Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, dẫu vậy vẫn không thể thấy hết được nét đẹp của Nha Trang xưa và nay. Mạn phép mở topic này nhờ các bạn ghi lại những khoảnh khắc yêu thương mà các bạn đã đi qua...thỉnh thoảng lật lại chắc sẽ thú đây. (em chưa chụp được tấm bình minh nào nên xin các bạn thứ lỗi)
bác đã từng chụp ảnh bình minh Nha Trang, tầm hơn 4 giờ sáng một tí ? riêng em, em đã chụp 2 lần. 1 lần trên tầng thượng 1 khách sạn gần cầu Hà Ra chụp về phía tháp Bà. 1 lần chụp trên tuyến đường dọc biển đi từ Cam Ranh hướng về NT. thú vị lắm tiếc là em chụp phim... và tính em thì lười scan :wink:
Bác post hình lên nhé, em cũng thích NT lắm và hầu như năm nào cũng đi, nhưng em ít tắm biển lắm, chỉ tắm hồ bơi thôi... :lol:
đã bảo là em chụp phim. có những cuộn phim em chụp xong rồi không thèm đi tráng luôn... thì lấy đâu ra hình digital mà post đây. cuối tuần này em ra Vinpearl vài ngày. em ráng chụp vài tấm máy PnS post cùng các bác cho xôm
đẹp quá, bác thảo chơi món nào là ra món ấy. còn nữa không posh lên cho em được du lịch qua màn hình nhỏ đi bác.
Với em NT cũng là nơi có nhiều kỷ niệm...Mong được xem nhiều hình về NT của bác Thaozingali. NT khu vực bờ biển trong TP thì đẹp, nhưng không có nhiều cảnh lạ...em vẫn nhớ khu dốc Lết, Hòn Khói, hoặc ngược lại về phía Cam Hòa, Cam Ranh...có rất nhiều cảnh tuyệt vời.
Bác chim không giúp một tay lại đi xúi em, tham gia ảnh vào cho vui bác. @:metalworks :em sẽ cố gắng luyện công để hầu các bác :lol:
Lên cáp treo ngắm nhìn toàn cảnh TP từ trên cao Đi thuyền ngắm biển - đảo, bơi lặn thỏa thích và thưởng thức rượu vang địa phương ngay trên biển
Hoan nghênh bác tham gia ảnh vào VNAV. Giới thiệu với các bác VNAV bác thiet chuyên chụp chim (ông chim hoang bảo trọng nha :lol: ) Bác cho em xin thêm ít ảnh bình minh biển Nha Trang đi bác