Nói ra thì ngượng quá . Nhưng em là chuyên gia vượt đèn đỏ ! Thường là lúc đêm muộn muộn, ko có bóng mấy chú áo Vàng, và đường cực vắng. Còn thanh thiên bạch nhật thì nói thật em ko dám...cả một hàng người ta stop cả,mình mà vượt đèn đỏ thì quê lắm ! Nhưng ở một số ngã tư Hà nội em thấy nhiều cái bất hợp lý lắm...như ngã tư Daewoo,cầu vượt Vọng chẳng hạn.Chả biết tự động hóa hay cài đặt gì thì em ko biết,nhưng lắm khi cả một đoàn xe máy,ô tô dài 5-700m mà đèn xanh chỉ có 25s thì làm sao đi nổi...? 25s còn chưa đủ thời gian để cắt đoàn người từ bên kia sang thì nói gì đến đi...??? Nếu lái ô tô thì chắc ối bác lâm vào cảnh này rồi, chả may bị cái xe trước hay vài cái xe máy ngáng giữa đường, xe mình theo đó bị ách lại thì rất hay bị các chú hỏi thăm...gặp chú dễ tính, và đủ "cơ số" rồi thì may,chú ấy bỏ qua...chứ ko thì rách chuyện, trình bầy thế nào cũng bị qui là vượt đèn đỏ,ai mà cãi được!!! Em hành nghề LX nên khổ sở với mấy chú lắm...Đã nắn nót lắm rồi,đôi khi vẫn ko thoát ! Cũng nhiều bất cập ở cái giao thông Vn mình, nhưng suy từ bụng em mà ra thì vấn đề ý thức là chính và rất nan giải ! Ý thức thì ý thức nhưng nhiều khi chết ở cái...Tiện...và...Cho nó nhanh ! :idea: Cứ đòi phát triển xe buýt,nhưng em thấy trong nội đô thì nó là nguyên nhân ko kém phần làm ách tắc giao thông ! Chắc nhiều bác cũng đã thấy, em chỉ ví dụ đường Sơn tây(ra Kim Mã ) chỉ cần 03 cái buýt nối đuôi nhau đón trả khách thôi là coi như xong...tắc con đường này cả giờ luôn ! Em có xem 1 bức ảnh của Xuân Bắc ( Dv hài, và có máu mê chơi ảnh ) chụp về tắc đường rất hay. Có tới 09 cái xe buýt nối đuôi nhau rồng rắn ách tắc trên một con phố khá lớn ở HN. :roll:
Ta đang học Tây đi xe bus để giảm tắc nghẽn giao thông & giảm tai nạn giao thông mà bác . Từ ngày có xe bus em thấy cũng giảm kha khá tai nạn xe honda đấy . Trong này bọn em bây giờ đi nhậu toàn đi xe bus...cho nó lành
Có lần CSGT còn lao vào mũi xe máy em để cố thổi 1 xe khác chạy bên ngoài. Em còn hối tiếc vì sao em đạp thắng kịp, đáng lẽ phải rồ ga chứ.
Chả có gì là bất hợp lý toàn phần đâu bác ơi. Bất hợp lý với người này nhưng lại hợp lý với người khác đó ợ :wink:
Văn hóa đội mũ bảo hiểm của ta chắc cũng rất độc đáo và đặc biệt phải không các bác ? Rất nhiều màu sắc , kiểu dáng , chủng loại Nhiều lúc em ngắm mãi không biết chán vả không biết có nên gọi là... Mũ bảo hiểm không nữa :lol:
Khà khà... ý tưởng của bác thật giống của em, nghe khoái quá. Nhưng đời ko là mơ, hy vọng 20 năm nữa em sẽ thực hiện được điều này. :wink:
Oài, chả thế mà khoa em đang thực tập lúc nào cũng có mấy ông choai choai,toc xanh tóc đỏ gãy chân, gãy tay vì ngã xe. Rồi lại bố mẹ vào chăm+mấy chục triệu tiền thuốc nữa
Thế hệ Baby bây giờ đào tạo và chấp hành cũng tốt rồi, Em có Baby 1 hôm chở nó trên đường nó mắt tè quá , Em nhìn dáo dát tìm Toilet công công không có mà chạy 1 đoạn dài, nó mót lắm Em sợ Baby chịu không nổi... Em nói thôi Bố tìm và dừng gốc cây , chổ kín xíu con đi tè nha... chứ nín hoài là không tốt đâu, nó nhất định không là không ... Bố phải chở con tìm Toilet công cộng nhanh thôi...Em nhấn hết ga tới được CV Lê Văn Tám , nó mót quá đi không được , Em bế Baby chạy vèo vô Toilet bở hơi tai, mờ con mắt miệng mờm thở hổn hên ...xong việc mệt bà cố dẩn con ra nhưng trong lòng cứ vui vui !!! Rác cũng thế không bao giờ vứt bậy trên đường...Tham gia giao thông cũng rất nghiêm chỉnh, nói chung thế hệ trẻ bây giờ mình mà làm bậy bị nó chỉnh mắc cở với bọn trẻ đấy...
Các cụ toàn buôn chuyện tiêu cực thôi. Khuya rồi các cụ nghe cái này, em thấy đáng suy nghĩ : Con đường qua bảy ngã tư - Y Ban Hoặc nghe trực tiếp tại đây.
Chuyện thi viết của Y Ban hả Bác... Còn đây là chuyện thật nè Bác... Bắt vượt đèn đỏ, không vượt bị đòn nghe chưa Không xử lý hình sự vụ thiếu tá công an đánh tài xế taxi https://danbao1.wordpress.com/2011/03/2 ... A%BF-taxi/ http://tintuc102.com/22-96320/thieu-ta- ... a-pho.html
Mấy ông này gặp thời lên nàm cán bộ nãnh đạo thì dân ta được nhờ nắm đây bác hỷ. Lái siêu thế còn gì. Muôn năm tư duy của con dân đại Việt, ô hô, ai tai
Em thấy cái cấm này cũng là văn hóa giao thông đấy ạ http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/03/ ... uong-tien/
Thôi đừng mơ đi cụ ơi. Cụ có bao giờ đi câu chưa ạ? Cụ có thấy người câu phải giơ tay chào con cá mình câu được chưa ? Rồi không lôi, không kéo chắc con cá nó tự nhảy vào giỏ của mình ? :wink:
Thế muốn phanh thì lấy cái ... ra phanh hở cụ :lol: ! Ùi, thường thôi cụ Cai ơi. Cứ lôi, cứ kéo đới, ai giỏi thì kiện đê. Đã vi phạm bị lôi bị kéo thì dám kiện, mà kiện thì... giam xe cho chít lun. Hôm nay em vẫn thấy ngay đầu dốc Thanh Niên bên bờ hồ Tây, các đồng chí vẫn cứ kéo tay lái người đi đường như thường. :shock:
Dạo này ra đường em thấy cứ 1 xe máy cõng 2 bác. Một bác áo vàng và một bác áo đen (CSCĐ). Em cho đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa một lực lượng chuyên làm việc ban ngày với một lực lượng chuyên làm việc ban đêm. Đố chúng mày thoát. :wink:
Theo các bác, anh Nguyễn Đức Đông này có thắng kiện k ? http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/15035 ... -oan-.html
Thắng vào mắt . Đêm đến các anh ý cho người ra cắm lén bổ xung một cái biển cấm đỗ thì ông này kiện củ khoai thôi :wink: