Thể nào cũng có Shop hoăc Hãng loa kiện 2 bác Syen và Camry 191 mất. Các bác đóng đẹp thế thành ra em thấy có nhiều bác máu DIY loa rùi..hi...hi trong đó có cả em. Họ kiện vì gặp mấy bác như các bác thì shop và hãng sắp phá sản do không bán được hàng. :lol:
Lúc em thấy bác chụp hình đồ nghề của bác là em nghi rồi nhưng em không dám chắc.... vì không có thằng tây nào lúc chế ra cái máy mài sắt mà có thể nghỉ ra là có ngày bác Cam nhà mình đem ra mài ....MDF, :lol: khâm phục ...khâm phục. Với lại em nghỉ bác Cam chắc phải đô con lắm nhỉ, nếu không làm sao khiêng nổi em nó nếu làm một mình. cặp loa của em củng nặng ngang ngữa với cặp của bác Cam, mổi lần Mami nó đòi... trả bài là ngày hôm sau em khỏi đụng tới loa luôn. :lol:
Bác Cam cho em hỏi sáng mai bác có rảnh không em man phép bê Loa sang nhờ bác khoét lỗ dùm em... Linh kiện crossvor em có đủ rùi còn mỗi khoét nốt thùng nữa là có loa để nghe và nghịc tiếp Thân.
Sáng mai Bác mang loa đến chỗ em nhé. Hẹn Bác 9h30 sáng mai, khi bác đến điện thoại cho em để em ra đón bác. Em không gia công loa ở nhà vì rất bụi, mời bác đến văn phòng kho của em địa chỉ Khu công nghiệp Từ Liêm - HN. Loa của em đang gia công ở đó.
Bác ơi, máy mài tay bác lắp đĩa mài gỗ bán sẵn vào hoặc bác cắt một vòng tròn giấy giáp phá rồi vặn ép vào đĩa đá mài sắt là mài được gỗ ngay. Bác nói đúng đấy, gia công loa to và nặng rất vất vả lúc khiêng và lật lên lật xuống, mỗi lúc như vậy em đều phải kêu quân của em bê, chính vì lý do trên và thêm phần là rất bụi nên em không gia công tại nhà mà vác đến văn phòng kho của em để gia công cho đỡ bụi và còn có người khuân vác.
Tấm đồng bắt cọc loa phía sau, em đang nghĩ khắc chữ gì lên cho ý nghĩa đây :?: đau đầu quá. Đặt mua cọc loa đồng "Tellurium Copper is 99.5% Copper (Cu) and 0.5% Tellurium (Te)" và mạ vàng.
Bác Cam giúp em khoét lại thùng loa em,xin nhận phần khắc Chữ phần tấm Cu vì em cũng đang đau đầu vụ đặt tên cho vợ 2. Khi nào bác nghĩ song tên cho vợ 2 thì PM em kíc thước và bản vẽ chi tiết em di làm luôn... Thân
Việt nam dùng cả gậy tầm vông đánh Mỹ mà bác :roll: Bác Cam chỉ có mài mặt phẳng, cái của em nó khoai hơn chỗ phải mài bề mặt cong 3D. @Bác Cam, sáng mai 9h30 bác Vẹt tông ghé qua thì em cũng lượn qua ngó bác cái, tiến độ gần Tết có khác, bác khẩn trương quá.
Hôm nay em mới vác bê con loa cùi của em qua sưởng loa của bác Cam,thật sự bác cam rất nhiệt tình + Thông minh=sản phẩm của em(đôi loa) đẹp hoàn toàn mĩ mãn Một lần nưa xin cảm ơn bác Cam,ko có bác không biết em còn ôm loa đến bao giờ...
Khoét lại xong rồi cụ lắp loa và Cossover để thử nhanh lên còn báo cáo. Chứ mình thấy bác Cam quá nhiệt tình luôn ngồi khoét cho cụ từ 9h00 đến hơn 13h vậy mà cụ lại chậm chễ chính sản phẩm của mình.. :lol:
Khi nào Bác lắp Driver mid vào lỗ mới khoét kiểm tra xem có khít và đẹp hơn lỗ driver bass và twe cũ không nhé Bác đã hỏi được chân vít chưa?
Các Bác 10h hơn mới đến, ngồi chuyện trò mãi gần 11h30 mới bắt tay vào làm. Hôm nay như vậy là rất vui và thành công rồi
Báo cáo bác Cam em đã hỏi được Chân vít rồi người ta gọi là (Tán Cấy Không Vành) ngày mai em mới lấy được chiều nay ra của hàng em bân quá em lấy 2 cỡ ren 4 và ren 5 lấy song em mang qua nhà bác Cam... Tham khảo tại đây a http://www.xuongcokhi.net/danh-muc-san-pham/78-bulong-oc-vit-tyren-tan.html Em vủa hì hục dung khoan khoet nôt phần còn lại đã song một bên.... Thân
Đúng nó đấy. Loại này còn hay hơn loại có vành, có thể vặn sâu xuống gỗ một chút và tra keo cho chắc. Bác có khoan chéo không? khi nào lắp Driver chụp hình post lên nhé.
Vài hôm nữa bác Syen và bác Camry mở hãng làm loa đó, mấy bác đừng tưởng em nói đùa. tính ra không mấy và hình như không có thằng chủ hảng loa nào có căn bản hay học ra trường về acoustic. Như bác Wilson của Wilson Audio chẳng có cái bằng nào lận lưng cả, củng như Totem acoustique, Verity Audio, Avalon, Hansen Audio, Magico....vv. Chẳng qua ông nảo củng có.... máu liều cả. Bác Syen với bác Cam mà có mở hảng làm loa thì em xin hứa là sẽ không ...diy loa của bác sản xuất.
Hình trong các bác tám ở cái thớt này thì em là già nhất, nhưng củng may là chưa phải gặm cọng "cỏ non" nào hết. :lol:
Em gửi các bác hình mấy cái máy mài của em, được cái máy tròn đánh được giấy nhám từ 80 cho tới 12000. Bác Cam hên nhỉ , làm loa còn có người phụ, bên này em mà kêu lính của em phụ làm loa, tiền lương trả chắc mua được Avalon hay là Kharma chính gốc, chứ không phải Hà Trần hay Hà Hồ đâu. Cặp loa của em làm xong tới giờ còn chưa khiêng được vô phòng nghe nhạc, chắc phải đợi tới tuần sau tổ chức tất niên, bạn bè tới rồi mới nhờ khiêng vô phòng. :wink:
Bác có bộ máy mài cầm tay này thì hết ý rồi Em làm loa dạng nghiệp dư nên không sắm thêm dụng cụ. chỉ cần những dụng cụ thật cần thiết mà không thể tự tay làm được để giảm chi phí đầu tư Chứ em mà có máu thành lập hãng loa thì khỏi phải bàn, tới lúc đó phải sắm toàn bộ đồ chuyên nghiệp Bác nhỉ :lol: Nói vui với bác thôi chứ ở VN làm loa đắt tiền khó bán lắm, dân mình đa số vẫn còn chưa dư dả tiền nên khi mua họ tính đến tính thanh khoản sau này đổi chác và đặc biệt vẫn còn chưa bỏ được thói quen "sính ngoại".
Cái thói quen "sính ngoại" thì em đồng ý với bác, tại vì lúc em về VN em được nghe vài cặp loa nhái rất là ấn tượng, em nghĩ hay như vầy tại sao phải đóng dấu Bose, hay JBL, nếu Bose củng làm được như vậy thì em cũng bái phục, nhưng nếu đóng dấu tên hiệu VN thì chắc không có ai mua. Nhắc tới loa Bose em mới nhớ, theo cái lổ tai cây của em thì đó là những cặp loa tệ nhất so với giá tiền của nó, nhưng đó củng là bằng chứng hùng hồn nhất cho sự lợi hại cùa marketing, tất cả sự thành công của Bose đều ở Marketing mà ra, Bose củng chưa từng chế tạo một cái driver nào, chỉ toàn mua driver ở Mả Lai và bên Tàu, nhưng đóng mác Bose thì nhiều lắm. Dr. Bose thì củng chẳng có bằng cấp gì về acoustic cả, ông ta xuất thân từ bác sĩ tâm thần, như vậy có thể giải thích vì sao có nhiều người thích loa Bose không ta. :lol:
í chít Em "L-ôn-lôn-nặng-lộn" mất. Bác Mozart chỉ làm ra chỗ cắm rút thôi, mà Bác ấy bảo hay đau lưng lắm, thôi để Bác 3006 cường tráng cắm rút vậy. Vụ này chỉ coi là hay thôi, chứ nghe thì hơi mệt đó :lol: