Hehe, cùng chia sẻ về cảm xúc của album gần nhất mà mình đang hoặc vừa nghe gần đây các bác nhé, Jazz, Rock, Pop, Ballard, Việt Nam.... đều mang đến cho mỗi người sự bình lặng XX tối qua hơi căng thẳng, lôi album này ra... ...và đúng là, âm nhạc của Mozart luôn mang đến sự thư giãn tuyệt đối. Phép đối vị, khúc chiết trong hòa âm xoa dịu từng nơ-ron thần kinh. Nghĩ mà xem, Mutter trẻ trung đã chơi 2 concerto ấy tự nhiên như thở vậy. Nghe bảo đây là album đầu tiên mà Mutter ghi âm cùng nhạc trưởng lỗi lạc H.V.Karajan và BPO. Hìhì, nghe xong, XX tắt máy đi ngủ say sưa, quên cả...xúc than :lol:
Thực ra thì Album này ngay từ bản thân nó đã quá hợp với nhau. Khuôn mặt trẻ trung đầy thánh thiện của Mutter và Concerto của Mozart quá hợp với nhau đi. Cứ như là Mozart sáng tác về Mutter ý. Nhưng mà đúng là nghe Concerto của Mozart em chẳng nghĩ suy gì cả, có khi ngủ ngay trong lúc nghé ý chứ :lol:
vừa có chuyện bực mình quá, nên lôi album này ra: Track list: 01. William jackson - Corryvreckan 02. Christina tourin - All the world is sleeping 03. Genesis - The river is flowing 04. Ron murray - Mayan temple 05. Clouds in the sky 06. Prokofiev - Dance of the kinghts 07. Clair marlo - Wish 08. Carol kidd - When I dream 09. Paganini - Lucca sonata no 10. Amada Mcbroom - The rose 11. Bill morrissey - She is that kind of mystery 12. Christina tourin - Shadow spirit 13. Margie gibson - When i lost you 14. Chopin - Nocturn no 2 15. Aina minogue - Breton childrens song 16. Mozart - Dies irae 17. Mozart - Confutatis Nghe track số 4 cũng thấy nhẹ đầu được phần nào!
Em vừa nghe Sara K. / Don't I Know You From Somewhere/solo Live. Stockfisch record, 2008. Album chỉ có giọng hát của Sara và cây guitar, thu kiểu radio live. Nghe lúc chiều tà thật là tuyệt!
Đợt này em nhiều xì-trét, sáng sáng cứ nghe chú Eminem "kể chuyện đời tư" là đủ năng lực đối phó 1 ngày dài mệt mỏi. Không hiểu sao em thích Eminem thế không biết. Rapper da trắng như chú này chắc trăm năm nữa cũng khó kiếm. Quá độc.
Em tìm hoài mà không có Cd này dạng lossless, bác searchervn rảnh thì upload cho anh em thưởng thức luôn . cảm ơn bác
Đĩa này không phải là vừa nghe mà là em nghe thường xuyên. Thích nhạc Đức Huy từ trẻ mà lại được nghe qua ngón đàn của Rodrigo Rodriguez, phải nói là quá tuyệt.
Hìhì, nghe xong, XX tắt máy đi ngủ say sưa, quên cả...xúc than :lol: E thích nhất đoạn cuối này của bác XXX ước gì mình được..... như bác ấy :lol: :lol:
Em hay nghe đĩa này: J.S. Bach - Violin Concertos (Mutter, Accardo) Nghe xong đi ngủ.. xúc than rất thích..
Em thì gần như đêm nào cũng nghe CD này (muốn ru baby ngủ nhanh thì phải cho baby nghe cùng - 2 cha con cùng chung sở thích mặc dù baby mới 6 tháng tuổi). Với cảm giác hơi se lạnh và sự tĩnh lặng của đêm đông HN, tiếng Piano nhẹ nhàng, thánh thót, khoan thai nhưng trường âm thì rộng mở, không gian luân chuyển nhịp nhàng theo mỗi giai điệu khiến người nghe đạt tới sự thư giãn tuyệt đối, tất cả xúc cảm đời thường đều được đưa về trạng thái cân bằng,... Em bế baby trên tay, đi quanh phòng theo 1 điệu Valse chậm cho đến hết đĩa mà sao không thấy mỏi nhỉ? Nhìn mặt baby lúc ngủ sao yêu đến thế! Cuộc sống sẽ ra sao nếu không có âm nhạc ? Các bác có trả lời được không? ---------------------------------------------------- FEELINGS (PIANO) - JEROME ENTOM "FIM GOLD HDCD" Detailed Description Recording was made the High Definition compatible Digital process (HDCD). 24K Gold CD. Selections: 1. Feelings 2. The Moon Represents My Heart 3. Autumn Leaves 4. Colorful Clouds Chase after the Moon 5. Yesterday 6. Moon Love 7. The Way We Were 8. The Moon Conveys My Love to a Far-away Place 9. The Shadow of Your Smile 10. I Don't know How to Love Him 11. Begawan Solo 12. Fisherman's Song 13. Unforgettable 14. Moonlight in Vermont. -------------------------------------------------------- Em lại nghe nhạc tiếp đây các bác ạ! Không biết em đã tẩu chưa? Regards, NCC
cứ mỗi lần cảm thấy bế tắc là em nghe bài What a Wonderful World của Louis Armstrong. ngay từ những nốt nhạc đầu tiên đã cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng, một cảm giác lâng lâng khó tả. không biết có phải các hãng phim hay lồng bài hát này trong các bộ phim hoạt hình hay không (em rất thích xem phim hoạt hình) mà mỗi khi ngồi trước dàn máy thả hồn theo từng nốt nhạc em lại thấy thấp thoáng hình ảnh của chú sư tử Alex trong Madagascar đang lang thang trong rừng hay anh bạn Gloria lững thững đi về phía hoàng hôn. hôm trước đi trên phố Bạch Mai nghe thoáng qua bài này từ đâu đó làm em mất tập trung suýt gây tai nạn. hú hồn...
Nhắc đến Louis Armstrong thì XX nhớ là mình rất ấn tượng với ca khúc Moon River trong bộ phim kinh điển Breakfast at Tiffany's do Nữ Siêu Sao Audrey Hepburn thủ vai chính và cũng chính bà đã hát Moon River (bài hát chủ đạo của phim). Đọan cuối của phim, khi 2 nhân vật chính tìm được con mèo "Không Tên" giữa trời mưa tầm tã, cả 2 đã hôn nhau say đắm, và rồi bài Moon River lại dịu dàng thủ thỉ...Tuyệt!!! Óai, sao không liên quan gì đến Armtrong hết vậy...XX cứ thường bị liên tưởng lung tung như vậy :shock:
Cả cuối tuần này em đè cái nhà ra sơn. Hôm trước vừa làm vừa nghe Bizet & Chopin cứ thấy oai oải. Hôm nay em táng luôn quả dance. Được cái nghe nhạc dance & lao động thể chất có vẻ hờm hợp dư lào ý, lại có tí không khí Noel.
Bác XX nói đến Mutter làm em nhớ đến hôm vừa rồi, nghe Mutter trên bộ Autograph phối ghép vội vã, hic vậy mà hay quá xá. Từng nối từng nốt Mutter kéo liên tục liên tục luyến vào nhau, chi tiết cảm xúc theo từng nốt. Vừa nghe vừa thấy hơi sợ sợ, không hiểu nổi vì sao Mutter có thể chơi được như vậy? Bác nào thích đĩa 24/96 Mutter chơi 4 mùa của Vivaldi thì ới em nhé, em đamg tính đẩy lên đâu đó để mọi người download. Em nghe bằng loa tivi cũng đã phê phê rồi.
Em thì khoái cây nhà lá vườn cho cd này vào nghe thường xuyên! :lol: 1. Vũ khúc Tây Nguyên - Tác giả: Hoàng Đạm 2. Trở về Tây Nguyên - Tác giả: Đỗ Lộc 3. Bống cây Kơnia - Tác giả: Phan Huỳnh Điểu 4. Suối đàn T’rưng - Tác giả: Nhật Lai 5. Tiếng chày trên sóc Bombo - Tác giả: Xuân Hồng 6. Rừng sáng - Tác giả: Xuân Khải 7. Lời ru trên nương - Tác giả: Trần Hoàn 8. Tây Nguyên ngày mùa - Tác giả: Trọng Đài 9. Bài ca anh hùng Núp - Tác giả: Trần Quý 10. Mùa hái quả - Tác giả: Hữu Xuân 11.Mùa xuân Tây Nguyên - Tác giả: Hữu Xuân 12. Rapxodi số 2 - Tác giả: Nguyễn Văn Thương
Em vừa nghe cái đĩa Guitar Nga: Oleg Timoteyev, Russian Seven-String Guitar . Hình như không nên nghe Guitar trước khi ngủ các bác nhỉ, khó ngủ quá !. Mà bác chủ topic đã ngủ chưa?. Nếu bác chưa ngủ thì cho em xin vài dòng về cái loại guitar 7 dây được không? Em tìm mua đĩa xịn nhưng chưa thấy ( cái đĩa tàu em mua chất lượng kém nên nghe không thấy sự khác biệt )
Hìhì, Guitar 7 dây thì dây thứ 7 sẽ buông nốt Rề trầm, thông thường các nhóm nhạc của Nga khi muốn tăng độ trầm cho các bản nhạc, hay dùng loại này. Trong nhạc cổ điển, còn có guitar 10 dây do Yepes đưa ra từ 1964, với cây guitar 10 dây (4 dây căng thêm được buông 4 nốt trầm), Yepes chơi các tác phẩm trước đây được viết cho đàn lute. Ngoài ra, khi nghe Yepes chơi "Hồi ức Alhambra" với kỹ thuật tremolo (Tác giả: Tarrega), khi đánh các nốt trầm, cây đàn 10 dây buông ra những âm thanh sâu lắng, trầm hùng kinh ngạc Mới các bác nghe thử tác phẩm này.... http://www.youtube.com/watch?v=RLHR8zaEsA8
Em thì nghe Album này đã 04 năm nay, vào mỗi sáng sớm & trước khi ngủ cảm thấy nhẹ nhàng & thư thái. "Sống nghe Nhạc, chết nghe Kinh", bây giờ còn sống, chưa chết thì em nghe INCANTATIONS - OM MANI PADME HUM
Chiều nay, em nghe đĩa 30year tube (Dịch là: Ba mươi năm đèn sách ), bài nào nghe cũng tình cảm. Đặc biệt nhất là các bài 1-8-9-10-12. Tuyệt vời hay. Bác nào khoái các thể loại jazz mà chưa có thì theo em nên tham khảo. Truly,