Giờ này đã có bác nào về chưa? Hôm nay đông vui quá Nghị quyết 2014 em nhớ láng máng 1. DIY loa bang đã đạt đến cảnh giới thách đấu bắt xác với toàn thiên hạ kể cả loa hãng 2. Năm 2014 tham dự tất các cuộc thi do VNAV tổ chức trừ chim chích vì không kéo được dòng Hiend món Tube anh em đang cố gắng cho bằng anh bằng em 3. Sẽ tổ chức Festival Pre 4. Gì đó các bác bổ sung tiếp em móm rồi vì chai nho nhỏ của bác Hà badboy
Báo cáo: Em cũng vừa về đến nhà, chú ở xa nhất là chú Tân Kenken đi hẳn taxi về nên cũng yên tâm. Hai VC chú ở xa nhì chắc cũng đã về đến nhà nghỉ....... ngơi :mrgreen: Cụ hay quên hôm nay rút kinh nghiệm không mang theo gì nên yên tâm về nguyên vẹn sau khi phè phỡn hiệp 2 với bọn em. Một tin vui là 2 cụ ADN và Caothelam chính thức gia nhập tổ nhà Kền. Cảm ơn bác hay quên ClassA ko quản ngại đường xa chạy tứ Bắc Ninh về chung vui đôi chén. Tiếp tục cảm ơn cụ Vê Quy, bác Dũng đã ko ngại tuổi tác, đêm hôm rét mướt đã mang thêm lửa đến cho bang hội quyết rửa lời nguyền. Và cảm ơn toàn thể anh em đã sẵn sàng có mặt đầy đủ để tăng thêm nguồn thu cho bang hội Cảm ơn chai rượu quý của bác Badboy (tạm dịch là Xấu giai :mrgreen Nhân đây cũng khiển trách cụ Paolotuan và sư cụ Haithuat đã ít nhiều làm thất thu kinh phí của Bang Năm tới, Bang hội Kenken sẽ tổ chức festival lần 3 vào trung tuần tháng 6 với chủ đề Pretube thật hoành tráng như hoặc hơn những lần trước. Một lần nữa thay mặt Bang, em xin cảm ơn và chúc toàn thể anh em một năm mới kiếm dc nhiều $ để thoải mái đốt cho niềm đam mê loa đài - điều mà đã đem anh em đến dc với nhau như ngày hôm nay
Ngồi với các bác xong em đưa anh của em về tới nhà an toàn,lại tất tưởi đi sinh nhật cháu gái nên giờ mới về tới nhà . Các bác nhà mình đi ca 2 ca 3 hay sao mà im hơi lặng tiếng thế
Hôm nay kụ kền chúa có lời mời nhưng nhà có việc bận nên em không đi chung vui cùng các kụ được, tiếc quá. Nhân tiện các kụ cho em hỏi ông bạn giừ của em có ai đưa về không ? Thân trai nõn nà dư vậy mà đường trường đêm hôm khuya khoắt em thấy no no nà... :mrgreen:
Cáo lỗi với các bác, hôm qua em phải họp trù bị chuẩn bị hội khoá cấp 3 sau 20 năm ra trường, mà lại đang trong thành phần "cộm cán" nên không bỏ ra được, tiếc quá @mà tại tay caothelam có mặt nên theo lệ chả có em :mrgreen:
Theo như bang quy thì hai lão vắng mặt sẽ vẫn đóng góp khoản ăn nhậu tối qua và tự nộp thêm một xuất gọi nôm na là Phạt ! :lol: P/s: Cụ Vê đang tận hưởng cảm xúc thăng hoa :mrgreen:
Em thì không biết nhâu nên đến lúc cảm thấy không trụ đươc nữa là phải về nếu không lúc sau chỉ có nước ngủ lại quán nên em lặng lẽ rút trước cáo lỗi cùng các bác , về nằm im giờ mới giây đi làm. Năm nay vui quá đông vui hơn năm trước
Hôm qua phi cơ tiêm kích chơi tổng cộng 6 choác điều kiển không lưu yêu cầu hạ cánh khẩn cấp Cơ trưởng vưỡn đòi bay tiếp kinh quá Lọt lưới mỗi tay ca sỹ vẫn giữ được Trinh nhưng ngồi hóng mấy tay uống chém gió thì ù tai nhể
Đúng rồi ông Thuốc cảm nhắc em mới nhớ có lần em đã bị Sư cụ phạt vạ do tội vắng mặt Cứ bang quy mà phang Ông Sư cụ và ông Palo tự xử cho đàng hoàng nhé
Không phải thăng đâu, tầm này ở nhà là giờ sư phọ vận khí điều công nên thành thói quen thôi :mrgreen:
Em cũng bị say từ trưa hôm qua đến giờ mới tỉnh, mong các cụ thứ lỗi, còn việc bang quy em sẽ tuân thủ đầy đủ ạ . Sorry all.
Uốn có mấy chai nhằm nhò gì đâu anh ơi. Cái khổ của em là uốn cái giống Cá sấu đấy nó chối quá, bụng dạ cứ lộn tùng phèo. Giá như hôm đó có thêm vài chai Balblair nữa thì...:lol:
Ngất trên cành quất,tối hôm đấy em phải về sớm.Thế mà sáng dậy cảm tưởng có vài đàn ong đang bay trong đầu.Thêm một cái nữa là bụng như có nồi nước sôi,sôi ùng ục suốt cả ngày.Hôm nay lại phải nhậu rồi ngày mai cũng nhậu,cảm tưởng bây giờ đã có vài chú ong bay quanh tai rồi.Em té đây :mrgreen: