Em dùng 2 tấm cho 2 kênh. Dự kiến chassic để lộ 2 tản nhiệt 2 bên luôn. Có lẽ em dùng 1 cặp Fet thôi. Chứ thấy nóng thế này mà thêm cặp nữa thì em không an tâm
Chiều nay em đi một vòng các nơi bán kem tản nhiệt cho CPU nhưng chỗ nào cũng hết hàng, khởi điểm, tân doanh cũng sạch bách không còn loại nào. Em phải mua tạm loại cùi bắp về xài đỡ.
Trời kem đó dễ tìm mà em.Hồi chiều anh mua lót sò này và mớ ốc lục giác inox rất tốt.4 cặp Fet của em cũng vừa cập bến
Sáng mai em chạy ra Bùi Thị Xuân tìm 1 tube về kiểm tra thế nào. Mọi thứ ổn hết thì em mới cho nâng cấp V2 anh ơi. V3 anh có tản nhiệt chưa ? Em chỉ chỗ mua cho. To khủng khiếp luôn. Hay là anh chơi mỗi Fet lắp tản nhiệt CPU máy tính kèm theo giải nhiệt nước nguyên bộ luôn.
Hàng mà tiện đường ra HN cho em xin vài miếng lót sò em làm review so sánh kem tản nhiệt loại xịn(200k/2g) và lót sò luôn nhé Anh thử kiểm tra hộ em xem IRFP9240 đã match hay chưa. Em vừa thay cầu chợ trời bằng cầu korea thấy khác hẳn, dòng sơ cấp 23,2 cầu chợ trời còn 21,5V cầu korea 25,2V :lol:
Xong bộ ấy thì riêng quả chassis chắc phải đến chục triệu quá bác ơi :lol: em chơi bản non turbo 4 tản nhiệt gió mà đã hết cả hồn vì đắt rồi
Hic, chạy mấy cặp sò hả anh... để em còn dự chỗ khoan lỗ sò :mrgreen: hôm nay em kiếm được chỗ nhận gia công chassis roài, rổ giá chưa biết thế nào
Tối nay là anh vẽ xong,1 main và 2 vế sò 1 cho IRFP240 và 1 vế cho IRFP9240 cho nó chuyên nghiệp...Mà anh đâu có làm cho anh tiền điện chắc chịu không nổi,anh vẽ cho ông anh làm thôi.Ổng có cái Krell Evolution 400e mà còn đèo bồng... không hiểu luôn.
Ban đầu em cứ nghĩ là con trở nhiệt nó khi nhiệt độ tăng thì nó thay đổi điện trở của nó, từ đó làm bias giảm xuống một cách tự động :mrgreen:
Cụ có cả một cặp à? đẹp tuyệt vời đấy, tốt nhất là ClassA nên chơi vào mùa đông ở miền Bắc hoặc phòng có điều hòa lớn.
Của em nó giống thế này nè mà do em chưa làm vỏ nên tạm lấy hình của 1 bác nào đó trên VNAV làm mẫu. Do em đang xem nó nóng thế nào để tính toán kích thước vỏ cho rộng rãi thoáng mát chút. Chắc tuần sau em cũng làm vỏ giống thế này
Cái bác nói chính là điện trở nhiệt (thermistor), còn cái em nói chính là relay nhiệt (thermostat), bác dùng ấm điện đun nước thấy khi nước sôi nó tự ngắt chính là bên trong nó có một con relay nhiệt.
"em" thôi aQuang ơi (nhỏ hơn 40t chút)...dạo ni bác ấy quên bài rồi :lol: @aQuang: vụ tản nhiệt của em sao rồi anh?
Hừm :evil: quên bài cái giề Em đã nói với bác Quang là nhỏ tuổi hơn bác ấy nhiều lần roài mà bác ấy cứ thích trẻ thì e biết làm sao
Hôm nay em ngồi nghe nhạc và theo dõi 2 cái đồng hồ. đúng nhiệt là vấn đề rất quan trọng trong cái F5 này. mới bật máy thì áp tăng từ từ lên 540mv, sau đó giảm từ từ xuống 460mV. 2 vế lệch nhau 2mV xem như là OK. hát xong 1CD thì áp tăng lên 470mV 2 vế vẫn lệch như cũ. hát thêm 1/2 CD nữa thì áp tăng lên 480mV áp lệch nhau 2mV nhưng ở chiều ngược lại. để hat hết 1 CD nữa xem nó thế nào.
Hát thêm có 5 bài mà tăng lên 495mA. tình hình là tăng nhanh nên thôi. tắt đi ngủ. xác định là F5 chỉ hát an toàn trong 2CD. mặc dù tản nhiệt em cũng không hề nhỏ. nghiên cứu tiếp
có cụ nào có cái đáp tuyến con thermistor theo nhiệt độ ko ạ, có vẻ như hàng therm nhà minh đang dùng chưa đủ "dốc"
Vấn đề áp trên trở 1R trôi trong khoảng 20-30mV là chấp nhận được cụ ạ cơ bản nhất là DC Offset cụ không trôi nhiều là ok. Sợ nhất là áp trên trở ổn định mà DC Offset trôi ầm ầm :lol:
vậy để em đi mượn thêm đồng hồ số về test xem sao. hôm nay chạy không hát khoảng hơn 1h để kiểm tra thì thấy DC offset chỉ dao động trong khoảng 10mV
Từ hôm đi Đà Lạt giao cái F5 V2 đến nay lu bu quá nên ít lên vnav nghe ngóng. Thấy các bác đu nhau làm F5 nên em thấy vui lắm và hiện đang làm thêm 1 cái nữa cho người bạn, chắc nay mai xong sẽ post hình lên. Em và anh Quang đang chuẩn bị lên con V3 nên các bác nhanh nhanh hoàn tất con V2 đi để còn tiếp tục V3 nữa chớ :lol: Anh Quang ới! Anh nhớ con R25 và R26 trên F5 V3 đều là 10K nha chứ ko phải 1 con 10K và 1 con 47,5K đâu; em đã mail hỏi cụ Pass rồi và cụ nói cụ ghi nhầm. Cụ Pass già rồi nên chắc cũng hơi lẩm cẩm, hy vọng lão chưa về vườn sớm để anh em còn nhiều dự án khác hay hơn, khục khục! Mà biết đâu di chúc của lão ghi là nếu lão chết thì mọi schematic của các dòng Passlabs và Firstwatt J2, M2,... sẽ tung lên hết cho dân DIY thì sao :mrgreen:
Em tổng kết các rắc rối khi diy F5, các bác bổ sung chi em để mọi người cùng tránh ạ. 1. Phần nguồn: - Trong lúc test, dây dợ gắn không cẩn thận dẫn đến chập cháy. - Lỏng dây nguồn B- hoặc B+, dc offset lệch hẳn về 1 phía, chỉnh tgoais không được. - không găn trở xả tụ lúc test, cứ tháo ra tháo vào, xê dịch lung tung -> chập nổ. 2. Mạch công suất - Trim dởm nên chỉnh offset không được hoặc chỉnh xong chạy 1 thời gian nó tỏi -> chát sò. - tháo ra tháo vào nhiêu làm bong chân trở nhiệt. Các bác khi gắn xing trở nhiệt phải lấy keo nhựa gim chặt chân trở nhiệt vào bo. - Lót sò không tốt, truyền nhiệt kém -> bụp, cháy sò toàn phần. - Fet dởm nên không chỉnh được lên đủ dòng và trôi DC lung tung. - Ốc ếch vứt lung tung, lăn vài mạch, chập -> đụp > cháy sò. Vậy các bác lắp F5 cần mua đồ xịn, từ biến thế, diode... Nếu tất cả đã xịn rôi tgif ráp cẩm thận, chắc chắn, mọi việc sẽ không khó lắm. Sò của em cháy thành vốc rồi ạ. Bản turbo V2 nóng quá em đang định rút lại nonturbo vì tản nhiệt và lót sò của em đều dỏm, trim mua 15k không biết có xịn không.