Nhìn không còn giống khuôn bánh nữa roài, đẹp phết anh ạ, em tưởng giờ này anh đang trên Sờ Pa ngắm tuyết rơi.
Nhìn 2 cái khuôn bánh phía trên rất là Mắt chữ Ô, mồm chữ A. Phải chăng đây là tâm trạng của chị nhà khi nhìn thấy cái khuôn bánh vĩ đại :lol:
ớ ớ cái lồng đang ở đâu em qua lấy về nhốt con CHIM chọi vào. Thả rông mấy tháng nay nó ngỗ ngược lắm gặp ái cũng cà :lol:
Tình hình là e đợi nốt e Pre về trong tuần này rồi mời các cụ thứ 7 (Sáng chiều gì ok cả) sang làm thịt con ngựa vằn nhà e, tuần vừa rồi gấp gáp quá mong các cụ thứ lỗi :mrgreen:
Càng ngày đồ nhà Kenken càng đẹp về hình thức, không biết tinh hoa nó nhập vào quần áo nhiều thế thì nọi dung có đi xuống không. Sau đợt này cụ Ca sỹ ta nghề lên khối trình, chém thành cuồng phong luôn chứ chả chơi :lol:
Từ ngày đi với bọn loa đài, ít giao du với hội ảnh ủng vào nn chụp nút nủng là đỡ ù xì hẳn :lol:Ha cụ với em đổi nghề đê, em chán loa đài mà lại ham món kia :lol:
Lên nhà em đê "vườn hoa bách thảo" chụp tự sướng cho mấy em SV chụp song rủ mấy em đi sướng luôn. Dạo này ít loa đài chém gió là thế...
Vậy anh với chú phân công lao động như sau: - Chú tìm mẫu cho anh chụp + cảnh giới - Anh chụp và ấy.... Xong rồi về anh cho xem ảnh :lol: :lol:
Thấy anh Ca Sỹ xắp xong Sumo 2014 tự nhiên lại muốn ôn nghèo kể khổ :lol: :lol: Quá hoành :mrgreen:
Đã gom lại Kền Kền và đồng bọn theo yêu cầu của phang chủ, phang chủ vào trong Kìu xem liệu có bắt cái em ngay bên trên đầu không ?
Gom luôn gom luôn ạ, gom luôn cả em bên trên nữa cho đủ cặp. Mà cái cô Váy Hoa đấy còn nợ em 1 cái nguýt đấy anh tởm nhé... đưa vào để em còn đòi lại :lol: