Em nghĩ ông tác giả này chưa hiểu hay chưa nói hết. Nhiều người vượt đèn đỏ vì quá bức xúc với hệ thống đèn đỏ đèn xanh cực kỳ củ chuối và tùy tiện của HN. Em thấy hệ thống này sinh ra để chứng minh và thể hiện quyền lực của CQ hoặc vì lý do tế nhị nào đó nhiều hơn là điều tiết GT. Em ví dụ như trục đường Bà Triệu, hồi trước khi Pháp làm xong và bàn giao thì đi rất sướng, cứ tốc độ 30-40km/h đi đến nơi là đèn xanh, cứ một lèo từ Bờ Hồ cho đến tận Đại Cồ Việt, người ta gọi là làn sóng xanh. Về sau chả biết chỉnh chọt thế nào mà cứ đi đến nơi là đèn đỏ. Mà bác tính cự ly giữa các ngã tư ở phố này chỉ độ 100-200m, vừa mới ga lên thì lại phải vội phanh lại :evil: . Dân ngồi vỉa hè thì cười khẩy bảo nó ko làm thế thì phạt sao đc người ta để đủ chỉ tiêu... :wink:
Chú này vẽ đẹp mà lời bình lại dí dỏm, hay !! http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/n...iao-thong-cua-hoa-si-sat-thu-dau-mung-mu.html
dạo này tp Hải Phòng nhiều CS giao thông quá, xe biển tỉnh ngoài vào là chết. em đi vào HP cẩn thận như đi trên xa hình thế mà vẫn bị thổi, cãi vã một hồi rồi lại cho đi vì cứ xe tỉnh ngoài là bắt nhầm còn hơn bỏ sót.
Bác khỉ nói từ thời Pháp bàn giao thì xa xôi quá, hồi làn sóng xanh thì cách đây mấy năm chứ mấy, đường Tràng Thi cũng thế. Giờ đi thấy khá hồi hộp vì chả biết xanh đỏ như nào.
Bác hiểu nhầm ý em rồi. Đây là dự án nâng cao năng lực giao thông đô thị do Pháp tài trợ toàn bộ cho ta từ hồi 199x mà.
Quả có thể đúng là em nhầm, vì các dự án cải thiện hệ thống giao thông thủ đô thì có vô số mà em lại không rành nên cứ tưởng bác nhắc đến thời....Pháp thuộc. :lol: Nói chung là cái topic này nó phi lí ngày từ cái tên vì giao thông quê mình làm gì có ...văn hóa. :roll:
Có khi bác vẫn nhầm. Ở đâu chả có VH. có điều VH kiểu gì thui. Nét giao thông của ta nó cũng là 1 VH riêng đấy. Đưng từ trên lầu cao nhìn xuống 1 ngã 4 khi bị đèn hỏng. E lại nhớ bái thơ Một đàn kiến nhỏ
Đường quê em có tới hai chỗ có đèn xanh-đỏ. Mỗi lần đèn đỏ em dừng lại, mọi người nhìn em với ánh mắt ''ngưỡng mộ'', kiểu như nhìn người ngoài hành tinh Ronaldo ý các bác ạ.
Hôm rồi, đọc một bài văn hóa giao thông kiểu "ăn miếng trả miếng" ở VN. Em lại thấy xấu hổ vì mấy "nhẽ": - Nếu em bị "giương" pha ngược chiều, em cũng sẽ nháy pha 2 lần nhắc người ngược chiều cụp pha xuống. Nếu nhắc xong mà không thấy ... chuyển biến gì, em cũng ... giương pha. - Nếu em bị tạt đầu xe (dù rất ít) em cũng ... tạt lại - Đi đường cao tốc (cầu cạn Pháp Vân), mà ông nào cứ bám làn trái chạy ... 50km/h, em mà nháy đèn xin vượt không được là em ... vượt phải. Sau đó, em đi lên phía trước xe đó và chạy ... 40km/h. ...
Giao thông Việt Nam - 'ăn miếng trả miếng' Chiếc Spark vội vã chuyển làn khiến xe máy từ sau lao lên phải phanh gấp. Đáp trả màn “làm quen”, lái xe máy vượt lên giữa hai làn ôtô, tạt đầu. :x
Những chiêu trò bẩn này của CSGT là một trong NHỮNG hành động mà dân mình đã nảy sinh ra những khái niệm như "tận thu", "Anh hùng núp". Nói đâu xa, Trung Quốc thôi chẳng hạn, mình cứ mạnh mồm gọi là Tàu khựa, chứ đường giao thông của họ rất rộng, biển chỉ dẫn, hướng dẫn tốc độ cho phép từng làn, hướng chuyển làn v.v. và v.v đều được viết rất rõ ràng và thẳng tầm mắt người tham gia giao thông. Việc đó đảm bảo rằng nếu ai vi phạm tốc độ, thì đều là hành vi cố tình Đây nhà mình, ngàn năm văn hiến mà rất nhiều biển báo giao thông toàn khuất sau tán cây, rồi đèn giao thông cũng lẩn khuất, nhiều chỗ chẳng có đèn đếm ngược nữa. rồi cảnh sát chỉ việc ngồi rình bắt người cố tình vi phạm giao thông và cả những người vô tình vi phạm Chẳng có hướng dẫn người tham gia giao thông gì hết, phạt được là cứ phạt thôi.
Cướp đêm không chừa một ai hết nhe các bác Cướp đêm cũng không chừa một ai hết nhe các bác. Kinh thánh nói rằng cướp kiểu này .... duyệt :mrgreen: http://dantri.com.vn/phap-luat/canh-sat ... 681881.htm
Re: Cướp đêm không chừa một ai hết nhe các bác Tưởng gì. SH á. Nhỏ như con thỏ chạy trên đồng cỏ nhá :wink:
Cách đây 2 tuần em đi Hải phòng các chú CSGT chẳng thèm chỉ xe đỗ lại mà còn phóng xe máy đuổi theo phạt tội quá tốc độ 52km trên 50km. Em bó tay luôn với tài bắn của các chú ý nhưng may cho em hôm đấy em đi sớm chưa đến giờ hẹn nên em chọn biện pháp gọi điện cho người thân nên ko mất tiền lại còn được bắt tay chào lúc em đi nữa. Em thấy CSGT Hải Phòng cũng biết chấp nhận văn hóa "xin"..."lỗi" lắm đấy chứ. :lol:
Có bác nào có ảnh bãi đỗ xe của bộ công an ở đường Phạm Văn Đồng thì đưa lên đi ạ. Em rất ấn tượng bãi đỗ xe ở đấy. (Đỗ dưới lòng đường, đỗ trên vỉa hè đố chú nào dám lập biên bản) Thế mà mình chỉ sơ ý 1 tý là " Toét toét........" :lol:
Kết quả của lễ ký kết hợp tác chương trình phối hợp công tác y tế nhằm giảm thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ giữa Phó chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chiều 3/6 là đây.................................. :?: http://www.tin247.com/khong_cuu_nguoi_gap_nan_vi_ngoai_gio_hanh_chinh-1-22348208.html