Gà nhà em trưa nay vừa kịp về chuống, loay hoay một lúc cũng bắt xong cọc loa, gắn củ và cho em nó hát dạo...
Thuốc cảm: đã mất công đóng thùng sao không làm cái e căng lun cho bro, tình hình nghe ngóng thế nào? :mrgreen:
Có đầu tư ló phải khác anh ơi :lol: Rảnh qua em nghe nhé, phòng mới, đồ nghe mới, test thử tần số thì từ 30Hz đã có tí rung rinh, 40Hz nghe bắt đầu đều dải và chạy len tới 98Hz chưa thấy cộng hưởng phòng là mấy ! Nói chung là vụ phòng phèo sẽ không tốn đồ như nhà anh thợ xây ... @ ContructionHP: Có ông con buôn nào lảng vảng đây thế anh ơi. Một tay cửu vạn chờ việc với một tay thất nghiệp đang bốc phét với nhau đấy chớ :lol:
Cách đây vài ngày, đang lên cầu Thanh Trì thì thấy nhiều người tụ tập, Thiên hạ đồn đại đang có vụ đồ xôi, vỡ chõ.... thấy cuộc đời còn nhiều việc phải làm, lại quay về Nguyễn Khang, gặp em tên Vân noái là Vua đi thẩm mĩ cấy râu roài... :lol:
Phê lắm cụ ạ, trước em tạu cặp chân loa cũng thương hiệu đấy, kiểu dáng đấy nghe đã phê rồi. Giờ nâng cấp lên "kệ" của hãng đấy nữa đúng là...lột xác :lol:
OK, cá trê, cuối tuần mà chạy qua được em sẽ a nhô lão, Nhìn cái nỗ thông hơi nó toa thế kia em dự là tiếng bass sẽ nhẹ nhàng êm tai lắm :mrgreen:
Đồ quý hiếm không thể mang ra mà đong bằng tiền được => không thanh lý được bác ơi ! Nhưng bác nào kết là em tặng :lol:
Chiều nay em được hẹn nhiều quá nên ở nhà chẳng đi được đâu. Không biét mấy cụ đi thăm xưởng có tin tức gì mới không !?
Tình hình là sau mấy ngày chém gió ghê hồn thì lão ấy lại quên mất không biết phải gõ tiếng Việt có dấu thế nào. Giờ cứ xong việc xưởng lại ngồi tập lại bộ gõ bang chủ ạ :lol: Để mai em xuống giám sát cv giúp bang chủ nhé
Quả nhiên là như em dự đoán, nghe nó bềnh bồng êm tai ra phết, theo em thì lão Thuốc nên đầu tư một em amly đèn SE hết thuốc thì em đảm bảo em toàn dải 8 in này cũng hết thuốc luôn, chơi đèn vào tiếng nó sẽ ấm áp lên nhiều đấy, nhẹ xèng chơi 6 cờ 4 cờ se đi Thuốc ạ, không phí đâu.