Giờ này đã ăn thua rì, nhớ hồi Fes amp anh với chú còn mấy đêm liền toàn 2-3h :lol: thảo nào sau đó mềnh ho lao :lol:
Em vác máy quấn và dây đồng lên cơ quan rồi anh ạ, Lát nữa sếp mà đi họp thì .. tha hồ mà ngồi quay quay he he . . 10h30 xếp mà không đi họp thì em đi lượn kiếm chỗ nào quay tạm vậy
Em sờ thấy cũng dính, nhìn rất đẹp, zắc cắm không một vết,khung gân chuẩn... chắc chắn là mới tinh. Đen thì gặp lão người Đức gốc Hoa or gốc Việt thì chịu roài :lol:
Chỗ kín nhất là chỗ an toán nhất. Cụ vào nhà VS nam hay nữ đều được, quan trọng là chiếm một ngăn rồi đóng cửa lại khóa trái, quay tay ...quay tay, tích cực quay tay vận may sẽ đến :lol:
Hàng ịn an tâm đê cả lũ trở kháng 8 om cảm kháng 0,47mH 4 củ đều thế chỉ có điều da em nó hơi đen so với anh nó thôi, chắc đứa sau giống ông hàng xóm...Đan mạnh pháp, ý không biết giống ông nào.
Thế hoá ra vụ chết là chém đểu à :lol: Mà thế ếu nào cảm kháng loa 4.7mH thì loa hót dị lắm nhề :lol:
Làm gì còn cơ hội trả thù dân tộc, cả thầy lẫn trò té hết rồi :lol: Mà thế ếu nào chú Thợ săn thì bẩu không dự được vì loa chưa sửa xong, còn NSX thì bẩu ok từ lâu rồi. Hay là thợ săn đi cửa khác nên khối văn phòng không cập nhật sổ sách :lol:
Năm ngoái thợ săn gặp thèng thợ may lần này vẫn nó là nó nhưng nó tu luyện thành police ngựa vằn mà phi nuớc đại là nó bắn bỏ mịa...bùm ạc....ac...
Loa a Chu thế nào rồi mà toàn thấy chém thế, liệu lần này có tái hiện lịch sử khi xếp trên lão bang chủ lần nữa không :lol: