tiểu đệ đây mới nhào zo nên câu từ còn ngắn wa có gì ko phải.mong phang chủ cùng các huynh đệ tư bi hỉ sả bỏ wa em nge
Hãi quá hãi quá. Lần trước thì thấy các cụ bẩu là "Tay phải alo, tay trái trả lời" Bây giờ cụ Tan kenken lại còn có chiêu thức mới, tên gọi là "mồm hỏi, tay trả lời" :lol: Tiện thể cho em sâu cái con ngựa be bé mới cắt băng...sắp khánh thành tối qua. Của cụ nào thì tự vào nhận nhé...
TVTK vẫn chuẩn không xa lém đâu anh ạ, đây mới khoét lỗ trong mà, Nhìn cứ như cháu cưỡi cổ ông ấy nhể :lol: Cận cảnh
TVTK vẫn chuẩn không xa lém đâu anh ạ, đây mới khoét lỗ trong mà, Nhìn cứ như cháu cưỡi cổ ông ấy nhể :lol: Cận cảnh[/quote] Nhìn bộ Vest may chưa xong thì làm sao kịp trẩy hội cụ nhỉ! Vách ngăn của hãng có khác, dị quá :lol:
Dear all Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày hội chém loa. Bang hội chúng ta đã đăng ký đăng cai lễ hội này nên đương nhiên làm vai trò chủ đạo. Vậy để lễ hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị các cụ thành viên bang hội mỗi người một tay nhé. Kể cả cụ coa gà và không có gà, đúng 16h ngày thứ 7 (23/11) có mặt đầy đủ ở Testlab 52 Hai Bà Trưng để làm công tác chuẩn bị Tks
Tình hình là cặp loa của em nó to quá phải chở bằng xe tải, chỉ có thể vào phố sau 21h tối thứ bảy và chở về cũng vào 21h tối chủ nhật, vậy giờ đó testlap có mở cửa để đưa loa vào không? Bác liên hệ testlab rồi thông báo cho anh em biết trước để chuẩn bị.
21h thì có vẻ hơi muộn nhỉ. Còn 1 phương án nữa là không sử dụng xe tải mà bác có thể thuê xe thương binh. Bọn đấy giờ nào cũng chơi được hết. Bác chỉ cần thuê chúng nó chở 02 modul dưới, còn phần trên thì mình cắp nách đi trước. Nếu cần an toàn thì thâm chí tháo drive bass cho vào hộp, mang lên test lab lắp tại chỗ. Hơi lích kích 1 tý nhưng an toàn và công tác bưng bê cũng dễ dàng hơn. Có điều cô dâu đẹp mà xe đón dâu xấu thì có vấn đề gì không thôi :mrgreen: Lần trước Festival ở Khách sạn Asian em cũng phải tháo tất ra mang đi.
Vậy hơi khó khăn. Chở xe thương binh thì không để được hai modul dưới vì lòng trong rất nhỏ, nếu để lên thành xe thì không ổn, lại sóc như cào cào >>> hỏng hết. Phương án tháo ra thì lích kích quá vì có tới 4 củ loa bass. Em định dùng xe tải của công ty chở cho tiện.
Các anh phụ trách bên test lab vừa cho biết mình chỉ có thể tối đa đến 10h vì vấn đề còn liên quan với bên Trung Nguyên. Xe tải của bác 21h mới được lưu hành, nghĩa là đến testlab bê vào trong xong là cũng đến 22h rồi. Vậy ý kiến của em là riêng bác nên chuyển vào tối thứ 6, cứ khênh đặt tạm vào testlab, khỏa cửa để đấy. Chiều thứ bảy đầy đu anh em, mỗi người 1 một tay khênh vào vị trí setup chuẩn và fix mức volume. Còn nếu tối thứ 7 mới đem lên thì sẽ không kịp để làm công tác chuẩn bị cho em nó.
Em vừa liên hệ với mấy bác testlab rồi, em sẽ mang đến vào tối thứ 7 trước 22h. Thứ 6 em đi công tác thứ 7 mới về. Giao lưu là chính, em không thi đấu với cặp nào nên không cần phải fix volume cũng được.
Chở bằng bán tải được không bác. Cho em kích thước loa của bác, biết đâu em lại mượn được con bán tải
Thế còn gì bằng. Cảm ơn bác trước Kích thước modul dưới 40x55x130cm, modul trên 40x55x45cm, số lượng x2
Nếu là em, em sẽ dựng vân veneer cho cân với tâm hai lỗ bắt loa hoặc cắt đối xứng nhau qua trục giữa tâm hai lỗ bắt loa thẳng đứng trông sẽ thẩm mỹ và đẹp hơn nhiều, nhìn thế này nó tạo cảm giác lệch.
Ở đời không bao giờ tồn tại 2 khúc gỗ có vân, thớ giống nhau. Vậy nên làm lệch cho nó giống gỗ thật các bác ạ, 2 thùng mà cân quá, vân lại giống hệt thì chả ai tin là làm từ nguyên một cái thân cây :lol: