Chết chửa tổng cộng là 11 choác Thảo nào hưng phấn thế mấy anh còn rủ nhau đi giải rượu Thành ra hơi bị phí
Vợ em nó còn bẩu là ơ thế hôm qua uốn rượu mà không thấy gì nhể !? Khổ cái uốn cái con Cá Sấu đấy chỉ thấy nó đổ về bụng chứ chả thấy nó đổ xuống dưới :shock:
Về nhà nằm co quắp không ngóc đầu đc, lâu lắm rồi mới bị quả nặng đầu như vậy. Tối hôm qua lại đi oánh chén tiếp, "bực mình trả thù vụ hôm đấy" làm liền 2 lon coke rưỡi. :lol:
Lần sau đi nhậu cho ông này và ông táo thanh toán tiền rượu nhé. Một ông 5 cốc vại, một ông 3 chai :lol:
May còn kịp vận công chứ tí nữa là đi tìm giôn lê nôn :mrgreen: trưa rảnh ghé b12 khao cúp chíp amp nhé
Em đi có 20km/h mà anh vẫn kêu nhanh(chú đi nhanh anh rét quá)...biết thế rồi lần sau anh em mình đi xe đạp điện cho lành nhể :lol:
Đi xe đạp rồi vẫn cứ lại hát bài - chú đi nhanh anh rét quá - cứ phải là mỗi ông một con xe thì mới hết cớ mà noái ! :lol:
Cái dải to đựng trong 2 cái hộp hình quả tim trong đó chứa đầy bì thư thì sư phọ chả dám nhận. :mrgreen:
"Gác cu" hem phải " vác cu" pố ạ , hóng vớ hóng vẩn :lol: giải thì lĩnh hộ người khác dưng vui nhất là đạp đứt đuôi thèng chém bão tại trận :lol: