Các bác lưu ý nếu dùng mỡ tản nhiệt CPU không mua loại có chứa bạc (silver) hoặc đồng (copper) vì nó có thể dẫn điện. Có thể dùng loại ARCTIC MX-2 dẫn nhiệt tốt và không dẫn điện
tại bác nhìn thấy có nguyên tố kim loại thì tưởng là như thế nhưng thực chất theo nhà sản xuất thì không hề dẫn điện, bác nào sợ thì đưa em dùng cho
Bác ơi, làm tản nhiệt thế này thì không ổn đâu vì nó không cho luồng gió chạy đối lưu được Bác phải dựng đứng em tản lên, hoặc ít ra panel sau và trước không bịt hết tản như thế này
Tất nhiên là F5 nóng và em có cải tiến chứ. Vì cũng đã từng làm vỏ kiểu này rồi. Trước sau không che hết. Kể cả nhôm mặt đáy và trên và trước sau cũng sẽ cho dẫn nhiệt luôn để đảm bảo toàn bộ ampli tỏa nhiệt tối đa. Đặc biệt mặt đáy và mặt trên sẽ khoan các lỗ thoát khí để cho khí chạy vào ampli đi ngang chỗ Fet cho đỡ nóng luôn
Thèng F5 turbo nó nóng là chuyện đương nhiên. Bên cạnh đó do có con Fast diode mắc song song trở công suất nên khi các bác chỉnh đến ngưỡng của nó rồi thì nếu chỉnh lên thêm chỉ 1 chút nữa thôi là nó dẫn khiếp lắm, do đó khi muốn tăng thêm bias cho F5 turbo thì thêm từ từ rồi cho chạy thử chứ nếu chỉnh hơi quá tay là nó nóng khủng khiếp.
Trong tất cả các quán tính thì quán tính nhiệt rất lớn. Do đó chỉnh phải lập đi lập lại nhiều lần. Vì có thể lần này đang có thông số tốt nhưng khi tắt để nguội và mở lại thì dòng nó sẽ khác. Em phải chỉnh nhiều lần thì thông số mới tạm ổn được từ lúc mới cắm điện đến khoảng 2h30 phút. Chứ ban đầu thì mới cắm điện với sau 1h các thông số khác nhau rất lớn.
F5 này đã hát hơn 2 tháng rồi,2 kênh chung 1 cái tản nhiệt nóng khủng hoảng mà chả chịu nổ sò .Em sẽ làm 1 con thật bài bản đem giao lưu chơi.
Em thấy ở đây: http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_thermal_adhesive.htm nó nói thế này: Em nhờ ông google thì ông ấy dịch hộ như sau: Do vậy có lẽ để an toàn ta nên tránh mấy loai này, chứ để sò nướng thơm lừng lên rồi thì còn nói làm gì :lol:
hì, chỉnh cái đuôi ngắn lại, cái cánh cho rộng lên mũi, cái mũi nhọn ra và bỏ 4 cái bơm xe đạp ở 2 cánh là thành F5 bác Lengkeng quan sát kỹ thía. logo đẹp thiệt mà.
Cái tản nhiệt như thế này là niềm ao ước của em đó aQuang ơi, 1 miếng như này là đủ roài (cần thiết gắn thêm FAN là OK)
Đúng là "cơm nát nhà ta lại là đặc sản của thằng cha hàng xóm" các cụ nhể @aQ/Tớt/VC: Từ hôm nhận ra khuyết điểm ép hại 2 cụ ở trỏng vào ngõ cụt; tung xèng sấp/ngửa để phân định cao/thấp; hôm nay em quyết chí đi xa sửa chữa lỗi lầm, 10 cặp hàng thấp đã về đến HN, trong đấy có hai cặp mang tên "Làng tôi" (nói thế chứ tìm mãi chưa thấy chỗ nào ghi là Làng tôi cả); các cụ định thế nào? em xin lãnh chỉ ạ :mrgreen:
Chào các bác. F5 của mình đã cất tiếng hót rồi các bác ơi. Mình mới gắn 1 cặp công suất/ kênh vì chưa có Fet mát be. Theo cảm nhận ban đầu của mình thì đây là con DIY ampli hay nhất mà mình đã ráp và đã từng được nghe. GM mà dùng linh kiện chưa tới bến thì cũng hửi khói F5 thôi. Thật khó tưởng tượng 1 cái ampli lèo tèo vài con linh kiện mà hay đến như vậy. Mình khoái nhất con này khi nghe mấy bài nam trầm, với những bài như vậy nó có chất khề khà thuốc lá, thuốc lào của tube rất phê. Nhưng với những bản nhanh, mạnh, F5 lại có sức mạnh và độ động của SS. Cái này mình quảng cáo dùm cho cụ Pass thôi, chẳng phải PR gì đâu. Một kênh mình ráp xong từ hôm qua và cho nó độc tấu cả ngày, kênh còn lại mới ráp xong hôm nay, tiếp tục cho chúng nó song ca từ trưa tới giờ, hơn 5 tiếng mà chẳng cháy nổ gì. Các bác dùng tản nhiệt to, lót sò tốt, bôi mỡ tản nhiệt đầy đủ thì không phải lo vụ xì khói nhé. Mình đang mượn tạm bo nguồn toàn tụ Daewoo của bác Quang mà nghe đã quá ngon. Kiểu này mà thay mấy con tụ Pana nhờ bác Pointed nhặt ở VM vào thì hết thuốc. Vài tấm hình của em nó để các bác xem chơi.
cụ tớt máu thế :lol: em sắp xong vỏ rùi, muốn mua bản quyền của em không, bác làm gần giống em là em kiện đấy :lol:
Cuối cùng đồng nát đã cập bến nhà em. Ruột tháo ra dành cho GM3, tản nhiệt dành cho dự án khác dùng sò sắt, còn lại F5 đồng nát 100% luôn :mrgreen:
Chào các bác Bác Tớt nói vậy làm giảm ý chí của anh em , mình đang làm GM mà bác nói vậy sao làm được , thôi chắc làm F5 trước quá ..., nói chơi vậy thôi chứ bác thấy là mình quanh quẩn làm Pass cũng nhiều cái rùi , cái gì cũng cờ lát A :mrgreen: Thân
Kể từ hôm em cho con F5 turbo V2 oánh với ATC SCM50 đến nay thì trong đầu mình hễ nói tới amp thì phải nghĩ ngay tới F5 turbo. Chỉ 50w thôi mà oánh bass ATC ra rất khá, hơn hẳn cái Aleph 1.2 200w class A mà em đã làm trước đây; còn về trung âm và treble thì ko thua gì Krell KAS 2 cả. Nói chung F5 turbo đúng là một amp đơn giản mà hiệu quả. Lời cuối: đơn giản, mạnh, hay ==> chỉ có thể là F5 turbo. Một lời khuyên chân thành của mình đó
Mỗi 1 kênh amp bác chỉ cần matching 2 con IRFP240 cho bằng nhau và 2 con IRFP9240 bằng nhau; không cần matching con 9240 và 240 bằng nhau đâu (nhưng 2 bộ 9240 và 240 cũng đừng lệch nhau nhiều quá). Mai mốt nếu làm con F5 V3 phải match quad 4 con 240 bằng nhau và 4 con 9240 bằng nhau :lol: Em nghĩ con turbo hay hơn nonturbo là vì ko dùng cặp ztx450/550 và đặc biệt có fast diode nên cho bass sâu và mạnh mẽ cực kì, em thật ko thể tưởng tượng được chỉ 50w thôi mà nó oánh ATC SCM50 trong 1 phòng khá lớn với âm bass thật ấn tượng. Tuy nhiên các bác muốn bass sâu và mạnh theo đúng nghĩa của nó thì phải chỉnh bias tối thiểu là 0,4V và theo em nên chỉnh từ 0,45 đến 0,5V vì đó là ngưỡng mà fast diode bắt đầu dẫn khi chưa có tín hiệu nhạc đưa vào nhưng khi đó nó sẽ nóng khủng khiếp!!! Với con fast diode của anh Quang (6002) thì áp dẫn thấp hơn con zin 3020W nên 2 mạch dùng 2 bộ fast diode khác nhau thì mạch dùng con của anh Quang sẽ phải chỉnh bias thấp hơn mạch dùng con 3020 một chút xíu thì 2 mạch mới nóng đều, bên cạnh đó do có fast diode nên khi mở lớn sẽ nóng hơn khi ko hát một chút vì fast diode dẫn mạnh, em nghĩ là thế, hihi! Hiện em mua được mấy con có ngưỡng áp dẫn rất thấp (dùng VOM để diode đo lên 0.1xx, còn 3020w thì đo lên 0.3xx) ==> theo em nếu để mấy con loại này vô mà chỉnh bias cỡ 0,3v thôi thì nó cũng sẽ nóng khủng khiếp
GM cực hay bác ạ, không ai phủ nhận điều này, nhưng hiện thời mình không đủ điều kiện về tài chính để sắm linh kiện đưa em nó tới bến nên đành ráp con F5 này để có cái nghe trong lúc tích góp lúa để hoàn thiện dần GM. Mục đích cuối cùng vẫn là GM. Nhưng dù sao trái đất vẫn quay = nhưng dù sao F5 vưỡn hay.