Ép lá cà cho nó thêm cái tấm dày 10mm thì khác gì tấm tản nhiệt khủng đâu bác. Làm sao đủ cho class A này chạy bình thường cũng k dễ đâu hí hí :mrgreen:
Cảm ơn bác Gà nhiều . Không phải là em tiết kiệm vì mua mấy cái này về rồi lại phải tốn thêm tiền mua nhồm 10mm, rồi còn mỡ giải nhiệt nữa chứ. Đúng là 1 tiền gà 3 tiền thóc. Hic. Nhưng vì từ hồi giờ em làm mà chưa đi mua cái thứ này bao giờ, toàn xin được không ah. Giờ đang máu vụ Leach với F5 nên ra chợ Trời nhưng không thấy miếng nào cho nó ra hồn cả, cũng biết là nó nhìn cũng mỏng và không mịn màng như hàng của các bác nhà mình "sô" lên nhưng cứ mua đại về nhà hỏi các bác sau vì đã mất công đi chợ rồi không lẽ đi về không, với lại xét cho cùng không vừa dự án này thì kiểu gì nó cũng phải hợp với dự ớn nọ chứ :mrgreen:. Mà công nhận các bác nhà mình lắp cái amp có vài chục W mà chơi cái tản nhiệt nhìn khủng hoảng luôn bảo làm sao người như em không hú hồn :shock:
Dội làm chi bác ơi :mrgreen: , nhôm bác mua em đoán rằng mặt nó k phẳng cho bác ép cân đâu, em cũng đang lúng túng với nhôm mềm 6mm và cái tản nhiệt phẳng lừ đen xì ghép vào nhau k khít như 2 tấm kính đâu :lol: Nói để bác biết ah. @ Nếu bác lên chợ Trời thi thoảng ghé chỗ bác Cường rã đồ công nghiệp ở đối diện chợ bên này bãi gửi xe, vào đó thì thoảng có tản nhiệt xin cho F5 thì bá cháy vì nó là tản nhiệt của máy chiếu xưa :mrgreen:
Nếu Bác ở HCM em chỉ chỗ mua tản nhiệt công nghiệp cho. Hôm rồi em có gặp cây nhôm cao chắc hơn 15cm. Lá thì rất nhiều.Chiều dài thì chắc gần 1m. Mua về cắt làm đôi quá tuyệt luôn. Em định mua nhưng mà nó to và nặng quá. Nghĩ tới cảnh vừa khiêng vừa tìm chỗ cưa thì oải quá nên lại thôi. Em thấy cả tuần nay rồi mà chưa bác nào khiêng hết.
Em tin chiều mai bác quay lại thì đã k còn nhìn thấy em nó nữa rồi, diyer VNAV rất nhiều đặc biệt chỗ nào có hàng nóng :mrgreen: Có khi đi lượm đồ gặp toàn cao thủ chém nhau te tua k nhận ra, mà có nhận ra chắc cũng ............... :lol:
Mặc dù em có 1 cặp ở nhà cho F5 rồi nhưng mà độ gấu thì chưa phê lắm nên định tìm 1 cặp khác cho hoành tráng. Em đi cả tuần nay mà chưa tìm được nên cứ đến ngắm cây đó rồi lại về. Vì trước đây cũng mua 1 cặp về cưa nhưng mà thất bại. Chắc vì không rành cơ khí. Cưa nhôm mà nó dính dính rất khó cưa nên giờ nghĩ cảnh phải cưa nữa thì lại sợ.
Em ở HN bác ah. Công nhận ở trong bác kiếm đồ gì cũng dễ hơn ngoài này. Cũng có thể em ít chui rúc vào ngõ ngách chợ nên chưa tìm được. Nhìn tản nhiệt của các bác thèm quá đi thôi
Em thấy dễ thôi mà, hồi em cũng lần đầu dựng chassis liều mình cắt tấm nhôm 32 x 20 cm dày 1cm cưa đôi :mrgreen: . Em mang ra ông thợ nhôm ướm thấy có khả năng cắt 2 chiều đc 1 nhát cắt dài 32cm, thế là ngồi cho máy nó gặm 2 đầu gần đứt còn khoảng to hơn đầu đũa thôi ah. Em khoe hàng cũ tí :mrgreen:
Chat xit của bác nhìn ngoong, chỉ có 2 sợi dây thít nhựa quá độc thôi. Cắt nhôm tấm dễ hơn nhôm tỏa nhiệt nhiều, trừ khi cắt tỏa nhiệt theo chiều dọc răng :mrgreen:
Bây giờ nó ứ còn cái đấy nữa đâu nha bác Trà ah :lol: , em khoan chìm để bắt ốc 2,5mm đằng sau rồi nhé. Em lại hãi cắt nhôm tấm vì k có máy cắt tay và lưỡi cắt KL, gớm cái mặt trước sau của GM em mất 2 buổi chiều và 6 viên đá cắt hố hố bụi khắp nhà hãi. Bác nói đúng cắt dọc thì khác gì cắt nhôm tấm :lol:
Bác cho em hỏi là mặt đáy bác dùng nhôm luôn hay sắt tấm vậy. Bác dùng loại mấy ly. Trước đây có làm 1 cái dùng vỏ của máy tính bằng sắt nhưng mà nó yếu quá. Em định chủ nhật này ra chợ mua nhôm tấm làm đáy và nắm trên luôn.
Em cắt cái đáy của máy photo ricoh 1,2mm hehe, nhòm toàn lỗ mà em đặt cái BA 7kg vào k cong hay lõm :mrgreen:
Buồn buồn em lại leo lên thuyền đi với các bác cho vui :mrgreen: chassis có rồi, BA công nghiệp cho nó xứng với FET công nghiệp luôn tản nhiệt mỗi cánh 1,5kg chắc chịu đc hehe. Từ giờ đến tháng 6 em phải nhồi hết ruột 3 tầng này mới đc, toàn những dự án khủng đâm ra thủng hết túi mấy nữa kiếm cái mẹt nhôm cho rề cực hay nữa là tàn nhôm :lol:
Chẹp chẹp. Mấy miếng nhôm tản nhiệt này bác mua ở đâu thế? Mà hôm vừa rồi bác chỉ nhà bác Cường chuyên đồ rã máy đối diện bãi gửi xe chợ Trời mà em không thấy bác ơi. 2 tấm nhôm bác dùng làm mặt trước và sau em nghĩ lên La Thành thì cũng sẽ tìm được. Em hiện nay chỉ đang đau đầu với nhôm tản nhiệt thôi. Hic
Bác đi về bên hẻm tay phải qua cái quầy bán máy công cụ đối diện cuối bãi xe, đến hết cái cửa hàng đó thụt vào chút có cái nhà trông cũ nếu mở cửa thì nhòm thấy máy ngay, đó là nhà bác Cường. Mà bác ở HN thì hỏi bác nào đi cùng vào đó hên xui đc tấm đẹp ah. Cái tản nhiệt của em là 1 tấm to đùng 32 x 20 cm, mua của lão bên dãy trái chợ, chắc do mấy bác diyer mình k lấy vì ngán cắt nên em nó hẩm hiu ở đó gần năm và em mạnh dạn rước em nó đi với giá 240 cành :lol: Nhôm kĩ thuật thì bác lên 108 La Thành gì đó mà mua.
Cảm ơn bác. Có khi chiều mai rảnh em chạy qua đó ngó nghiêng xem sao. Mà nhôm ở đó là nó tính tấm tù mù hay là tính theo kg vậy bác.
Chính cái mẹt nó đấy ạ :mrgreen: Nó tính theo cân. Nhôm thường hơi xì tí là 80k/kg, nhôm hợp kim sáng đẹp là 105k/1kg hay sao ấy bác ạ.
Đúng là phó nháy sơ sẩy hậu cảnh lão ném ngay đc :twisted: giường dùng mành chớ k dùng chiếu manh nha. Đồ của nhà đó lão, mượn nhà ai đc nào gần nhất nhà khangdep toàn hàng đặt cùa hanmade........ ah .