Chả cần nhìn đâu xa chị Bạch ời ! Có 1 cụ lão thành tâm sự với em thế này: Gần đây cái "chợ" của VNAV có vẻ phát triển theo chiều hướng cải lương chủ nghĩa, xuất hiện một loạt các nhà sản xuất có trình độ gần zero về kỹ thuật và làm việc theo kiểu chép tranh nhưng lại vỗ ngực tự xưng là nhà sản xuất High End. Thật nực cười! Tiếp tục vô tình hay hữu ý cổ vũ cho các "nhà sản xuất" vô tư trên mà không có các khuyến cáo, cảnh tỉnh đúng lúc để họ đi đúng đường thì đến lúc nào đó, chúng ta sẽ mang tội rất nặng
Là thế này bác ạ Ví dụ em ra thợ mộc đóng vài cặp loa về chơi. Bà xã nghe, khen đểu vài câu, em sướng. Rồi mời mấy ông bạn đến nhà, nghe xong khen xã giao vài câu, em thấy mình vĩ đại. Bỗng dưng một ngày đẹp trời, em lập hãng "sản xuất" loa. Em đâu cần biết nhiều về kỹ thuật làm loa. Sau 5 năm "sản xuất" như vậy, em đã có đủ kinh nghiệm. Bác nào thích chơi kỹ thuật pháo em á? Đừng hòng! Em sẽ lấy 5 năm kinh nghiệm ra dí lại :lol:
Chuyện khác Có một anh nguyên là thợ cơ khí, rất khéo tay. Thấy phong trào chơi đèn rộ lên, anh chàng cũng mày mò kiếm linh kiện chợ Trời về ráp, kiếm Fe về quấn, theo sơ đồ có sẵn. Lắp được dăm cái ampli các loại, tự nhiên thành nổi tiếng trong thôn, trong tổ dân phố. Rồi có người bạn nhờ ráp ampli, vui vẻ ráp không lấy tiền. Bạn của bạn lại nhờ. Nể lắm cũng làm nhưng phải lấy chút tiền công. Rồi bạn của bạn của bạn lại nhờ .... Cứ thế, cứ thế.... Đến một ngày đẹp trời, anh chàng mở hãng sản xuất ampli High End và bắt đầu đặt tên cho các sản phẩm của mình bằng những cái tên thật kêu. Vậy đó, đâu có cần kỹ thuật, học hành, đo đạc gì :lol:
Chị Bạch hỏi cắc cớ. Kĩ thuật thì cần quá đi chứ. Em lấy ví dụ, nếu chị đóng loa, mà không biết kĩ thuật cỡ...thợ mộc thì em đố bác đóng được đấy. Còn những vấn đề khác, thì chị sao chép và đợi được tâng bốc là thành. Nhưng sao chép và được tâng bốc thì cũng cần ...kĩ thuật.
Dí phát chết luôn chứ bộ , bác nào cãi em chứng minh là... đã phá cái loa hãng ra "nghiên cứu kỹ càng" rồi đóng lại y chang có sai tẹo nào đâu? Đợt tới em còn cho đo độ nhạy tai của từng khách hàng để cải tiến phân tần cho phù hợp nữa :roll:
câu màu đỏ làm nhiều người giật mình lắm bác ạ. may mà ở đây còn có một số dự án giúp nhiều anh em (trong đó có em) làm hàng loạt các sản phẩm diy như dự án Pre của bác Quanghao, ampli 6p1p, EL84, SS 370W của bác Ultraline, dự án Berhinger của bác Via, dự án loa Nirvana sắp tới... nhờ đó các anh em nâng cao tính tự chủ, nâng cao kiến thức điện đóm, nâng cao kinh nghiệm... chỉ tiếc một điều là một số dự án không còn giữ được lửa vì bản thân người cầm trịch cũng chán hoặc chuyển dự án khác, ví dụ dự án phono box D3a của Quanghao, một số dự án 300B Của Ultraline và Quanghao . tiếc thêm 1 cái nữa là các sản phẩm đoạt giải qua các cuộc thi không được mổ xẻ chi tiết, không được nhân rộng ra để các anh em ứng dụng. một cái tiếc thêm nữa là văn hóa VN ta ít chịu chia sẽ, ai có cái gì hay, cái gì tốt thì im ỉm, ai làm cái gì sai cũng giấu bặt....
Cụ nâng cao quan điểm rùi :lol: Mà em thấy nhiều cụ nhiệt tình thiệt, chẳng thà thời gian, tâm huyết khuyên nhủ góp ý đó các cụ dành ra làm việc khác có lợi cho dân, cho xã hội, cho công cuộc chơi ô đi ô hơn :lol: : chẳng hạn như....đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đảng XI chẳng hạn
Em nghĩ nếu ko có họ thì cũng khó phát triển lắm. Đó cũng là một cách đi tắt trong khi trình độ kỹ thuật của mình còn kém. Nếu về lâu dài mà cứ theo xu hướng chép tranh này thì nguy. Nhưng mỗi thời đại đều có xu hướng phát triển của nó. Nên sẽ đến một lúc nào đó tự khắc nó tự diệt vong :mrgreen:
Cần kỹ thuật chứ bác, nhưng không phải kỹ thuật chuyên ngành mà kỹ thuật thời @ thôi. Cần nhiều vote, nhiều bình chọn của khán giả qua tổng đài abc... thế là có nhiều fan rồi lên đời hai hay ba èn ngay.
Khiếp, các cụ chém thế này chết em nó, tội em nó. Nhẹ nhàng thôi các cụ ơi. Riêng em thì em luôn nhìn bằng nhiều chiều, cái gì có cái nhìn đa chiều và khách quan sẽ hiện ra chân lý, điều đó sẽ đạt được ý tốt như cụ Aries mong muốn. Làm về kỹ thuật >>> phải cần có kiến thức về kỹ thuật.
Công nghệ (hay công nghệ học hoặc kỹ thuật học) có nhiều hơn một định nghĩa. Nhìn chung có thể hiểu công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm. Như vậy công nghệ là việc phát triển và ứng dụng của các dụng cụ, máy móc, nguyên liệu và quy trình để giúp đỡ giải quyết những vấn đề của con người. Với tư cách là hoạt động con người, công nghệ diễn ra trước khi có khoa học và kỹ nghệ. Nó thể hiện kiến thức của con người trong giải quyết các vấn đề thực tế để tạo ra các dụng cụ, máy móc, nguyên liệu hoặc quy trình tiêu chuẩn. Việc tiêu chuẩn hóa như vậy là đặc thù chủ yếu của công nghệ. Khái niệm về kỹ thuật được hiểu là bao gồm toàn bộ những phương tiện lao động và nhưng phương pháp tạo ra cơ sở vật chất. (Nguồn: Wiki)
Bạn của bạn em có nói là kỳ này bận quá, đang lắp cái amply đèn mang đi thi. Em mới hỏi bạn em: ủa, thằng chả giỏi thiệt. Nó làm kế toán mà cũng thiết kế được mạch điện, ráp được amly à? Ông bạn em mới bảo: không, trong hội thi của nó mấy ổng toàn download mạch của hãng về rồi ráp thôi, chỉ cần khéo tay chút với biết hàn khéo là được. Em vặn lại: thế nhỡ có 2 ông cùng load 1 mạch về thì thi cái gì ? Thi hàn với thi linh kiện à?
Bác mở topic này làm anh em DIYer buồn đấy Em cãi đây: có những sản phẩm đơn chiếc, handmade đẹp như 1 tác phẩm điêu khắc thì chủ nhân mua về để chưng chơi thỉnh thoảng sô úp với bạn bè lúc trà dư tửu hậu thì cũng được mà bác, cần chi cái spec đâu nhỉ ? Kỹ thuật em nghĩ chắc chắn phải có và được trui rèn nhờ " trăm hay không bằng tay quen " . Nhưng chuyện chàng DIYer có cần học hành, đo đạc gì không lại là 1 vấn đề khác , nếu sp của ảnh vẫn được thị trường chấp nhận thì cứ vậy mà làm tiếp, nói đâu xa cái amp Sunaudio chả thay đổi gì từ mấy chục năm nay mà bán vẫn chạy, mặc dù vật ra đo thì cũng thường thường bậc trung mà thôi . Mời các bác cãi tiếp ạ.
Chị Bạch có câu chuyện thật hay. Sau này nếu có tổ chức cuộc thi riêng hàng năm giữa các nhà sản xuất thì hay biết mấy, lúc đó các nhà sản xuất sẽ biết cách hoàn thiện mình hơn dù có kỹ thuật tốt hay không tốt.
Cãi đây: em không đề cập đến DIYer. Khái niệm sản xuất không dành cho DIYer. Sản xuất ra là để bán, để trao đổi trên thương trường. Với DIYer chỉ có từ chế tạo thôi. Với DIYer thì việc có làm chủ kỹ thuật hay không, không quan trọng. Bởi mục tiêu của anh ta chỉ là tự tạo ra một thiết bị của riêng mình, để thỏa mãn sở thích cá nhân. Còn với người kinh doanh, sản xuất ra thiết bị để bán cho người khác sử dụng thì việc làm chủ kỹ thuật, công nghệ có ý nghĩa rất quan trọng. Trước hết là để bảo hành, khắc phục sự cố. Sau nữa, là để đối phó với Luật bản quyền chắc chắn sẽ có hiệu lực hơn trong tương lai :mrgreen:
Em chém phát,SX thiết bị âm thanh mà không có kỹ thuật thì làm xong bán cho các khách hàng sau: em vợ,anh vợ,chị vợ,bạn nhậu,bạn chém gió,bà con thân quyến,... :wink: + vài khách gà :lol:
Những người đó gọi là "khách hàng thân thiết" chứ chả ai nêu rõ ra như cụ hết áh. :lol: Em thì chả biết có gọi là sx hay không nhưng nói như bác chủ topic thì sang lãnh vực hàng nhái hàng giả rồi, chứ đâu còn là sx đúng nghĩa nữa.
Không có kỹ thuật em đố ai vẽ được cái mạch ra giấy nếu không copy mạch của người khác. :wink: Hôm rồi gặp nhau tại Sumo có cụ nói với em là có mấy ông bạn ráp amli đèn nhiều loại bằng cách down sơ đồ trên mạng về rồi phối ghép lại theo kiểu lấy râu cắm vào càm không cần biết râu của ai,càm của ai luôn. :roll: Thiệt ra là chuyện DIY nó không ăn nhập gì đến SX cả,SX để bán nó khác rất xa kiểu làm DIY,SX nó có tiêu chuẩn hẳn hoi,anh em mình làm DIY cũng cố gắng vươn lên đến tầm của tiêu chuẩn SX. Nhưng có nhiều vấn đề mình không làm được em ví dụ như vật tư mình không thể mua được đúng chủng loại như hãng,QC vật tư mình không có,thiết bị kiểm tra mình thiếu thốn,tư duy mình xề xòa dể cho qua,... đến khi nghe kiểm chứng mình tìm toàn những người không trung thực đến nghe,sorry vì em nói như vậy chứ thực ra cụ nào làm ampli bảo em đến nhà nghe(dù là lạ) thì em nghe xong cũng khen mà không dám chê,...đó là sự dối trá ngọt ngào,dối trá có lý do (cũng không trách em được) nhưng dựa vào lời nói dối này để bay bổng thì ... khối người dính đạn. :wink:
Một ngày: Tại VN trung bình có khoảng 1000 công ty được thành lập và ....cũng có khoảng ngần ấy công ty phá sản, giải thể hoặc tương tự như thế. Sản xuất thiệt bị âm thanh: Bất kỳ ai có khả năng tổ chức sản xuất ra sản phẩm đều có thể làm. Thị trường thì có nhiều phân khúc vấn đề là khai thác vào phân khúc nào. Nếu tồn tại được thì rất tốt, muốn phát triển được tự họ sẽ phải có những bước đi tiếp theo để hoàn thiện sản phẩm. Ví dụ: Em không biết kỹ thuật- Theo kịch bản của anh Minh - em mở hãng làm Loa=> Bán được hết cho các khách hàng bất đắc dĩ rồi nhưng em muốn phát triển tiếp - Em sẽ tìm kiếm những đối tác có hiểu biết về các thành phần tạo nên một cặp loa, thêm cả đối tác Check sản phẩm sau khi hoàn thiện....Sản phẩm được giải thưởng này, giải thưởng kia..và được tiếp tục chấp nhận trên thị trường. => Một hãng loa danh tiếng xuất hiện với một lịch sử rất vẻ vang: Người chủ của nó không được đào tạo chuyên nghiệp mà chỉ có niềm đam mê với Loa và Âm thanh. Kết luận: Các bác cứ làm đi, lập hãng đi - Khách hàng của các bác đang ở ngoài rất đông mong ngóng từng sản phẩm mới của các bác. Best regards,
Lập hãng chỉ cần có tiền,SX ra đồ để bán thì phải có kỹ thuật chứ bác,có thể dùng tiền thuê người làm kỹ thuật vẫn OK mà. :wink: Đâu có ai ép chủ hãng phải là người am hiểu kỹ thuật hay phải là kỹ sư kỹ siết gì đâu. :roll: