Hết thuốc trong tầm kinh tế anh em thôi, chứ chẳng bao giờ là giới hạn. Kiểu như chơi clock nguyên tử sai số (0.xxx1ppm trong 1 năm) như của cụ Accura thì nói làm dề :lol: @Cụ Vê-Cu: Quách tỉnh hay không phải trong tầm tiền cụ ạ. Ở đây em đưa ra cụ thể là 8 củ và vẫn đang muốn tìm 1 con DAC-USB 8 củ ăn được em nó :mrgreen: Cụ thể trường hợp cụ ADN kiếm em DAC đó với mục đích chơi Computer là không họ quách lắm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁ GÀ Theo như ước hẹn vào thứ bảy tuần trước giữa tổ nhà Kenken và một số anh em, bạn bè, chiến hỉu, sư phọ.... 14h00 chiều thứ bảy tuần này sẽ diễn ra cuộc mổ nhau giữa các chú chim câu mới ra giàng - Ampli bán dẫn 1 cặp sò. - THời gian: Như trên - Địa điểm: Trường gà truyền thống Ngay sau cuộc mổ nhau là màn trình diễn thử khả năng chịu bia của các chim. Kính báo các cụ có chim đi thi chuẩn bị tẩm bổ kỹ lưỡng TL cụ chủ xị Trình Còi, kính báo Tay này lăn sâu thật
Lần này có vẻ chắc ăn là sư phọ sẽ mang gà đi đấu đến 99% vì thấy vỗ con này khá lâu rồi, 1% dự phòng sư phọ chưa tìm được ốc để bắt vỏ :mrgreen:
Thôi xong, vụ đấu gà T7 này có vẻ sẽ hưỡn vô thời hạn vì còn phụ thuộc đối tác thứ ba. Các kụ nhà Kền nên tìm gà dự phòng kẻo đến đấy các chủ gà lại đấu nhau thì chít :mrgreen:
Thôi xong! Thế mà em cứ tưởng 1 cặp sò, hay 1 cặp chíp,StK ...đều được, tên nó vẫn là Power 1 cặp mà các cụ. :lol:
Được ạ! Em xin trả lời thay cụ chủ. Cụ cứ thả gà ra đi ạ. Gà vô chủ, chạy rong chân tỏi chắc chắn lắm ạ. Luộc thì 20 phút, quay thì 30p, còn để Kenken mổ thì phút mốt thôi a! Hế hế :lol:
Trận chiến lần này sẽ vô cùng cam go. Vì vậy công tác tổ chức sẽ được chuẩn bị chu đáo. Em sơ bộ như sau: - Thể thức thi: Tét mù - Để đảm bảo tính công bằng, các chim sẽ bị nhét dẻ vào mồm sao cho giọng gào to bằng nhau (Fix volume). Để thuận tiện công tác này, cụ Tổng vác theo hộ em cái đĩa phát tần nhé. Fix đơn giản bằng cách fix đúng như hôm Festival. Chỉ cần tải giả (em mang theo), đĩa phát tần va đồng hồ vạn năng). Cụ chủ trường ga bố trí cho 1 em Rề có volume số (ví dụ ACT2 của cụ) hoặc dùng em DAC32. - Đề thì gồm 2 bản: tý nữa em phọt lên cho các cụ down về luyện chim. - Ban giám khảo: Toàn bộ thành viên tham dự, kể cả các cụ có chim. Trừ cụ cắm rút. - Biên bản chấm thi em sẽ chuẩn bị trước. - Nguồn phát: CDP hoặc PC (tùy chọn)
Lần này đông vui, cụ Body lại có nhiều việc để làm roài, chẳng mấy khi được uống cafe do tay sếp lớn "chỉ đạo pha" hehe! :lol: Em nghĩ nhiều gà, mà lại fix volume và test mù nữa, có lẽ phải tập kết gà sớm để đo kiểm và chuẩn bị sân bãi cụ chủ nhẩy! Như thế mới đảm bảo không ảnh hưởng đến Dạ Yến hoành tráng ạ ! :lol:
Em sẽ về lục lại cái đĩa phát tần ở nhà, tuy nhiên CT cũng có 1 cái em để quên ở trong cái CD rom ở nhà đấy :lol:
Tiếc là hôm qua không đc nghe AE của Băng chủ. Tuy nhiên, quan điểm của em vẫn nhất quán, Máy tính > AE >> DAC >>> AMP Còn việc AE hết thuốc hay đến cỡ nào có lẽ phải thử. Và cũng phải trải nghiệm 1 thời gian xem ra sao khi so đọ song song. Nếu đơn giản AE mà hay đc như bang chủ nói thì rất mừng, tuy nhiên nếu vậy các hãng SX đồ AUDIO chắc chả còn cho ra lò DAC nữa rồi.