đối. Cái đó, em cho rằng là hơn nhiều người vì nhiều người đặt kim vào LP vẫn bị lệch, ko đúng vào phần bắt đầu của 1 track.
Cũng 1 topic của bác, chủ đề rất hay, nhưng qua thời gian thì quan điểm chơi của bác cũng thay đổi nhiều, cụ thể qua các bài viết của bác. Bác review âm nhạc cũng rất tốt, e tham khảo được thêm nhiều.
Bác ấy o thay đổi quan điểm đâu, nhất thời thay đổi là theo tình hình chung của đất nước thôi bác. Chứ e biết lão ấy ghiền dĩa gốc lắm :lol:
Được sở hữu đĩa gốc, được nghe đĩa gốc thì đúng là một NIỀM VUI, nhưng vì ham có niềm vui mà mỗi tháng em đã "lấy cắp" đi mất vài hộp sữa của con, đâm ra gấu nhà em bực bội ra mặt, rồi một ngày e về nhìn phòng trống toang trống toàng, ko hiểu toàn bộ niềm vui của mình đi đâu rồi, thế là NỖI BUỒN nó bắt đầu âm ỉ trong em, đến tận bây giờ nó vẫn hành hạ em đây này.
Bác chưa tạo được sự cân bằng rồi. Hoặc có thể bác chưa may mắn. Em cho rằng vụ sữa hay bỉm cho con nhiều khi nói ra để trấn an tình thần mình và cũng thấy ngậm ngùi...để không xuống tiền chơi đĩa xịn mà thôi. Em máy mắn vì cả vợ và con gái đều thích âm thanh, nhưng ở mức độ nghe nhạc thông thường và tuyệt đối ko đụng vào đồ của em nếu chưa được phép. Em cho đó là sự tôn trọng đam mê cá nhân chứ chẳng phải là tiền bạc gì ở đây. Một người vợ nên hạnh phúc và tự hào vì chồng mình có thú chơi, chời gì cũng được...và còn khoe khắp nơi ấy chứ. Giờ thì tối về có hôm vợ nghe Bằng Kiều hoặc tam tấu, con gái 3 tuổi xem Thúy Nga (tất nhiên CD/DVD phải là gốc vì vợ em bảo ko thể nghe hay xem nổi đĩa copy hoặc đĩa tàu lởm Nhiều bác vợ không thích nhưng đã định hướng, hướng dẫn cho vợ thưởng thức âm nhạc và dần dần vợ cũng hùa theo. Năm ngoái em đã phải tiêu tốn tiền vì vợ em chê kệ xấu, phải đổi ngay, rồi sau đó chê tại sao tiếng trống nghe tức thế, sao giọng hát nghe nặng nề thế...thế là lại nâng cấp, lại tốn tiền nhưng lại rất vui vì có đồng bọn chính là vợ con. Thôi, chia buồn với bác nhưng đúng là vợ bác ghê gớm thật, vào tay em xem.....
Xin chia buồn với bác, kiếm được gấu nào thích chồng chơi đĩa gốc là hơi khó. Mua đĩa gốc chỉ bằng quỹ đen thôi bác ơi, chớ mà động đến thu nhập thường xuyên của gấu :mrgreen:
Híc, ai lại chơi ác thế nhẩy. Dự án nhạc số của Trung xong chưa, để anh có cơ hội sống cho nó lương thiện hơn :mrgreen:
Có em, có em , nhưng không vào đây than phiền trong thời kỳ kinh tế suy thoái trầm trọng thế này mà còn có nhiều bác cứ mua đĩa gốc đều đều quả là đáng khâm phục :roll:
Thế nữa cơ bác? thế thì tốn kém lắm nhỉ, em đoán chắc mấy bác này hản phải là quan chức nhiều tiền. Em và bác đều ở Hải Phòng đều nhận thấy là đa số người ta càng ngày càng nghèo đi mà một số họ cứ thừa tiền nhỉ, lạ thật đấy
Chúc mừng bác vì đã tìm thấy thanh thản khi thưởng thức nhạc. Nhưng mà đam mê máy móc, cắm rút cũng có cái hay của nó chứ, mà đa số anh em ở đây là mê máy móc, âm thanh chứ đam mê nhạc thì đã chơi ở các diễn đàn music khác rồi