Hoa anh đào - cái đẹp tuyệt đỉnh và sự sống mong manh Hoa anh đào là hình ảnh gây cảm xúc đặc biệt thấm thía với người Nhật. Dù nở lúc thái bình, hoa cũng mang đến nét buồn phảng phất giữa không khí hội hè, bởi nó rụng đúng độ nhan sắc tuyệt mỹ. (Vnexpress) Nghĩ đến việc bao người đang sống bình thường thế rồi bỗng biến mất, ta không thể không tránh khỏi cảm giác rằng, con người, cũng như những bông hoa, là thứ phù du. (Yoneta) Bác nào có ảnh hoa đào hay hoa anh đào ở VN hay bất cứ nơi đâu trên thế giới, vui lòng post chia sẻ với mọi người về loài hoa tinh khiết mang nhiều triết lý này để thấy cuộc sống hiện tại quý giá nhưng cũng thật mong manh...:wink: Trong topic này, em xin phép post hình ảnh hoa anh đào ở tiểu bang Washington và đặc biệt là hoa anh đào trong khuôn viên University of Washington, nơi tập trung các giống đào quý nước Nhật tặng cho đại học này và các hình ảnh mới nhất về University of Washington... :wink: Khuôn viên University of Washington (UW)
Mỗi lần đi làm về em thường dạo chơi trong khuôn viên UW với một ống kính tầm trung, nên chỉ lấy được một góc nhỏ...xin chia sẻ cùng các bác :wink: Đào hồng ở UW campus
University of Washington là đại học xếp hạng 16 trên thế giới. Với ngân sách hàng năm trên 3 tỉ, niềm mơ ước sinh viên các nước châu Á được đến đây học và nghiên cứu. Sinh viên người bản xứ cũng như người Việt ở tiểu bang Washington vào học nơi đây khá dễ dàng... :wink: Đào trắng trong khuôn viên UW
Nếu có dịp ghé tiểu bang Washington vào dịp đầu Xuân, khắp mọi nơi đều thấy hoa đào nở rộ, nhưng khuôn viên UW là nơi có nhiều giống đào quý nhất nên không những sinh viên các đại học khác mà du khách mọi nơi đổ dồn về đây để ghi lại hình ảnh hoa đào... :wink: UW campus
Một trong những kiến trúc sư có công trình xây dựng tại UW ghi lại hình ảnh hoa đào năm nay... Trình còi, em làm ít film vuông... :wink: UW campus
@bác Bachduong: cám ơn bác ghé xem... :wink: Tặng bác tấm vuông em vừa chụp trong khuôn viên UW lúc 6:30 chiều, khi trời vần vũ cơn dông, chuẩn bị cơn mưa đầu mùa... Tấm này không có bóng dáng hoa anh đào nhưng là tấm em rất thích vì tông màu rất lạ của film vuông...
Đại học UW rộng thênh thang...Để lấy phần nào ảnh hoa đào trong khuôn viên, mỗi lần ghé em đi bộ không dưới 5 km...Đại học Mỹ hay ở chỗ, trong trường có nhà trẻ để cho những sinh viên có con có thể gửi vào trường khi học và đón con về khi tan lớp...Nhìn hình ảnh các sinh viên đi lại trong khuôn viên có thể đoán được tính đa dạng trong thành phần của sinh viên... :wink:
Mùa Xuân ấm áp hoa đào nở...Đào nở trong khoảnh khắc ngắn và rụng trong độ nhan sắc tuyệt mỹ...Những cặp trai gái tỏ tình trong vườn đào...Gốc hoa anh đào nghiễm nhiên trở thành nơi minh chứng cho tình yêu thời sinh viên, thời đẹp nhất của mỗi người...Mong sao tình yêu của họ không tan biến nhanh như những cánh hoa anh đào mong manh kia... :wink: Trình còi, em chỉ resize, bác nào biết ps giùm em chút xíu, cám ơn các bác... Thiếu nữ và hoa anh đào
Đây là hình của em sinh viên University of Washington (UW) em chụp chiều nay.... Những ngày cuối cùng của mùa hoa anh đào năm nay...Tình cờ bé dạo chơi trong khuôn viên nhờ chụp cho bé... Hình này, em thấy bị out nét nhưng sinh viên thường dễ tính không complaint mà lại còn mời đi ăn tối...Cũng trên nền hoa anh đào lúc 6:15pm trong khuôn viên UW...Mong các bác chỉ khuyết điểm để tấm sau tốt hơn... :wink: Nếu các bác tình cờ đến miền ôn đới khi hoa anh đào nở, tranh thủ chụp trên nền hoa anh đào để chia sẻ với mọi người bác nhé...Cảm xúc khó tả khi thấy những cánh hoa nhỏ bé đu đưa nhè nhẹ trong gió Xuân... :wink:
Những nhánh hoa anh đào hai bên đã rụng gần hết...Cô bé thật cute và chú chó thật cool... :wink: So Cute...