Hình chụp mờ, xấu quá anh ơi. Để mai chụp lại đê, chụp thế này đưa lên ko thấy đẹp . 2 cái "cột" của em có chưa đấy, để mai bố trí xuống làm về sinh + ôm về dần
Xe không phanh không phải xe không có thắng Bom rụng, bom rơi, thắng gởi trên Niêm Tòng rồi :mrgreen:
Trăm nghe không bằng một thấy, bên ngoài ngon hơn nhiều. Lão thuật đâu rồi vào cho cái hình xem nào hình lão Haithuat cầm thực tế hơn nhìn ngon hơn như giái 16 nếu xxx + 10 năm tù giam....
Cũng thế thôi có gì hay đâu mà từ tối đến giờ cứ sốt lên xình xịch............., mịa hum nay phải làm lái xe bất đắc dĩ, thịt cụ tý ngon quá mà không được uống rượu xe thì còi mà bắt chạy như ăn cướp . Báo cáo lãnh đạo hàng của lãnh đạo đây ạ.
Giống nhau hoàn toàn 100% thì không có nhưng giống nhau đến 99% là có. Khi lạng gỗ thịt thành veneer bao giờ người ta cũng xếp lớp theo thứ tự, vì là veneer mỏng chưa tới 1mm nên hai miếng giáp nhau sẽ có vân gần giống nhau nhất, càng về tâm gỗ thì vân càng giống nhau. Lấy hai miếng liên tiếp có vân gần như nhau nhất lộn lại với nhau thành cân. Nói thế là thợ biết liền.
Đường lối chú CA này không được kiên định lắm, khi mờ khi tỏ nhưng em dự là mờ! Mai em lại đi công tình dưới Hà Nam, chắc mất 2 ngày. Chủ nhật em điệu lão Tân ra từ sáng sớm luôn (Thứ 7 về quê cùng lão ý ăn cỗ), sau 24 em vác luôn nhỉ? :lol:
Cụ chẳng hiểu ý em rồi, ý em là làm 2 thùng có vân giống nhau quá thì không bốc phét là "thùng em làm từ khúc gỗ nguyên khối khoét ra đấy". làm giống nhau nhìn đẹp nhưng éo bốc phét được. Nhất là hồi xưa có ông cứ khăng khăng là loa hãng làm bằng gỗ thịt, gỗ tấm mới ác chứ
Sửa phanh xong rồi. Chắc lần đầu tiên có member VNAV chạy xe không phanh suốt 70km đường đèo trên Hà Giang nhỉ