Thơm tho và xú uế là hai mặt của cuộc sống, không biết mùi xú uế sao kụ biết thơm tho. :lol: Bây giờ mới nhà nho hộc giải thích hộ em câu đơn giản của các cụ nhé : "Sinh cha rồi mới sinh con, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh con" 1 điểm là cái gì ợ ? ai cho kụ tự chấm điểm vậy ? :wink:
Hai lão sư phọ phải học, đọc Khổng Tử thì mới hết chém nhau được hehe, còn luận về Binh Pháp Tôn Tử thì còn chém nhiều nhiều :lol: - Nhật họ ấy học Binh Pháp Tôn Tử là có thật ạ. Nhưng thường thì những kẻ sĩ, quân tử như người Nhật thì họ đọc BPTT là do đây là Tuyệt tác binh thư chứ không phải vì người Nhật giỏi mà họ không học những nước kém hơn họ. Mà hai sư phọ chắc đã nghiền nát vài cuốn về Khổng Tử roài ấy chứ, đến bây giờ mà những gì Khổng Tử viết từ 2500 năm trước vẫn còn nguyên giá trị thì quả là Thiên Tài. Đức trị hay Pháp trị, cái mà bây giờ những nước giầu có hướng đến đó là Đức trị thì Khổng Tử đã vận dụng từ hơn 2000 năm trước. Còn cái mà Khổng tử "loại bỏ" đó là Pháp trị, thì ngày nay vẫn có nước dùng " Tu nhân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ" rồi sau đó dùng ngũ thường làm chuẩn mực để trị quốc " Nhân, Nghĩa, Lế, Trí, Tín " tiêu chuẩn này dành cho các quan ngày này thì có vẻ quá sức :lol: Kết luận là giờ này hai sư phọ "Tu Thân " xong chưa mà đã nhẩy lên đây chém thế ! hehe
Em tưởng sư phọ "cài" sư phọ VQ :lol: Sợ sư phọ VQ " mướt mồ hôi " cho nên em sửa lại cho chuẩn ! hế hế
Lão KT này em ghét lắm, không thèm chơi với lão ấy bao giờ hết :lol: Cái nền tảng quân chủ chuyên chế tập quyền mà cụ kị tổ tiên cho chí đời chúng miềng đang phải hứng chịu đều là hậu quả của cái thuyết dớ dẩn của lão đó. Nhòm các nước văn minh nó tiến vèo vèo mà thấy tủi thân. Chừng nào còn bấu víu vào cái thuyết dớ dẩn này thì đông á còn lệt bệt, hoặc có phát triển cũng kiểu lửa rơm thoai.... :lol:
Chưa phân biệt đc thế nào là thể chế "quân chủ chuyên chế" vs "phong kiến tập quyền" thì bớt bi bô đi nhóe :mrgreen:
Lói chiện vs kụ chán bỏ mịa, ý tại ngôn ngoại mà cứ săm săm bắt lỗi chính tả. Trình chỉ có đến thế thôi sao ? :lol:
Đừng nguỵ biện lấp liếm , ngôn từ diễn đạt có chuẩn mực hay kô là thể hiện học vấn và khả năng nắm bắt vđ đấy :mrgreen:
Ơ đã bẩu binh pháp của em là vỉa hè cơ mà còn đòi xôi gấc cái nỗi rì :lol: Mà em có học đến n trường ĐH như sư phọ đâu mà rám bì :mrgreen:
Người ta nói rằng: " nếu không có giai đoạn chiếm hữu nô lệ.. thì châu âu không có những tư bản rực rỡ của ngày hôm nay.. " Ví như nước Pháp triệt để cải cách, đưa vua Luis lên đoạn đầu đài,, nước láng tỏi Anh cũng cải cách, ngày nay vẫn "gọi" là nước quân chủ, nhưng vị trí nữ hoàng chỉ xem là biểu tượng của đất nước, biểu tượng của liên hiệp Anh mà thôi. Anh Pháp đều là cường quốc, chắc họ vận dụng KT :lol: " Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ " ặc ặc! Cải tiến và cải lùi, dù rất xa, nhưng quanh ta cũng không thiếu ! hế hế
Câu lục bát í vẫn phải tuân thủ niêm luật âm trắc-bằng , cứ thế suy ra dùng từ nào là chuẩn , có bàn nữa lại sợ quá tầm ...
Hai sư phọ sai ! Em đúng ! :lol: Mai hai sư phọ cafe bình lại câu đó xem nhé ! nếu sai thì tự nhận nhé ! hehe Em chốt lại : "sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu trong nhà rồi mới sinh ông" dù chỉ là nhớ trong đầu thôi, nhưng do ý nghĩa của câu đó cho nên em tin em đúng ! hehehe