Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by baohun00, 12/8/10.

  1. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Gần như không ai trong số chúng ta khi chơi Audio mà lại không thích đĩa gốc , ngoài việc nó giúp ta có chất lượng âm thanh tốt thì nó cũng giống như 1 tài sản nhỏ trong sự nghiệp Audio :) nhưng nhiều lúc em ngồi ngắm cái tài sản này mà...giật cả mình...1 số tiền không hề nhỏ nếu không nói là lớn , đôi khi rất lớn & có khi hơn cả đám thiết bị đang hiện hữu trong nhà ( tất nhiên nó sẽ giải quyết được rất rất nhiều vấn đề khi ta khó khăn )
    Ngoài niềm vui âm nhạc thì cũng phải kể đến số lượng người người có thêm cả sở thích sưu tầm , chơi đĩa giống như chơi đồ cổ , chơi tem phiếu...v..v... nên việc họ sẵn sàng bỏ ra vài triệu , vài chục triệu mua 1 cái đĩa nhạc họ yêu thích , có trá trị cao ( nổi tiếng , hiếm , tuyệt chủng ) cũng chẳng có gì lạ.
    Để chơi được thế này thì họ phải có niềm vui với nó và quan trọng là cũng có điều kiện để chơi. Nhiều người sở hữu những cái LP , đĩa nhạc , băng cối mà không phải có tiền là mua được và nó thậm chí có khi là khao khát của bất cứ Fan yêu âm nhạc nào đó.
    Ôi...cái sự Chơi vô cùng lắm.... Em thì cũng máu đĩa gốc lắm vì ngoài chất lượng tốt thì đĩa gốc luôn có giá , mà hễ cứ giá cao là hay có thêm chữ " trị " để thành giá trị :D
    Cách chơi của em chả biết có giống ai không khi nhặt nhạnh từ từ những đĩa gốc mình yêu thích về để nghe cho sướng nhưng em chẳng bao giờ có tư tưởng sẽ giữ nó mãi vì khi gom nhiều quá em sẽ chẳng có thời gian nghe đến nó , sử dụng & bảo quản nó thành thử em hay thanh lý bớt từ từ và lại tìm những cái mới về nghe :D
    Với em âm nhạc là giải trí , âm nhạc thay đổi cũng như con người luôn thay đổi vì vậy em thường thích tìm đến sự mới mẻ để thỏa mãn nhưng nếu cứ giữ lại cái cũ có lẽ...Em cũng nghèo vì đĩa gốc :lol:
    Chính vì tư tưởng này mà em luôn cảnh giác với chính bản thân khi chẳng bao giờ giữ quá số lượng 200 CDs vì nghe không hết , không có thời gian nghe ( có những CD mua về chỉ nghe 1 vài bài là xếp góc vài tháng ) , nhiều lúc mở giàn máy lên chẳng biết nghe đĩa gì nữa , chọn tới chọn lui , đắn đo xem nghe cái nào trước cái nào sau cũng là 1 cực hình với em mà thay đổi đĩa liên tục thì...làm biếng.
    Ít cũng khổ mà Nhiều...em thấy cũng khổ :(
    Các bác Sướng , Khổ thế nào ạ ?
     
    Tags:
  2. Novemberrain

    Novemberrain Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Location:
    Hà Nội
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    :D Xưa em có hơn 500CD cả xịn lẫ không xịn, tính ra cũng cỡ gần 40M, lúc chuyển sang nhạc số bán đi có 7M, cũng thấy hơi buồn vì công sưu tầm. Nhưng giờ thấy quá đúng, em nghe nhạc số từ PC, chả cần cái CD nào mà có cả kho "CD" cả ngàn cái mà chả mất đồng nào :mrgreen: , toàn đi xin.
     
  3. taolao

    taolao Advanced Member

    Joined:
    19/9/09
    Messages:
    2.227
    Likes Received:
    9
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Chơi đĩa gốc thì đa số người có được số lượng đĩa nhiều là do họ mua trong một thời gian dài nên chuyện tính ra tiền nhiều theo em không thành vấn đề.
    Em thì mua đĩa gốc chưa bao giờ thấy là đủ vì tiền để mua đĩa có hạn nên nhiều chương trình hay vẫn phải nghe đĩa copy.
    Những CD nhạc ngoại kể sơ sơ cũng phải cả trăm cái rồi còn nhạc Việt thì cả ngàn cái cũng chưa hết chương trình hay.
    Chơi đĩa gốc lâu năm thì sưu tầm được những đĩa hay mà có tiền cũng mua rất khó khăn(em không nói là không mua được,CD nào thì Bác nào chơi đĩa gốc nhiều sẽ biết).
    Đôi khi có những đĩa mình ít nghe nhưng ra quán hay nhà bạn bè nghe về nhà muốn nghe lại mình cũng có mà nghe khỏi chạy lung tung.
    Nghĩ gì nói nấy có gì không phải các Bác bỏ qua và em kết luận cho bản thân em là: chơi đĩa gốc là niềm vui vì khi Bạn còn mua được đĩa gốc là bạn còn sức khỏe để làm ra tiền và công việc bạn đang ổn định.
     
  4. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Thêm 1 nỗi khổ của em khi nhiều đĩa gốc là sinh tật...ghẻ lạnh đĩa chép :( , tự nhiên ghét , chả muốn bóc nó ra nhét vào máy.
    Nhiều lúc nghĩ đến đống đĩa giá trị vài chục triệu mà mình lại không có thời gian để thưởng thức nó 1 cách thường xuyên...chán , lưu trữ thì lại phải bảo quản , không bảo quản thì nó hỏng...lại thấy tiếc :D
    @Novemberrain : Em thấy CD có cái thú vị hơn nhạc PC ở chỗ nghe CD đòi hỏi sự chăm chỉ , còn nhạc PC tất cả chỉ ở cái...nhấp chuột :lol:
     
  5. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Em có "nhiều" CD gốc vì sưu tầm lâu và mua từ nhiều nguồn trong và ngoài nước nên cũng bị giống bác baohun00. Nhiều lúc ngẩn ra mấy phút mà chả biết nên thả nhạc Việt hay quốc tế vào ổ cdp, chả biết nên cho country hay jazz vào vì nghe đĩa này (XRCD) thì mắt nhìn đĩa kia (LPCD) mà quỹ thời gian thì có hạn. Nhiều lúc nghĩ cũng khổ mặc dù cũng nhiều combo đã ra đi trong cả chiều mưa, nắng và ngày bình thường. :( :mrgreen:
     
  6. taolao

    taolao Advanced Member

    Joined:
    19/9/09
    Messages:
    2.227
    Likes Received:
    9
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Bán rẻ hết cho em đi Bác ơi. :lol:
     
  7. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Riêng bác em để cho bộ Lê Hiếu, Hà Anh Tuấn, Tuấn Hưng, Hưng Huỳnh (Mr Đàm) và Mỹ Tâm ok? Hồ Ngọc Hà em giữ sau 20 năm nữa đĩa lên 5 triệu/cái ok. :lol:
     
  8. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Em thấy nhiều người vẫn chơi đĩa gốc dù sức khỏe yếu bác ạ :) kiểu như tuổi nhỏ làm việc nhỏ và thậm chí có người dù sức khỏe tốt , công việc ổn định , cày cuốc ác lắm nhưng vẫn không mặn mà với đĩa gốc vì họ cho rằng...lãng phí hoặc không cần thiết.
    Ở đây em nói đến sở thích , có nghĩa nếu thích và có điều kiện thì họ sẽ chơi đĩa gốc , ít hay nhiều tùy thuộc vào độ máu và túi quần nhưng nó cũng đều có 2 mặt được & mất , vui & buồn...
     
  9. taolao

    taolao Advanced Member

    Joined:
    19/9/09
    Messages:
    2.227
    Likes Received:
    9
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Em đổi bộ của Bác bằng bộ Thiên Phượng,Tuấn Ngọc,Khánh Hà,Hương Lan tặng kèm đĩa Vầng Tóc Rối Bác nhé.Bác đừng từ chối em buồn. :lol:
    Khi nào qua Bác nghe nhạc em mang theo luôn nhé Bác.
     
  10. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Mai Anh Việt - Vầng Tóc Rối - Audiophile tìm rối lên mà hổng có phỏng bác taolao?
    Bộ Dzũ Khanh bác có em đổi ngang bộ Hiền Thục nhé bác? :lol:
    Thân
     
  11. Agogo1

    Agogo1 Advanced Member

    Joined:
    17/5/09
    Messages:
    205
    Likes Received:
    21
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Ngày xưa em không biết, cứ thấy mấy đứa thanh niên chờ bằng được thần tượng ra đưa đĩa chờ ký vào. Được ban nhạc ký lên là sướng nhẩy cẫng lên. Về sau mới biết mấy cái trò ký tá đấy đầu tiên bỏ công vì hâm mộ, thứ hai là nó ra tiền. Mấy cái đĩa có chữ ký đấy quý, vì nó độc.

    Giả dụ có đĩa có cái đĩa Pink Floyd có mấy thành viên cùng ký, giá có khi đến vài trăm thậm chí ngàn đô.
     
  12. taolao

    taolao Advanced Member

    Joined:
    19/9/09
    Messages:
    2.227
    Likes Received:
    9
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Em đã nói kết luận này là cho riêng bản thân em mà Bác.
     
  13. phuongthu

    phuongthu Advanced Member

    Joined:
    19/2/06
    Messages:
    3.780
    Likes Received:
    16
    Location:
    Sai Gon
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Cái kho CD của Em chuyển hết ra Bác rùi biểu sao Bác hỏng nhiều.... Em hiện còn 2 thùng CD đủ thứ lười rao bán lẻ, hôm trước có Bác trả 11Tr chưa được 1/5 giá mua, nghĩ không đáng công sưu tầm nên hỏng bán giờ để ngấm chơi, khi nào mốc hư hỏng biết nửa...vì không còn cái đầu CD nào làm sao mà sử dụng cái đóng CD đó...bây giờ thấy CD gốc hay không gốc gì cũng vậy..
     
  14. taolao

    taolao Advanced Member

    Joined:
    19/9/09
    Messages:
    2.227
    Likes Received:
    9
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Bác chán thì để lại cho em chứ để lăn lóc nó hư uổng Bác ơi.
    Có gì không phải Bác đừng trách em tội nghiệp.
     
  15. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Thế đấy bác ạ , công sưu tầm thì rất cực nhọc nhưng nguồn nhạc luôn thay đổi và mình càng vác về thì càng...chật kho.
    Chật kho thì khó lựa chọn , bâng khuâng , lơ ngơ chả biết nghe cái gì , cái nào.
    Để lâu quá không sờ đến nó cũ , nó mốc , hỏng hoặc hư hao muốn bán bớt thì chả đáng so với sức góp nhặt bấy lâu nên càng để...càng nhiều :lol:
    Thành thử em hay phải thanh lý sớm khi độ mới còn tốt :lol: , mình không nghe đến nó nhiều nữa thì chia sẻ lại với anh em cũng tốt chứ sao
    @ taolao : Sơ rì bác nhá , em đọc an gian bài bác viết nên bỏ sót ạ :D
     
  16. taolao

    taolao Advanced Member

    Joined:
    19/9/09
    Messages:
    2.227
    Likes Received:
    9
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Em thì khác Bác.Đã dày công sưu tập thì phải mua những đĩa hay,những đĩa mình yêu thích chứ không đụng gì mua đó nên nếu đĩa hay mình thích thì càng chật nhà càng khoái Bác ạ.
     
  17. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Em không có Vũ Khanh nhưng em có Vũ Hà...vậy em đổi Vũ Hà lấy Hiền Thục nhé :)
    Chủ Nhật này đem theo ra hội quán , mình cắm , rút giao lưu :lol:
     
  18. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Thôi chết em...bác chả nói sớm.
    Trước em đi coi live show của Mr Đàm cũng được ký tặng vào cái Album mới phát hành của anh ta , đợt trước em mới thanh lý xong... :roll: :shock: :(
    Giời ạ...quên mất cái....chữ ký...híc...híc...híc
    Đọc được tin này bác nào đang giữ cái Album đó...cho em xin chuộc lại nhá :lol:
     
  19. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    59
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Bác HUN có KHÁNH HÀ Tình khúc Ngô Thụy Miên không đổi cái gì đó của E được không? :D
    CD gốc, với E đó là tài sản chỉ tăng lên, cất cũng được chứ không chơi <>200s như Bác HUN.


    Nhưng đúng là tính tiền ra phát hoảng? :D
     
  20. Niagara

    Niagara Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    2.332
    Likes Received:
    305
    Location:
    Nhị Hà.
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Nói gì thì nói, nếu bác sưu tầm được nhiều đĩa gốc (bất kể là đĩa gì) thì đó cũng là niềm vui đấy bác. Vì để có được điều đó, hẳn bác phải mất không ít công sức, thời gian, tiền bạc vào đó....
     
  21. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Vũ Hà của Bác có hit Nobody khg Bác, em là em thích lắm cơ :lol:
     
  22. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Đảm bảo bác là đĩa gốc luôn thậm chí bonus thêm cả bài..Ồ la mía lau , mía lau nhé
     
  23. musique

    musique Advanced Member

    Joined:
    2/1/08
    Messages:
    3.623
    Likes Received:
    36
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Nhiều đĩa gốc...không những vui mà còn sướng nữa...em trả lời đại câu của bác chủ không biết đúng không :lol:
    Ghét hai bác Chelsea và bác MU lắm, các bác có nhiều đĩa gốc quá, không biết chọn đĩa nào để nghe, các bác chuyển qua nhà em đi em chọn đĩa mau lắm, hai bác sắm cái radio, chỉ cần bật một nút là nghe, khỏi phải chọn đĩa :lol:. mà em hiểu hai bác lắm, chổ nào bán đĩa hay là hai bác có mặt trong vòng 3 nốt nhạc :lol: (em giỡi chút CN gặp đừng phạt em :mrgreen: ).
     
  24. anmy

    anmy Advanced Member

    Joined:
    7/7/06
    Messages:
    301
    Likes Received:
    1
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Bác ơi, nhà bác có đủ bộ Pink Floyd không ạ? Em chưa thấy bác nào trên này đủ bộ Pink đĩa gốc hết, thèm quá đi, hu hu
     
  25. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ?

    Em thấy bác quân sư caithang có đủ đấy bác ạ. Nhưng giấu kỹ lắm, đêm hôm khuy khoắt mới lén lút mở ra nghe 1 mình thôi :(
     

Share This Page

Loading...