các bác cứ khó tính, cái phi nghệ thuật ấy mới làm ra nghệ thuật bác ạ. đã cúi tới trước đưcọ thì cúi sâu đằng sau có sao đâu, có bác nào ở nhà mà chê cái phi nghệ thuật không ta? :lol:
Em mới vào topic này thấy choáng quá đặc biệt đọc các bác bình luận mới hiểu ra mỗi người có thẩm mĩ riêng. Bác Black Jack nếu thích ngắm mẫu thì vnav chán lắm, sao không sang hẳn mấy web cho người lớn bác ơi. Em ngắm cái tấm help me thấy thích lắm nhưng toàn ý nghĩ giường chiếu trong đầu thôi.
Em thì thấy như thế này hấp dẫn hơn rất nhiều so với web người lớn bác ơi. Đôi khi sự hấp dẫn mà em thích nó chỉ đơn giản như thế này:
bác devon chụp đẹp quá...các bác chụp thế này làm súng ống (lens and body) chúng em phát thèm mất thôi,chúng rỗi không phục tùng chúng em thì chít, Bác Black Jack nói tấm ảnh của bác đơn giản em thấy thèm dc đơn giản của bác quá
Em ít ăn rau lắm bác Liêm, không hiểu sao vẫn "nhuận tràng" Đang ngóng xem thêm ảnh của bác Devon với những tấm "rất trung thực" ạ
Hoan hô & ủng hộ bác Giắc. " Oh...Babe" - Tiêu đề với nội dung, em nghĩ bác Devon vẫn bám sát đó chứ. Ngó Model trong VNAV, có cái rất hay: Kiểu như một quả bóng được bơm căng khí H2, sau đó buộc nó bởi 1 sợi chỉ rồi thả...trong nhà Bác Devon tiếp tục Feel đi bác, ít nhất bác cũng có 2 khán giả trung thành kê dép ngồi chầu bác :mrgreen:
Mẫu này chưa nhúng nước mà muốn ngứa con mắt bên phải , đỏ con mắt bên trái rùi ! Nếu mà nhúng nước nữa thì ... ướt mất .
Lọ mọ 4r chờ CK Oi-dô, em vô tình mò đến chỗ "Bồng lai tiên cảnh" này. Nhưng em thấy trước đây và ... bây giờ ... sao khác quá :roll: