Bàn mãi mà chưa ai khai trương, thôi em xin mở hàng cho anh em chơi MF chữ nhật. Con hỏa xa đỏ này cho nó... đỏ và có chất lang thang Quả này em đang rình ở chỗ đầu Sinh Từ thì nó phi tới, đang lấy nét vô cùng thành ra lại out, nhưng mà có lẽ là nó son
Cái này em chụp Hải Âu, vốn là chụp vuông, thế nào lẩn thẩn cất cái frame 645 ở trong máy, lúc lắp phim không để ý. Chụp xong các cụ ý chỉ cho mới phát hiện ra, nên lúc ngắm tưởng tượng là vuông, ảnh ra lại thành 645. Hôm trước cụ style xem phim dơ lên soi còn hỏi "ơ sao cái này giữa các kiểu bỏ xa thế" :lol:
Không hiểu sao cái lens Pen6 MC 50mm này cho ra màu chưa lần nào tươi tắn cả, cứ xỉn xỉn. Có khi chỉ chụp B&W là đẹp. Cái góc này lần nào đi từ phía Tây về cũng thấy ngợp, thế mà cứ nhảy trên xe xuống chụp là lại không thấy hoành tráng nữa mới đau
Quả CZ50 của P6 này ngon thế, thảo nào em Mamiya 50mm bị hắt hủi Góp cái ảnh RB67 cho nó phong phú định dạng không vuông, máy nặng khiếp chẳng vác ra được khỏi nhà, đành chụp loanh quanh.
Ơ thế bác đã "tuần này mua gì?" được một em mới rồi đấy ạ? Trông nó nét và mịn ghê thế chứ :roll: (Em đính chính là hiện tại em không còn hắt hủi bất cứ một thứ gì nữa bởi vì những gì cần hắt hủi đã hắt hủi xong rồi bác ạ)
Bác Kool dạo này dof điếc khống chế thành thạo ghê :lol: Cái không vuông của em chụp dọc khó vật, phải dương cái khung như nan hoa xe đạp lên, nhòm như bắn súng CKC.
Con Fuji của má Tin mới gọi là ổn định, ảnh màu hay đen trắng đều rất chất bác liming ạ. Tuần này :wink:
Em cũng ngắm nghía rồi, cơ mà thấy giá cũng không mấy dễ chịu, tuần này em vừa đặt 1 lô phim Kodak Pro Image 100/135 date 12/2009 rồi Phục vụ cái đám RF mới mua vỉa hè Hàn Quốc xem nó ra sao.