Lúc ý em mải chạy đi tìm cái gì để hắt ánh sáng, mãi mới tìm thấy cái vỏ lon sữa bò. Không để ý ngắt mấy cái lá héo về nhà lên máy nhìn mới thấy :roll: Còn đây là ảnh Hồ Tây của em
Bố cục lệch hết sang trái rồi bác ơi! Nhắc các bác: Đây là topic về hoa, ảnh phong cảnh hoặc đề tài khác nên post vào topic có sẵn phù hợp hoặc tạo topic mới nếu chưa có.
Em mới tậu 4 cục pin BlackGate nên đem máy ra "chạy rà". Gặp cái bông này đang trốn nắng, làm em cũng một tay che nắng và ...chộp. Đố các bác đây là hoa gì?
Hoa hàng xóm Bỏ lâu đem máy ra chùi bấm ké mấy cái hoa nhà hàng xóm góp vui với mấy Bác mong chỉ giáo.
Re: Hoa hàng xóm Để chụp hoa bác cần có ống kính Tele khoảng 200mm trở lên hoặc ống kính Macro thì bố cục mới chặt và background mới đẹp được. Chứ chụp hoa như thế này thì....
Công nhận là hoa Anh Đào ở Nhật đẹp thật đấy .Nhưng sao người nhật ăn uống đạm bạc thế nhỉ ? Chúc cuối tuần vui vẻ !
Cái bông màu trắng bên em gọi là AJISAI và có tên tiếng anh là Hydragea, lúc trước em ở NZ, Aus đều thấy trồng và bây giờ ở xứ phù tang này cũng có nữa, có rất nhiều màu như xanh, hồng, trắng và cá trắng pha xanh nữa. Đúng chưa vậy bác Haolq ưi........... Cây bông giấy to thật, em đem sang bên này trồng 2 lần đều toi cả, huhuhuhuuuuuuuu.........