Nghe thấy tên đồ háng là tim đập chân run rồi còn tỉnh táo đâu mà nghe với chả ngóng. Không tin cảm "súc" của lão hôm đóa vì có khi lão chưa xúc bao giờ :mrgreen:
Con GM í cũng tầm tầm thôi , đồ nhà Sontt hắc xì hơn thế :mrgreen: đồ háng mà kô cùng đẳng ... chua lém :lol:
Còn cái vỏ nữa, dân DIY còn cảm thông được chứ mấy bác vừa nghe vừa nhìn thì... chỉ có câu: Chưa đầu tư nghiêm túc, chắc bên trong cũng thế
Cu con chua dc nhin thay toan canh khi em no dong vo dau nhe. Chi so em no mac ao vao roi dung canh do cua Quanghao thi cai duoc goi la do hang Denon chinh la em no, con cai kia lai la do DIY, chap ca do cu lam thi lam dang voi em no luon day. A em no coi coi the ma cung 8kg cu a ! :lol:
Em này nhìn răng biết nghiện thuốc. Ảnh hưởng thai nhi Cụ định tìm chỗ đính chính cái chữ ký à Đầu lòng hai ả tố nga Jerry là chị em là mèo Tôm
Cụ nghĩ ai cùng như mềnh, cứ răng không trắng ( đen ) thì cho là nghiện thuốc lá hố hố Cụ bình ảnh chứ không bình mẫu nhé hè hè
Ảnh này mới "hở <5%" => thường thôi :twisted: Có khi hở 80% như cái hình em show lại bị chê ỏng chê eo ấy chứ :lol: P/s: @ cụ Tú, mặt mũi em nó dư lày mà cụ bẩu là mấy tay ưa phần nhìn lại lỡ chê sao :evil:
Em ăn phải khoai ngứa, nghịch ngợm như mấy ông mới nhớn :lol: Mời các bác rảnh vào nghiên cứu giúp. viewtopic.php?f=43&t=80450
Có thế chứ, ngồi mâm trên cùng nhá không thò đuôi sóng ra nằm giữa khéo mất sóng cà giựt thì toi Nhưng vẫn đứng bóng thằng Denon, chưa phục hẳn @Hachu: À quên, ngậm kẹo mút hay hút sữa nhiều như thằng nòi của em răng cũng vàng thế
Chết cha ít đọc báo sức khỏe rồi, em hay mọ ra ngoài hút nhưng chắc gió đưa đẩy vào. Mà cũng tại nó hay cười nên có khi khói ám vào, mà không phải chắc do gen em truyền sang. May quá đúng nó là hậu duệ rồi Làm điếu thuốc thư giãn đã.
Dù gì thì với tiền ít thì đứng bóng hàng xịn vẫn oai hơn nhiều đứng bóng Cờ Lon chứ cụ. Nhìn con Cơ Lon phát anh em bảo luôn con này làm giống y đồ hãng là mừng lắm rồi. Còn con " Hãng Xịn" của em thì trừ khi cởi áo, hay nhòm trộm thì mới biết hàng dựng cụ ạ :lol: P/s: Dù gì cũng là đi mua, đi thuê làm vỏ => Cụ muốn Dư Lào là phục !? :lol:
Trước em nghe nói là trong giới DIY thì tỉ lệ nghiện thuốc hơi bị cao => răng vàng theo gen cũng nhiều lắm :twisted:
Thế là có thể dỡ cái biển dự án treo xuống được rồi. Bác giữ nó đấy chạy test các thể loại cho em, cuối tuần em bê về. Mà Anh Cam đi đâu không thấy lên tiếng xem cuối tuần có tổ chức được không? sẵn có AE đây rồi động thủ với bác VQ tý :lol:
Vậy là cuộc giao lưu kéo dài thêm ít nhất là 1 tuần => các cụ có thêm thời gian để tảm bổ, dốc thuốc cho gà ăn nhé... Cẩn thận lại sốc thuốc :lol:
Nếu cần 1 sân bãi trung lập, em bố trí được 1 phòng hơn 20m2, ngồi được khoảng dưới 10 người, xe đạp, xe máy, xe tăng đều có chỗ để (ko có chỗ cho máy bay, cụ nào định đi chuyên cơ thì tự lo sân bãi) toàn đồ hãng, mới toanh, khu trung tâm TP (Hàm Long) Báo trước em vài ngày để báo sân bãi