Dạ giờ này em mới đang khoan lỗ vít vãi cái lão Thuật chen vào làm con của em chậm tiến trình mất 2 ngày cay cú lắm nhưng không làm được gì....
Được, có triển vọng làm loa sub hat kok hê hê Cấp báo cụ nào có cặp trở 4.7 hoặc 5,6 ngon ngon cho em vay 1 cặp em ship trả ạ . .
Công trường tấp nập suốt đêm :lol: vui đáo để. @Thầy Rùa: hôm nọ hỏi 22R, giờ lại 4.7R à. Có 1 đôi hịn đang nằm trong bụng Saba. Anh lên hát trước rồi chạy ù vào cánh gà giật ra cắm sang chi chú. Ngày xưa văn công phục vụ bộ đội toàn thế. Mấy anh lính thích nhất nhìn trộm lúc này :lol:
Có tý hội hè là nhà cửa vắng vẻ ngay. Thôi chú CA ở nhà trông nhà cho bọn anh đi lễ hội nhé. Khi nào nhặt xong thóc ra thóc, gạo ra gạo thì đến cũng được. Buồn quá thì cứ khóc, biết đâu Bụt lại hiển linh :mrgreen:
Tởm thật mấy hôm nay lão lại thức quá 12h cơ đấy :mrgreen: Anh Vest kiểu gì chẳng có Hunter bên cạnh lo gì, thù cũ hận mới để hai lão này tự xử với nhau ke ke . . Mà biết đâu thức xuyên đêm giờ này đã xong roài cũng nên hê hê . .
Báo cáo các cụ trong bang. Sau buổi giao lưu vui vẻ tại 52 HBT đội kenken và những người bạn tiếp tục vui vẻ tại nhà hàng Bia Hơi Vân Hồ - Số 2B Hoa Lư. Em xin báo cáo tổng kết như sau: Báo cáo số 1 Có một tay được ủy quyền chăm gà, vận động hành lang để kiến phiếu bầo cho gà trong vòng đối đầu. Sau chiến thắng của đội nhà, anh đã quá khích và liên tục gọi Huệ. Không biết giờ này anh đã gặp được nàng chưa !/ Báo cáo số 2 Sau khi tịch thu xung công quỹ toàn bộ phong bì đi kèm các giải và được quốc vương Campuchia tại trợ, tổng cộng quỹ "vui vẻ" thu được là 6.600.000 vnđ. Chi phí vui vẻ được nhà hàng in biên lại với con số tổng cộng là 4.508.000 vnđ. Như vậy sau khi thanh toán chi phí "vui vẻ", ngân khố của bang hội được tăng thêm 2.092.000 vnđ Vậy mời thư ký kiêm thủ quỹ bang hội nhập phiếu
BAdboy Bác nào liên hệ với gia đình khổ chủ để đưa về nhà giúp cái ..em Huệ gọi mãi mà chẳng có ..thưa.
Ok, hôm trước sau khi nhậu nhẹt tại Huỳnh Thúc kháng quỹ tăng được 150k em cũng chưa nhập giờ nhập luôn thể .
Hôm nay vui quá nhiều bác chúc mừng nên em hơi quá chén, sau khi lùi xe vào gara là nằm luôn bây giờ mới tỉnh. Không hiểu mình lùi xe kiểu gì mà vẫn vào được chuồng :?:
Em quên mất một việc mà em đã bô lô bô tô từ chiều. Chắc chắn có lão đang ngồi F5 liên tục và có thêm tí cay cay (chưa biết là cay mũi, cay cú vì mấy lão sắp mang họ hứa hay là làm tí cay cay để giải "bia" nữa :evil ) Vâng, như đã nói, nói rất to chiều nay. Em thành viên nhỏ tuổi nhất bang hội Kenken xin thay mặt bang hội chính thức tuyên bố "ÉP HẠ BÁC BADBOYHIA THAM LÀM THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA BANG HỘI KENKEN". Sau bài post này, tát cả các bài viết của bác Badboyhia sẽ bị kiểm duyệt gắt gao, với mỗi bài viết làm giảm hình ảnh của bang hội như - bôi xáu cán bộ, bôi xấu bản thân, hay phát ngôn không đúng chỗ... sẽ phải chịu phạt trước toàn bang, nhẹ thì khiển trách, nặng thì đuổi...ra quán nhậu và khi nào anh em thanh toán xong mới được về :lol:
Giờ này chắc cặp loa của bác Thuỳ đã về đến nhà ! Bác này rất nhiệt tình và đầy tâm huyết, đi với bác ấy còn có mấy bác rất am hiểu về loa. Cặp toàn giải của bác ấy mà đánh với Ampli đèn chắc chắn sẽ còn hay nhiều hơn nữa. @Hình như có cái ảnh lão Đi Hia lốp bi cho lão Cảm :lol:
Đi Hia tên hay đấy, em đang định gọi thế, từ giờ em gọi lão badboyHIA là lão Đi-Hia, anh em cứ thế mà gọi theo nhá, ặc ặc say quá rồi ngủ tiếp thoai . . :mrgreen: