Kính thưa các bác. Em nghĩ trong chúng ta, những ai đã có máu đam mê audio đều từng đã trải qua một thời tìm tòi, say mê , nông nổi... Cái thời ấy chưa xa , và cũng thật gần ngày mà các thiết bị phục vụ cho audio còn chưa được dồi dào , phong phú như bây giờ, anh em chơi với một niềm đam mê mãnh liệt Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy cái ngày ấy thật là đáng nhớ, đáng trân trọng biết bao Các bác có kỷ niệm, vui buồn ... Tâm sự gì anh em mình cùng chia sẻ nhé
Em thấy bác có cái CD94 khoét 1 lỗ để bỏ CD vào theo kiểu LP giờ còn ko??? Hồi mới chơi em lùng gần 3 tháng trời ,ra chợ giời mới kiếm được em Marantz CD 95 mới coóng.Lúc giả tiền xong,gói mang về thì có bác audiophile phi theo cứ đòi trả thêm 100k để bán lại cho bác ta,hài vãi vì kụ này theo em cả cây số. :lol: CD 94,95 hồi xưa cách dây những đôi ba năm giá 4 hay 5 tr,giờ 14,15tr cũng hài vãi :lol:
Em vẫn nhớ cái thời xa vắng bác chửi em khi em nhắc bác post nhầm topic hỏi mua mấy con sò Motorola ở audiovnclub 5 năm rồi đấy, thấy em thù dai không ? :mrgreen:
Nói về cái thời xa xưa ấy, hồi mới biết lắp amply đèn có hôm nửa đêm em cũng ngồi dậy rồi tháo tháo , lắp lắp phòng nghe và ngủ là một nên lúc bật lên nó rú ầm lên
Em nhớ hồi năm 1990, đang học lớp 9. Bố em có cặp loa full 10'' của Liên Xô (không nhớ hiệu gì) Đang yên đang lành tháo ra quấn lại. Bị ông ghè cho một trận no đòn. Chưa xong, sau đó vài tháng lại bỏ ra quấn lại. Bị ông đạp nát bét cặp loa. Lý do - Bỏ trễ học hành nghịch ngợm linh tinh. Hề hề hề.
He he , cái thời mà nhìn đèn em cũng chẳng biết nó là cái gì , rồi lúc biết trang audiovnclub thì vào ngồi đọc say sưa hết cả đêm nghĩ lại nhưng ngày đó sao thấy vui và lưu luyến quá
Cái amplier đèn đầu tiên mà em mua là pioneer sx34 b ngày đó nghịch ngợm , tháo ra lắp vào , cưa đục về sau trông nó chẳng còn ra cái hình gì nữa có năm em máu quá mà nhớ ngày đó đang là mùng 4 tết mà cứ lượn ra lượn vào chỗ chợ trời để xem ngày nào họ mở để mua đồ
Em thì nhớ vụ tụ tập lần đầu với các bác DIY tại nhà bác Vân (làm ở Vinaphone GPC) tại khu Khí Tượng Thủy Văn đường Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội, hôm đó là Test thử Amply đèn, có mấy cái mang đến chẳng biết các bác ấy DIY kiểu gì mà khi sờ tay vào chỉnh Volume thì bị giật tái hết cả mặt, nhưng đáng nhớ nhất là trong buổi hôm đó có duy nhất dáng một bóng hồng, bây giờ không biết bóng hồng đó nơi nao....thời đó đam mê lắm, thiếu thốn lắm, 10h đêm còn lọ mọn sang sân bay Nội Bài bê đồ, 12h đêm mới từ Văn Môn về nhà còn mâm mê, lau chùi cho sạch, cho bóng, những món mà người ta gọi là đồng nát, người ta bỏ đi thì mình trân trọng, nâng niu...ước gì cho thời gian trở lại.... :wink:
Em nhớ nhất ngày đó hay đọc báo nghe nhìn, chuyên mục của bác kim thạch viết về lắp amly đèn, phần cuối bao giờ cũng là " chúng tôi thử nghe trên hệ thống gồm loa tannoy 12, loa jbl S 101 độ nhạy 94 db" ngày ấy nhà bác nào có amly 300b , loa tannoy là hoành tráng lắm
Bác quá lãng mạn. Khá là chân thành. Nhưng sao lúc nào cũng nóng nảy vậy? :lol: Cái Topic này hay quá...hẹn đêm nay cùng chia sẻ nhé. Vui lắm đây,gần Tết lại có Hot-topic.
Nhớ đến cái thời , cả hà nội chỉ có vài ba bác lắp đồ amly đèn , kể ra chắc anh em ta ai cũng biết như bác kim thach, bác hưng bò, hùng sâu tai, sơn bính bán đồ có bác hưng thi, bác hùng tàu hỏa, bác tuấn thái lan. Em còn nhớ hồi đó mua được cặp loa Ar 2 của bác bình yên phụ, về nghe nghe không được, trông thì xấu hoắc đem ra trả lại, bác bình không nhận. Lúc mang về đã định đến chỗ trống nào đó thì vứt đi cho rảnh nợ. Ngoái lại thấy có một bác cứ phóng xe theo mình, đòi mua. May quá bảo thôi bác lấy em cho bác, thế rồi nhờ bác ấy mà biết được bác hùng sâu tai. Và từ đó niềm đam mê audio của em bước sang một trang mới
Vâng, ai cũng một thời... có vui có buồn... có cay, có bài học, có kinh nghiệm. Có lẽ Audio thời xa vắng rất có ích vì nhiều kinh nghiệm rút ra từ nó. Topic này khá nhạy cảm các bác ạ. Nó như một bộ phim truyền hình có nhiều tập, nhưng nếu biên tập và đạo diễn tốt thì sẽ là HOTTOPIC lớn nhất, đơn giản là những gì thuộc về thực tế, cuộc sống giao lưu và Văn Hóa Audio . Vậy, một bộ phim hay phải lột tả chân thực cuộc sống, những vấn đề thường ngày nhưng chứa đựng trong đó nhiều bài học - những bài học thật thiết thực cho môi trường audio ngày một lành mạnh. Đó là một vấn đề tương đối nhạy cảm, nhạy cảm đến mức sẽ có những sự can thiệp trong việc xuất bản một sản phẩm " Viết " hay có nhiều nội dung phong phú. Nhớ thời nào bộ phim " Hà Nội trong mắt ai ", đó cũng hiểu được một phần topic này.
Bác bác làm em nhớ lại: Năm 1976- mùa xuân đầu tiên đất nước được độc lập, bắc nam sum họp và các CHÚ bộ đội lần lượt ra Bắc- về quê. Cạnh nhà em có ông bác họ khi về với cái ba lô buộc kèm theo 1 khung xe đạp 2 gióng lượn do thợ trong đó zap theo kiểu khung pô-jo và một hòm gỗ...........trong hòm là cái đài nationa 3 cục rời (lâu quá rồi không nhớ model) nó gồm 2 cục loa có bản lề móc vô cục giữa, cục trung tâm gồm turne và máy quay đĩa hát. Lần đầu tiên em nhìn thấy cái máy quay đĩa hát ( không gọi là LP như bây giờ) lật ngửa cái tấm ở giữa ra và vận hành, nó bán tự động,xếp tối đa 10 đĩa lên cái CỌC, quay hết một mặt- tự đưa KIM ( đâu biết nó là toneram) ra - đĩa thứ 2 rơi xuống- kim lại tự chạy vào quay tiếp . Cứ như vậy đến hết 10 mặt đĩa rồi lật mặt 2 cả mớ. nghe được mấy tháng bọn trẻ con trong xóm thuộc hết bài Văn Hường đi xe suzuky.............Nhà tranh- lại bị dột lên ông bác bảo bán đi lấy tiền sửa nhà. Em hỏi: bác bán bao nhiêu cháu mua ( trong khi nhà em còn nghèo hơn nhà ông đó ).Ổng bảo tao đổi 2 cây Vàng để lấy nó. Cha mẹ ơi ăn còn chẳng xong lấy đâu ra Vàng mà mua. Mà vàng ngày xưa có giá trị gì đâu ( em biết vàng ổng có được là chiến lợi phẩm thôi ). Sau khoảng chục ngày nài nỉ- bác ơi 2 nhà liền nhau- để cho cháu rồi bác sang uống nước nghe đài chẳng vui hơn sao- bùi tai - ổng bán cho em- tiền mặt lúc đó quy ra vàng khoảng 5 chỉ. Sướng quá nhưng cũng lại khổ vì nó các bác ơi. Pin phân phối lấy đâu mà để nghe đài. Em ra doanh trại pháo bộ đội ở làng bên xin pin cũ- loại pin to bằng cổ chân, về cắt chai 0,75 lít thả nước muối vào làm pin nước để nghe ( quê em mãi đến năm 1985 mới có điện về đến nhà). Chuyện của em cũ quá phải không các bác. Tháng 10/1977 em khám nghĩa vụ quân sự không đủ cân lên buồn quá, về nhà bật máy hát thì chỉ thấy rẹt rẹt lại buồn hơn- thì ra cái đầu tết không còn. Tháng 5/1978 - 19 tuổi em được làm chú bộ đội. cái máy hát đó giờ chỉ đơn thuần là radio và ông cụ nhà em nghe đến 1981 thì nó "nghẻo củ tỏi". Chuyện "Audio thời xa vắng" của em là vậy- chia sẻ đôi dòng tâm sự cùng các bác GIA-TRE
ngày xưa ...ngày xưa... ngồi mà ngẫm lại cũng thấy nhiều điều mà now không bằng.đồ chơi thì đắt hơn rất nhiều.một thoáng buồn...
Cái bộ giàn hi end đầu tiên mà em sắm được là cd : vcd của qiseng amply : pioneer sx 34b loa : jbl 4401 ngày đấy bảo phải đi mua cd riêng , đừng mua vcd thấy buồn cười lắm, mà cd ngày đấy cũng không đắt như bây giờ . Ngày đấy mà nghe cd không thì quá bất tiện, toàn dùng đĩa vcd thôi....
Đã lâu rồi mới xuất hiện một bài viết xúc động, mà lại xuất hiện từ ông Du "râu" Qua những lời tâm sự mộc mạc mọi người mới biết hết tình cảm của ông râu với audio. Ghi tiếp đi bác ạ, ghi để đừng có quên đi mất :wink:
Đề nghị bác "Khánh" không đưa tên thật của sư phụ em lên diễn đàn ! Sư phụ dạo này nhiều tâm sự quá !
Có sao đâu anh Dũng, lên đây ảo nhưng là thật cả mà, anh em lạ gì nhau. Bây giờ ngẫm lại chuyện ngày xưa cũng hay, nhất là hiện tại luẩn quẩn chẳng biết chơi gì nữa, lên thì không có tiền mà xuống thì chẳng đành. Ôn nghèo kể khổ cũng lắm chuyện cười chảy nước mắt đấy!
em thì không nhớ gì đến chuyện ngày xưa ... mua được cái loa đài là đã giăng bảng hiệu lên hiên nhà rồi :mrgreen: .. nhớ bác hoangpts với bác manh hay mua hàng ...bây giờ chắc đang bị ...vọp bẻ
Ông bạn Ngô Thanh còn nhớ tới tui à ! Giá như 5 năm trước không có một cú điện thoại bất chợt gọi tới tui thì chúng ta đâu có biết nhau xơ xơ.! :twisted: