Địa chỉ chính xác sàn đấu ngày mai là chỗ nào Thành Công các cụ ơi ? Tiểu sư cụ đeo kính 'dâm' đang đọc "cô giáo Thảo" ặc ặc...hế hế...
Có 3 đôi Speaker DIY chấp nhận lên sàn. Tiểu sư cụ chắc không đủ bản lĩnh chiến đấu :lol: Vậy là đủ để tổ chức một cuộc thi đấu nhân dịp Kỷ niệm 1 năm thành lập KENKEN. Có trao CUP nhé :lol:
Từ ngày có thèng rao bán bộ GM70 5 củ rưỡi, tự nhiên thấy chuồng nhà cụ Rùa vắng bóng chủ nhân :lol: :lol: Anh em cứ lo đi viện băng đầu :lol:
Hớ hớ, noái chung là lão cứ phải lượn đi chơi sáng T7 với anh em thì mới xả được cái nỗi đau này. Chứ cứ ở nhà ôm con thì nghĩ ...ức lắm, lại phải dùng Para dài dài :lol:
Hôm nay đấu chưởng kiểu hơi loạn xạ nhưng sơ bộ thì DAC32 chạy opam của cụ QH có vẻ đạt nhất. Hàng của pang chủ nghe đâu bị xìu không lên được nên sau màn khởi động rạo đầu đã phải cho vào 1 góc tự xử :lol: Dac phép thuật 6 cụ pao mang đi cũng chung số phận vì cứ đến đoạn lâm trận e nó lại thé thé khiến các đối tác có sẵn ở nhà cụ Bò không dám sờ vào. AE của e mang đi sân khấu hơi lùi nên cũng ko gây đc ấn tượng (mặc dù e này độ kiểm soát tốt nhất trong tất cả các chim).Ae của cụ cảm dùng tụ xuất Nga nên tiếng khá phô và thiếu kiểm soát, bù lại âm sắc lại có vẻ rõ ràng sống động hơn ae của e. Tổng kết lại là nhạc số cũng chưa có gì nổi trội qua buổi test.
Tụ đi xin được mà cụ chấp làm gì :lol: . Để hôm nào Đu ê lun của em và của cụ cùng về sẽ thi công lại và chính thức đấm nhau nhé. Xem thằng Đu nào ngon hơn :twisted:
Sáng nay được TGĐ Hyundai tiếp đón trọng thị ngại quá, ngại quá :lol: Thật bất ngờ, tham dự buổi contest có nhiều bô lão trong làng AUDIO làm buổi giao lưu nhiều ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn ngài TGĐ. Với không gian 9 tầng lầu của Hội sở chính đủ để các thi sinh phô diễn khả năng mà không sợ bị gò bó. Tổng cộng có 5 DAC thi đấu theo thể thức tự do, mỗi bác đều có đánh giá của riêng mình. Theo em có 2 DAC ngang ngửa mỗi loại có điểm mạnh riêng: 1. DAC 32 bit (dùng cổng tín hiệu đầu vào USB): bác nào cũng nhận ra chi tiết, sắc sảo do đó tại những đoạn cao trào thể hiện góc cạnh đầy cá tính khó có thể nhầm lẫn với các loại khác. Em vẫn bảo lưu ý kiến DAC 32 bit cổng SPDIF nghe hay hơn USB. Hôm này vội quá không so sánh để các bác thử. 2. DAC AE mod MK3 của anh thuốc cảm: tiếp tục cởi trần và không mặc quần ưỡn ngực lên sàn đấu, ấy thế mà vượt qua tất các DAC AE trong đó có chú hết thuốc của anh HD (đang A Cay lắm đấy :lol: ). DAC này không sắc nét bằng DAC 32 bít nhưng bù lại khi nghe tạo được cảm giác mượt mà, mềm mại, trong sáng và cân bằng. Tổng thể bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, rất dễ nghe. Phiên bản này em đánh giá thành công nhất trong tất cả các bản em đã nghe mặc dù tụ xuất âm anh TrinhCoi nói 50k /1 quả choáng :lol: Còn đây là quang cảnh trước giờ khai cuộc. Như thường lệ sau trận đấu là màn chào hỏi bằng Ken Ken. Phần kết của câu chuyện là một trương trình đã được ấn định do bác Trình còi khởi xướng nhưng lại không mang tính phổ cập. Hội Kenken có bác Tuninh được mời tham dự. Các bác quan tâm PM cho bác tuninh để có thêm thông tin chi tiết :lol: