Ok, chốt luôn 11h trưa mai, anh em tạp trung ở quán bia hơi ngay cạnh rạp xiếc trung ương đường Trần Nhân Tông nhé. Nếu em nhớ ko nhầm là quán Xanh. Tiện đây thông báo với toàn thể anh em bang hội bố trí có mặt đầy đủ cho xôm ạ.
Vách đấy nhìn thì có vẻ là rồi, nhưng còn lâu mới đập được bang chủ nhé... lại ế cỗ mất thôi :twisted:
Vách kính đấy không đập vỡ được đâu, mở cửa mà đi cho đỡ mất công. Dưng mà sang đến hàng bia thì có khi mặt vẫn đầy máu :lol:
Chốt phát nhân dịp chào mừng ngày 30/4 các bác nhỉ Cứ mải loa với đèn dịch mãi không nhớ 30/4 là ngày gì :lol:
À vưỡn còn nhớ ngày hẹn Nhưng cả nhóm không thực hiện được là vì anh Tổng không xơi được món gỏi tươi sống :lol:
Lâu quá không được gặp các anh nên nhớ quá. Mai đi giờ đó lại đúng cung giờ vàng của nhà em nên phải tham gia làm vài cốc bia ngay và giải thích tại bàn có cả bị hại nữa mới hay chứ
Em vừa chạy qua khảo sát địa điểm. OK rồi các bác nhé. Đúng 11h anh em có mẹt đón bác Vietmyduc nhé.
Biểu dương tinh thần nhanh nhạy của Trạng vì tập thể. Trưa nay Bang hội sẽ trích quý để ngọc hồi cho Trạng
Ú hú Nhanh nhảu đoảng đấy Nhẽ ra phải xin phép các bác trước Vụ này nho nhỏ để em xin được thay mặt vụ nào lớn thì dưa góp sau ạ :lol:
Lâu lâu họp phát hay đáo để. Việc chính của em là họp đến phát chán, nhưng họp chém gió là máu dồn lên não ngay :lol: Hôm nay gặp bác VIETDUC phong độ hơn em tưởng, U 50 rồi mà vần em Kharma ngon lành :lol: . Tuổi cao và trí lớn, em còn phải học tướt bơ theo bác. P/S Mà thế nào lại được ngọc hồi quả từ thiện. áy náy quá. Em đề nghị đây là trường hợp cá biệt không thành lệ thì gay. Ông nào cũng đi từ thiện về bố quỹ. Những lần sau không có ngoại lệ ạ
Đúng là điện thoại lởm, chụp lên thế này thì thà để con điện thoại hết đát của em chụp còn đẹp hơn :cry:
Hôm nay các bác kenken có vẻ lành quá,em vẫn còn được xác về tới nhà kiểu này có khi tháng một lần ta phải đi campuchia một chuyến các bác nhỉ? Cảm ơn các bác kenken dành thời gian giao lưu,nhất là chú espadon_vn phải đi xa nhất