Mấy ae đi hp vui quá nhỉ sáu ae trên 1 chiếc xe tăng, chẳng cho em đi với, em xin mạn phép được gọi tắt tên nhe! Bác Thành tóc dài, Sơn sốt, Hùng thuốc bắc, Ngọc sớm năng chiều mưa, Bắc châu âu, Phương tôvit, tất cả đang say mê nghe nhạc.
Bác Minh dạo này ăn nói mạnh dạn ghê. Em thêm tí cho vui: Thành tóc dài dài, Sơn sốt sình sịch, Hùng thuốc Bắc. Nam, Ngọc sớm nắng chiều mưa trưa hưng hửng........ Thôi em té kẻo củ đậu lại bay :lol:
Sau chuyến đi hp về hnay có người vui, người khỏe, người mệt, nhưng mệt và mất ngủ vẫn là bác Sơn, vì jio này là 23h15" vẫn đang lọ mọ bên Teacd 25. Em nói vậy cho vui bác Sơn đừng giận em nhé! Chúc bác có đồ chơi mới.
chú Đạt à đôi khi ae cũng tếu chém gió tí cho vui thôi mà. Chú cứ nói đi jo này làm ji còn củ đậu bay nữa. hehe....
Hôm nay anh em đi cắt thuốc hạ sốt cho Sơn,được gặp bác Châu audio Hải phòng.Anh em đã được bác cho thưởng thức thành quả của bao nhiêu năm sưu tầm và chơi audio của bác.Vài hình ảnh ghi lại các anh em cùng xem.
Thức lâu mới biết đêm dài, bao đêm thao thức nay mới rước được em nó về, tối nay bác ấy quyết định ko cho em nó ngủ :lol: Chúc mừng Bác Sơn.
Nhìn "quần đùi" và "chân gà"................xấu hổ quá, vì các bác không có thông tin sớm để em kịp "trang phục chỉnh tề" :lol: thành ra hơi thất lễ, mong các bác ĐẠI XÁ :lol: !
Chú cứ cắp sách(cắp chai rượu và xách con gà) lên hỏi chú Đạt chú ấy chỉ cho vài chiêu là up được ngay thôi.
Hôm trước em giúp ku đạt up youtube thế mà ko có nước mà uống, thế này thì ngư ông đắc lợi quá :twisted: . Từ tết đến giờ tưởng là yên lành nhưng đến hôm nay lại lăn tăn vì chưa thể setup cho CD hay bằng LP được, hôm trước là ngang nhau, nhưng hôm nay vẫn thế mà em nó ko lại được em LP hic. Kiểu này nó lại xui dại em đây mà
Up youtube ảnh anh cũng nói chú, cho mượn Lp cũng cho chú mượn, nước chú uống chú hok thèm mời, nghe chú khen lấy ken để bảo trả thì cho con gái nghe đt bảo bố say rượ ngủ rồi, không có con ở nhà thì chú bảo đang đi thẩm âm nhà khác, anh nhắn tin mà tay nóng quá nóng quá
Cái thằng chỉ được cái nói .... Nhìn bác trưởng mặt thế kia ko biét là nghe nhiều ròi mệt hay sao, rồi anh embngồi nhiều hơn đứng (ảnh trên) hic
Không phải, hôm trước đánh giá cao CD nên thấy tiếng CD ngang ngửa LP nay thấy khác hẳn vẫn thế mà setup các kiểu trên pre thì CD chưa thể lại LP (có thể phono bán dẫn hợp với pre dòng này) về cơ bản là tiếng rất tốt (mà với tai mình đến thế trong thời điểm này là ổn rồi, đến đâu hay đến đấy thôi, cứ tìm ở đâu đâu mệt lắm)
Dạo này lịch đi giao lưu hơi dày nên quần áo lúc nào cũng phải thẳng phẳng. Nên ko thể thiếu bàn là được. Đây gọi là phụ kiện đi kèm. Đi giao lưu mà thiếu bàn là là ko tự tin và thiếu thoải mái bác ạ. Khéc khéc
NGười ta cắt cơn, hạ sốt thì phải khỏe ra, nói chuyện thoải mái hoạt bát hơn, đằng này các bác cắt cơn, hạ sốt xong thấy chỉ có chú tâm nghe nhạc chẳng quan tâm gì đến anh em cả, im lìm lìm. Mà cũng lạ cũng chẳng thấy bảo anh em lên ngó nghiêng tí xem thuôc điều trị có đúng bài ko hay là về mấy hôm quen rồi nó lỳ lợm ra lại sốt :mrgreen:
Hôm vừa rồi em đổi gió về nghe, lúc đầu thấy buồn thật vì đắt hơn đồ cũ mà không hay bằng, âm thanh lúc về có thể tả một từ thế này "thiếu sống động" nghe chán phèo, lúc đầu chợt nghĩ: đồ này nó thế lung linh bằng đèn sao được, sau khi rỗi lên mạng thấy người ta review hay quá em nghĩ hay là do cái gì thế là vác manual tiếng Anh ra ngồi hì hục dịch (riêng 1 con Pre manual của nó cũng khoảng 50 trang) "Okera" - đây rồi, thế là hì hụi set up lại cho em pre (vì pow thì chịu rồi) trên nguồn phát là LP, làm xong nghe lại thấy giật mình vì tiếng nó hay hơn cả tiếng bộ khủng hôm trước nhưng lại chán vì CD bật lên setup theo nó ko lại được (hôm trước các bác xuống nghe Nhạc vàng hay nhưng căng tiếng, hôm nay em mở nó cũng thế nhưng so sang LP bên cạnh đúng là một trời một vực) loay hoay mãi mới chợt nghĩ ra là nguồn phát CD dải tần rộng hơn, mức tín hiệu tốt hơn LP nên để chế độ như LP sẽ bị căng và khó chịu thế là mỗi thứ giảm xuống một bác, chao ôi Như Quỳnh hát như hôm nay mới là Như Quỳnh chứ (hôm em cho Đạt nghe Như Quỳnh ở bộ cũ Đạt còn khen luyến láy hay ngang ngửa và còn hơn cả Tongli, nhưng hôm nay hay hơn nhiều) còn sang các thể loại gọi là CD audiophile thì em Loa của em thể hiện đúng bản chất của nó, như vậy có thể tạm thời rút ra kết luận là: bản thân thiết bị khi set up chưa cần độ mod đã hay rồi cái quan trọng của người sử dụng nó là phải có kiến thức tối thiểu về nó và hiểu nó. Hôm bác trưởng nghe dưới nhà em đã bảo OK rồi nhưng hôm nay em nghĩ sẽ nâng thêm một nấc (cũng tương đối dài do 2 bản chất khác nhau: một thằng là mượt mà dịu dàng, một thằng thì mạnh mẽ sống động) nhưng về khoản LP thì hơn đứt hôm trước tuy rằng chưa thật sự hoàn hảo do kim, phono cũng chưa thể gọi là xứng danh anh hùng bác trưởng ạ. Như vậy để nó phục vụ mình, trước hết mình phải phục vụ hoặc (sevice) cho nó thật tốt. :lol:
Nghe đưới nhà bác về cứ mơ thấy Như Quỳnh bay lả lướt ngang đầu giường. Nhạc nào cũng hay do thiết bị mình chưa đủ hay để thể hiện thôi ạ. Tóm lại xuống nhà bác là về ko nên nghe đồ nhà 2 ngày để tỉnh tâm, tỉnh nhản và tỉnh nhĩ. Khéc khéc khèng khẹc/