Lên núi rồi xuống biển. Nhân dịp ngày quốc khánh mấy anh em cũng đủ đởn đi lang thang chụp choẹt tại vùng duyên hải và làng nghề Nam Định. Em xin phép khai trương trước anh em nha.
Chỗ Nhà thờ đổ là chụp ở khu nào đấy Long? Bao giờ trời mát mát phải làm lại một vòng. Công nhận cái XA2 chụp sướng thiệt, cực nhanh và gọn, dễ và tiện
Nhanh quá nhỉ, xem lại ảnh mới nhớ lại và thấy thích. Giờ này em lại vừa tới Điện Biên, các cụ phọt hết ảnh xong có khi về mình chỉ cần vứt film đi là vừa. Về lại có tí ảnh Tây Bắc
Ảnh đen trắng của Caolong đợt này đẹp quá, góc chụp cũng khéo, nhìn ảnh rất tình cảm, chắc đường ngắn không mệt mỏi như đợt trước nên có tinh thần chụp hơn. Mà cũng có khi tại máy vuông này nó đẹp, cái không vuông kia chưa chắc chụp đen trắng đã đẹp, thử cho một cái lên xem nào Trong lúc các bác du hý sung sướng, thì em bận điên lên sách với vở, 3 đêm nay mỗi hôm được ngủ 4 tiếng.
Đấy em cũng nghĩ là 645 chụp đen trắng ko đẹp bằng nên ko dám chụp, chỉ có ảnh màu thôi ạ, với lại lần này đi cũng ko chụp nhiều lắm. Thời tiết ko thuận lợi hic hic
Ảnh đen trắng trên là Long dùng phim gì đấy? càng nhìn càng thích quá. Thêm cái ảnh biển cho đỡ mang tiếng spam.
Chắc dùng phim kodak giống em :mrgreen: Ảnh chụp đẹp là tại từ Hà Nội đi được làm sếp nên tâm lý nó thoải mái ý mà. Sắp tới Phủ Lý em lắc cho lòi cái tối qua ăn gì ra, làm gì chẳng nhẹ cả tâm hồn :lol:
Em chưa được chụp phim Kodak đen trắng bao giờ, toàn Shanghai đểu. Bác Kool không có dịch vụ tráng phim gửi file nên không có ảnh cho anh em xem à? em thấy bác hay nhất là có cái ảnh mắc áo. Cái này cũng chụp biển mà nhìn như hồ.
Bác đặt ít phim bên Thuyền về đi, mua ở nhà đắt lòi. Hôm trước em phang 6 cuộn thì 4 cuộn đen trắng, mới hết 3 cuộn còn lại đang mang đi tiếp. Lúc mợ Xì tai đang vần LF thấy Caolong ôm Rồ lao ra biển trông hết sức chập chững không ngờ vồ được nhiều thứ tình thế. Thấy ông "tính từ" vào nhòm mà không thấy ảnh nhỉ :roll:
Ảnh hôm rồi của em đơi Ở bãi Thịnh Long Đến nơi đã trưa nên không chụp được ảnh tàu cá về, chỉ có ảnh gỡ lưới thôi
@caolong: Thấy bảo có loại Ilford LC-29 còn hay hơn Kodak D-76, chả biết dư lào, lần sau thử xem. @Kool: Em cũng mới làm 1 ít Fuji Neopal 100, giá 19 đồng, mà chưa chụp được gì mấy. @Style: Cụ dạo này hơi lạm dụng cái chày nhỉ, nhiều ảnh hay, cụ chụp khéo nên nhìn vẫn chặt, nhưng cả loạt một ống kính góc rộng làm em nhớ bác gì ở trỏng hay chụp ảnh Campuchia, Thailand bằng cái ống Canon góc rộng toác. Có thể do tính em tham lam hay vác hết cái lọ cái chai đi nên có cảm giác hơi tiếc tiếc.
theo điều tra thì ilfotec LC29 thường pha ra tráng tỉ lệ cũng khá chêng lệch kiểu HC110, ko biết như nào nhỉ. Em cũng chưa dùng hãng này bao giờ toàn chơi kodak hay là hôm nào cứ thử phát he he
Cái chày em có gần 2 năm rùi mà chả chụp được mấy vì bị rất vớ vẩn. Nên dạo này vật quá cày suốt ngày cụ ạ, hôm rui đi tuyền phang chày được nhõn 3 shot 80 hehehe Sắp có lại cái tele rùi lại rách việc Thuốc thì có rất nhiều loại, mỗi loại đều có cái hay nhưng em chỉ thích tập trung vào 1 loại cho quen kiểm soát.