E có phòng làm việc 4x3,5m trần cao 2,55m Chơi loa ampli nào phù hợp Nhạc acoustic, vocal, jazz, pop ballad, nhạc lưu trữ, nhạc vàng. Tài chính 40 triệu. E cảm ơn
Tham khảo bộ này a... https://dainamskymusic.com/combo-lo...BbA_HZf0j2ljcMZAsHK2n8UlB3MLFYFZyc4Q9A20bV6fv
Thiếu gì, bác ở SG thì hỏi bác Nghiêm cho nhanh: https://vnav.vn/threads/nghiemle-loa-anh-ĐỒ-chÂu-Âu-amply-cd-tiffany-ĐỒng-hỒ….149510/
Phòng nhỏ bạn nên tìm bookshell thùng kín và dự trù ngân sách cho việc xử lý accoustic phòng. Vào các shop tìm hiểu trước các thương hiệu, chất tiếng xem có ưng không đã, ưu tiên loa trước
Thì kệ chứ, phòng nhỏ bác làm 1 cặp loa bookself nhỏ + chân loa, hoặc 1 cặp loa vừa vừa (~70cm chiều cao + 20cm-22cm chân loa), 1 kệ, amply + CD. Phòng của bác khác gì phòng e đâu.
Giờ nhiều bác (trẻ) có xu hướng chơi loa Active vì như thế sẽ ưu tiên được phẩm chất loa và gọn gàng được khoản ampli và dây dẫn (đồng bộ), điển hình là các bộ Kef, Dynaudio... Tuy nhiên việc chơi rời, phối ghép cũng có cái thú riêng và có thể thay đổi các thành phần khi nâng cấp. Phòng làm việc kết hợp nghe nhạc với diện tích như vậy thì có rất nhiều lựa chọn, chẳng hạn như Linn ngày xưa rất đắt nhưng giờ giá rất hợp lý và đồng bộ tốt
https://www.facebook.com/groups/1017422675040481/posts/25328372113518865/ Bác hỏi bác Nghiêm, bác ấy có cặp loa này rất hay đấy.
nhà e đang chơi cặp loa Bose nghe cũng khá ổn áp, b có thời gian lên clip test thử âm thanh cặp này đi bác
Em có 15m² vẫn phải giã cột, pre pow rời cho thỏa mãn. Định hình được loại nhạc, thiết bị phù hợp với phòng vẫn đúng hơn là băn khoăn theo kích thước-em cho là vậy. Cái này thì chẳng ai hộ mình được, chỉ cá nhân người sử dụng mới rõ dùng thiết bị nào để đạt tới cân bằng theo ý.
Đối với em kinh nghiệm của các tiền bối chơi trước luôn đáng quý, những nhận xét đánh giá của các anh các bác ấy là cơ sở để em biết được cái loa/máy/dây dợ đó mạnh/yếu ở điểm nào, cho mình thêm hiểu biết. Chứ em không bê nguyên bộ theo tư vấn của ai, vì mỗi người 1 không gian 1 sở thích 1 cảm nhận riêng không thể rập khuôn được. Việc đi tìm hệ thống phù hợp chẳng bao giờ là dễ dàng, chắc chắn mất thời gian (đọc-hiểu) mất chi phí (thay đổi thiết bị) và phải tự làm. Thế cho nên mới có câu chuyện là dính vào thì mệt, nhưng đấy cũng là sự thú vị nuôi dưỡng cho sở thích cá nhân được kéo dài. Thỏa mãn tuyệt đối? cá nhân em cho là không có, nếu có thì lúc đó chẳng còn hứng thú gì nữa, chỉ có thứ tạm gọi là tốt hơn từng thời điểm (vì hiếm ai nâng cấp hệ thống từng ngày) Ngay như việc đơn giản nhất là nghe, nghe mãi loại nhạc mà mình thích cũng sẽ có lúc thấy chán, cho nên em không ép mình chỉ đi theo 1 loại nhạc nào cả, đấy là lúc phải đổi sang 1 loại nhạc mới thay đổi không khí, thậm chí hệ thống của em lúc đó nó tệ nhưng nó giúp em nhận rõ mình thiếu cái gì, cần thay đổi hay không.