Hà Nội tản mạn ký

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 18/10/07.

  1. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    lên mà ko ới mình còn thả lá bay đi là sao? :lol:
     
  2. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    ô hay, ô hay, ô hay nhỉ... mấy cái bác này thấy nhau nà nơ na (le, la) nà cứ... nẫn nộn hết cả hềy... :mrgreen: khiếp àh ha...:p
     
  3. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Hà nội lại nóng lạnh:

    Mấy hôm rồi em có việc chạy vội về thủ đô mấy ngày thấy thành phố cứ chợt mưa chợt nắng, nóng lạnh theo cơn tràn về cùng với sự phấp phỏng về giá cả. Qua 1 đoạn đường trên Hoang Hoa Thám, thấy lá cây rụng nhiều tự nhiên em thấy lòng mình chùng lại. Cứ như vòng luân hồi sinh, lão, bệnh rồi ...rụng, chả lẽ lạnh quá rồi ấm đột ngột lá xanh cũng đi thế kia ư?
    Cũng tranh thủ được tý thời gian chạy ra Tô Hiệu chào bác caithang và loving. Co ro chẳng phải vì lạnh, tự nhiên không muốn nhắc đến chuyện cơm áo gạo tiền cho đỡ nặng đầu, nhưng cũng không muốn nhắc đến chuyện hàng đống lá cây xanh ngăn ngắt như cố tình cùng rơi để vun đầy bên lề đường, thấy cứ nao nao. Biết là ngày hôm sau lại đi, chợt nhớ đến những dòng nghèn nghẹn ngày xưa Ngọc Tân hay hát
    "...Tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi
    Để thương áo len cài vội một chiều đông rét mướt
    Những hạt mưa bụi rơi...."

    Xin tặng các bác, "Mong về Hà Nội" của Dương Thụ:
    http://nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/ ... /05F5F203/
     
  4. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Ôi thành phố thân yêu
    Bao mái nhà chìm trong sương chiều
    Ôi lửa ấm cơ ngơi
    Sau bức mành là cuộc đời vui...

    Hà Nội xưa đây các bác ơi
     
  5. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    em post tiếp nhé
     
  6. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    em lại xin post tiếp nha
     
  7. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    tiếp đây các bác
     

    Attached Files:

  8. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Hà Nội những năm bao cấp các bác ơi
     
  9. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Topic này có khi phải chuyển sang mục "Thư giãn" mất thôi
     
  10. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Sao bác lại đánh tụt... cảm xúc của anh em thế :( , bác kéo lên đi bác ới...
     
  11. dualcorechip

    dualcorechip Advanced Member

    Joined:
    15/11/07
    Messages:
    394
    Likes Received:
    0
    "Chợ chính là nơi phản ánh nếp sinh hoạt , trình độ dân trí , văn hóa ứng xử... của một cộng đồng dân cư.Mỗi khi có dịp đi đây đó , chỗ em khoái vào nhất là chợ , càng nhỏ bé , càng đơn sơ càng thích .Ở những nơi đó người dân họ mộc mạc thân thiện lắm , ở đó ta còn có thể tìm được những thứ ở HN bây giờ bói chẳng ra như kẹo bột , kẹo vừng , mấy quả táo ta bé xíu (ta hay gọi là táo dại ).....

    Sáng nay em đi qua đường Hai Bà Trưng, nhìn thấy một cô bé bán táo ta, em đỗ lại ngay vì thoáng thấy có cả táo dại (như bác nói ở trên), quả táo bé tí xíu, ăn ngọt và thơm dã man, giá ko mặc cả 30.000đ/cân....nhưng phải đặt trước thì họ mới hái... "chỗ này còn 2 cân nhưng người ta đặt rồi"... thế là phải nịnh gần gãy lưỡi cô bé mới bán cho dăm quả ăn tạm...cho đỡ cơn thèm.... :wink:
     
  12. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Nhân mấy quả táo dại quá "vi mô" của bác chíp, em lại nghĩ đến chuyện "vĩ mô" là thấy nói trong năm 2008 này sẽ có khoảng 100 tuyến phố của thủ đô sẽ bị đào bới, vậy nên những câu kêu ca tắc đường chắc sẽ vô cùng nhiều và thừa thãi. Ngoảnh lại, chả biết thành phố đã làm được những gì để chỉnh trang lại mình ngoài 1 vài chương trình mang tính khẩu hiệu (mà lại có sự hỗ trợ của nước ngoài), như 3R hay hội chợ 1ngày "ôi lãng phí quá" cũng của 3R.
    Râm ran kế hoạch mở rông thủ đô ra hết Hà Tây và 1 số địa chính khác, em chợt băn khoăn sao không thấy "người ta" xây dựng quy hoạch những nơi cung cấp hậu cần cho thành phố. HT thành thủ đô, vậy trồng rau ở đâu? cua đồng nuôi ở đâu? hoa sẽ nhập từ ĐLạt về?
    E thấy nản quá, đợi đến bao giờ mình mới biết quý những giá trị còn sót lại. Đào đường đã thành 1 mục nhàm chán trên Tuổi Trẻ Cười rồi mà sao ta vẫn hăng say thi công thế nhỉ? Đã mấy chục năm mình vẫn loay hoay trong những ý tưởng hoành tráng lẫn tủn mủn, rồi thủ đô thành biểu tượng của sự bát nháo mất.
    Em đố các bác ở thủ đô của chúng ta, công trình hoặc việc làm nào được coi là xứng tầm so với vị thế trái tim của cả nước (không tính các giá trị văn hóa xưa cũ nhá)???
     
  13. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam


    Em xin lỗi bác, em xin có vài ý kiến, cũng hơi trái ngược với ý kiến của bác tí tẹo.

    Em dám khẳng định với bác rằng: cái vấn đề của bác vừa đề cập ở trên nó đã ở tầm vĩ mô, thì cũng có nghĩa rằng những con người nghĩ đến ý tưởng mở rộng Thủ đô ta sang phía Hà Tây, họ cũng là người có tầm vóc, có trí tuệ ở tầm vĩ mô.

    Tất nhiên rằng ý thức bảo tồn hình ảnh "Hà Nội của chúng ta" trong một số bộ phận người dân là chưa cao. Nhưng, bây giờ, thời điểm này, HN cần phát triển và cần có tầm vóc mới, diện mạo mới. Em nghĩ rằng chính phủ ko biến tất cả "biển lúa" thành "biển bê tông" đâu bác ạh.

    Nếu bác có ý định xây một ngôi nhà, bác cũng cần có 1 kế hoạch cụ thể cho việc tài chính, nhưng đương nhiên rằng sẽ có 1 số phát sinh là điều rất dễ hiểu. Còn đây là việc xây dựng hẳn 1 thành phố cũng sẽ xảy ra 1 số điều tương tự vậy, cũng là điều hiển nhiên.

    Riêng em, em rất ủng hộ việc này. :)
     
  14. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Ừm, bác nói đúng quá còn gì, em đâu có phản đối việc mở rộng, Hay quá đi chứ, em chỉ thắc mắc sao mở rộng mà không tính đến nhu cầu hậu cần rất lớn của 1 số lượng dân cư thành thị đông đảo. Khi HT thành 1 phần của thủ đô, lúc đó các định hướng phát triển đô thị sẽ biến những khu vực chuyên canh nông nghiệp thành những khu phố.
    EM không dám lạm bàn chuyện này vì nó rất phức tạp, hơn nữa đây là diễn đàn audio mà. Tuy nhiên em xin lấy 1 số ví dụ sau:
    - Năm 1997, khi Hương Cảng đc trao trả TQ, lúc ấy để khẳng định với cộng đồng thế giới về nguồn lợi kinh tế mà HK mang về cho đại lục là "không nhằm nhò" gì, chính phủ TW đã dồn sức người sức của để xây dựng những đặc khu kinh tế, biến Thượng Hải, Thâm Quyến thành những siêu thành phố. Hậu quả ít người đc biết, là sự cùng kiệt về nguồn sống và sức lao động ở những khu vực nông thôn lân cận do mất đất nông nghiệp và thiếu việc làm. Tuy nhiên anh Tàu khựa vẫn hơn đứt nhà ta ở khoản quy hoạch, đặc biệt là trong việc bảo tồn những giá trị văn hóa vật thể tại thủ đô (mặc dù phía sau các tòa cao ốc ở đây cũng đầy nhà ổ chuột)
    - Khi quy hoạch phát triển đô thị, các nước trong khu vực luôn tính đến các phương án mô hình thành phố trong thành phố (Manila), hoặc tách khu trung tâm chính trị/văn hóa và kinh tế cách xa nhau. Điều này ta thấy như chức năng của Tokyo và Kyodo hay gần gũi hơn là Vientiane/Luong Prabang của nhà anh Lào. Như vậy sẽ dễ giữ lại những giá trị văn hóa hơn, và cũng dễ đầu tư hạ tầng làm kinh tế hơn. Em nghĩ tốt hơn là nên biến Hà Tây thành phố cấp 1, hay hơn là thành Hà Nội.
    - Với 1 tầm vóc bé tý tẹo của thủ đô hiện tại mà ta còn quản lý như 1 cái chợ quê, vậy ta sẽ làm sao khi nó to vãi ra?? hay là ta thuê vô số tư vấn nước ngoài (có lẽ là full time mới ổn) như đã nói trong tờ trình của bộ XD về quy hoạch? Cái món này đắt và khó bền vững.
    E xin dừng không bàn về món này nữa, quay lại vụ musique cho nó tịnh tâm. :).
     
  15. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Vâng, bác nói đúng quá. Nếu bác ở tầm nhà quản lý quy hoạch chắc bác là nhà quản lý đại tài. :)

    E xin lỗi bác lần nữa, em vốn là người lắm chuyện. Em chỉ dám bàn đến khu vực của chúng ta thôi, ko lạm dám bàn đến các nước khác trên thế giới. Iem nghĩ có 1 vấn đề thế này: những người ở quê, nghề chính là nông nghiệp tại sao lại cứ thích chui ra thành phố làm cái gì nhỉ?? Rõ ràng 1 điều rằng họ thích bon chen ở chốn đô thị hơn, và cũng đương nhiên sẽ xảy ra quá nhiều vấn đề cho những nhà quản lý. Đất chật người đông, lấn hết cả vành đai xanh của thành phố, nên việc quy hoạch là hợp lý. Hà Tây vốn là khu vực sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, lấn chiếm đất nông nghiệp để biến thành những khu đất bê tông thì quả nghe cũng kinh khủng thật, trình độ dân trí thấp cũng có rất nhiều vấn đề sẽ này sinh. Theo em được biết vấn đề của bác nói ở trên chính phủ cũng đã xem xét tới. Nếu sợ ko có hậu cần thì em nghĩ em sẽ chuyển về Hà Tây làm khu trang trại, he. Nhưng thôi đó là vấn đề của những nhà quản lý, chúng ta cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra cho Hà Nôi yêu dấu của chúng ta. Em luôn ủng hộ những người có ý tưởng kiều này. :)

    Chúc các bác 1 ngày mới tốt lành!
     
  16. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Giá 2 bác mà làm đại biểu Quốc hội thì tốt cho dân đen chúng em biết mấy.
    Mà biết đâu khóa sau 1 trong 2 bác có người vào, nhớ đề nghị bỏ hàng rào thuế nhập khẩu cho hàng audio các bác nhé
     
  17. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Vâng, cám ơn bác Caithang, em cũng đang phấn đấu ạh:) . Nếu được vào nhất định em sẽ để ý đến lời đề nghị của bác. :)
     
  18. tabasco

    tabasco Advanced Member

    Joined:
    8/10/07
    Messages:
    84
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Lội
    các bác chính chị chính em nhiều quá, ko chịu bàn chuyện nhạc nhẽo gì nữa à ... :D
     
  19. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Nhân bác tamasco thắc mắc, em xin post lại 1 bài hát rất hay về Hà Nội mà lần đầu tiên khi em được nghe Ngọc Tân hát em đã phê ngây ngất :)

    ...Cuộc sống ngày nay đã có nhiều đổi thay, con người cũng vì thế mà thay đổi. Nhưng những nét đẹp tinh túy của Hà Nội thì vẫn được trân trọng và gìn giữ. Nhớ lần đầu tiên em được nghe bài hát: “Hà Nội ngày chia xa” ở nhà một người bạn, lúc đó em mới hiểu tại sao người ta yêu Hà Nội đến thế. “Mai ta xa rồi rời xa Hà Nội. Xa những hàng cây góc phố thân quen. Từng tiếng chuông chùa ngân nga chiều đổ. Mặt Hồ Gươm lung linh những ánh đèn”. Tiếng hát Ngọc Tân sao mà da diết, mà đắm đuối, mà đượm nhớ nhung đến vậy. Có lẽ, người ta yêu Hà Nội bởi người ta yêu tất cả những gì thuộc về Hà Nội. Từ gốc bàng sần sùi đầu cửa tới góc phố nhỏ không có vỉa hè. Từ tiếng chuông chiều ngân nga, gióng giả tới ánh đèn lung linh rực sáng tháp Rùa. Nỗi nhớ ấy còn bật thành tiếng, tha thiết, bồi hồi: “Hà Nội ơi, bao nhiêu mùa trở gió. Xao động lòng ta đến tận bao giờ. Nước Tây Hồ thì thầm con sóng. Chiều bình yên nghe gió hát xôn xao”. “Rồi mùa thu qua mùa đông cũng đi qua. Để mặc cho cây lộc vừng đứng đó. Để góc phố ngạt ngào mùi hoa sữa. Đến cả hàng cây sấu cũng bơ vơ”. Nhưng chàng trai cũng phải gạt nước mắt rời xa Hà Nội: “Đành lòng xa nhé Hà Nội mến yêu ơi. Dịu dàng quá cơn mưa mùa hạ tới. Hà Nội ơi còn cồn cào chi nữa, những kỉ niệm xưa có bao giờ nguôi…” Dù thế, trong lòng anh vẫn đau đáu một nỗi niềm, vẫn ước mơ, vẫn hi vọng, cho dù cuộc chia li ấy có lẽ rất dài. “Ước một ngày ta trở lại đây, nhẹ bước bên em trên đường Hà Nội. Ta vẫn có mình như ngày xưa ấy. Xa nhau rồi, mai xa rồi, hẹn gặp Hà Nội ơi…”. Quả thật, đây là bài hát quá tuyệt vời về Hà Nội, về tình yêu Hà Nội của một người con sắp sửa đi xa. Người con ấy vẫn ăm ắp tình yêu thương, vẫn đong đầy nỗi nhớ, vẫn văng vẳng bên tai giai điệu ngọt ngào… “Hà Nội ngày chia xa”

    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.p ... ac&id=2072
     
  20. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Nơi đón ánh mai:
    Mấy hôm về HN, thi thoảng em lại chợt thấy những đổm lửa đỏ rực cháy trên những cành gạo hết lá. Vậy là tháng 3 sắp đến rồi. Nhớ ra bên phía đền Ngọc Sơn có 1 cây gạo, không biết bây giờ thế nào vì lâu quá rồi em cũng không để ý nữa. Nơi ấy đã đọng lại trong em từ thời còn là 1 cậu bé học lớp 1 bập bẹ "Hà Nội có Hồ Gươm; Nước xanh như pha mực". Hồi đó em chưa được ra Hn bao giờ, nên lần đầu về còn háo hức lắm. Nhìn nghiêng phía bên Tháp Bút viết lên trời xanh, thấy cầu Thê Húc như 1 vệ son trên cổ áo đậm màu lục thủy. Nghe nói đến cuối TK 19, đây vẫn chỉ là 1 chiế cầu tre lắt lẻo dẫn vào đền thờ Tam Thánh (hay còn gọi là đền Ngọc Sơn).
    Trong 1 cuốn sách sử nào đó có nhắc đến thời Tự Đức (khoảng những năm 1860 gì đó em không nhớ lắm), Nguyễn Văn Siêu đã đứng ra xây dựng lại đền cùng chiếc cầu xinh đẹp này. Mặt nước Hồ Gươm đã đẹp thăm thẳm như mắt con gái chốn Kẻ Chợ, lại thêm chiếc cầu thanh như 1 nét mày nữa. E thấy đẹp thật đấy.
    Cây cầu có những cột chống hình dẻ quạt, vậy nên vào Mỗi sớm bình minh, những ánh ban mai chiếu xuống cầu như được tụ lại. Có lẽ vì thế nên NV Siêu mới đặt tên là Thê Húc ---Cầu đón ánh nhật minh tụ lại?
    Sắt hết mùa xuân rồi, HN lại trở về những nét thường nhật nhất của mình khi vào hạ. Khói bui, tắc đường, nóng nực...nhưng em vẫn nhớ nó lắm.
    Chúc các bác 1 tuần mới tốt lành.
     
  21. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Và ngày trước, ngắm đảo Ngọc thấy : dưới là nước xanh, trên là cây xanh la đà uống gần đến mạt nước, xen giữa lá điểm mái ngói nâu, bao la phía trên cùng là trời xanh.
    Còn bây giờ, từ phố ngắm xuống thì : dưới là nước xanh, viền 1 đường kè trắng vàng luôm nhuôm, ngăn cách nước với cây xanh, mái ngói nâu lộ cả tường vàng quét vôi mới tinh, lô nhô trên cùng là cao ốc văn phòng kính lấp lánh.

    :cry:

    bác taitrau ạ
     
  22. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Người hà nội hôn nhau:

    Trên các diễn đàn vẫn loanh quoanh thấy những tiếng thì thầm băn khoăn "sao ở Hà Nội người ta khó có chỗ hôn nhau thế nhỉ". Đọc mãi em cũng chỉ thấy người ta nhắc đến Đường Thanh Niên, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, cv Thủ Lệ..... Có 2 chuyện nhỏ em chứng kiến nhưng còn nhớ mãi:
    1 lần trong 1 quán trà rất yên tĩnh tên là "Trà Hoa" (hình như) trên phố Bùi Thị Xuân, quán khá đông nhưng yên tĩnh. Không khí thực sự lắng đọng và có 1 đôi bạn khá trẻ ngồi bên nhau và họ hôn nhau thật nồng nàn. Lúc ấy em đang ước gì có cái máy ảnh bên người để ghi lại khoảnh khắc lăng mạn đó, thì đột nhiên cô chủ quán tiến đến và đề nghị 2 người chấm dứt nụ hôn của mình. Em hỏi cô chủ quán trẻ tuổi về 1 trong những bức ảnh đẹp nhất mọi thời đại mang tên "nụ hôn chiến thắng" chụp tại Berlin năm 45 nhưng tiếc là cô ấy chưa nghe đến.
    Lần khác, đó chính là hôm mùng 1 tết vừa rồi, nhân lúc đường phố vắng vẻ, e lại lấy xe ra đường. Thấy 1 đôi thiếu niên chỉ khoang 16-17 tuổi hôn nhau ven công viên Thống Nhất, em lại tiếc là không mang máy ảnh vì khoảnh khắc đẹp quá.
    E cứ băn khoăn mãi, sao ở Hn bây giờ những hình ảnh lãng mạn lại hiếm đến thế, ít khi thấy người ta nắm tay nhau trên đường, dừng lại và trao nhau những nụ hôn, mà toàn thấy lấp ló trong bụi cây, nhà nghỉ, thật chẳng đẹp chút nào. Làm cho em liên tưởng đến mấy bác công an giao thông, cũng chỉ thích lấp ló đâu đó sau nhưng gốc cây cho việc của mình.

    Sáng thứ 2, bắt đầu ngày đầu tuần, xin tặng các bác bản "Mối tình đầu" của Thế Duy. Có hương hoa sữa ven hồ, có mùa thu, có thủ đô, và mối tình đầu, vậy chắc là có nhiều Hà Nội rồi. E nghe bai này lần đầu do Tấn Minh hát cùng ban nhạc Hoa Sữa tại NVH Tăng Bạt Hổ cách đây hơn 10 năm...

    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/12/05F5FD41/
     
  23. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Đọc đến đây em chợt nhớ mẩu chuyện cười đã đọc đâu đó , đại ý là có một vị khách nước ngoài sang thăm không làm sao hiểu đc dân VN ta hôn nhau thì phải tìm chỗ tối , khuất kín nhưng lại ngang nhiên vạch...đái giữa thanh thiên bạch nhật .Một hành động thật đẹp , thật văn hóa thì giấu giếm , vụng trộm , còn một hành động thô tục vô văn hóa thì đc công khai phô diễn.Các bác giải thích giùm em đi. :wink:
     
  24. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Re:

    Đọc ý kiến của hai bác em thấy nhớ đến chuyện :" Cây tre trăm đốt "
    Khắc nhập : Khối thằng teo , nhiều thằng béo
    Khắc xuất : Khối thằng béo , nhiều thằng teo
    He he ,spam tí cho vui , em té đây. :lol:
     
  25. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Re: Re:


    He he... bác spam hay quá... he, nhưng em chả hiểu gì sất :mrgreen:
     

Share This Page

Loading...