Hè hè, việc nhà em cụ làm tới đâu rồi cụ Tân, hôm rồi em say quá tới nay vưỡn chưa dám vác cái thên qua xưởng đây...
Hàng về rồi cụ Tổng ơi Lúc bóc ra nó thế này. Gớm, sơn còn dính nhem nhép Đống cũ ở nhà đây Báo cáo cụ. Âm ly vô địch dọa là nếu ông còn vứt mỗi thứ 1 nơi thế này là tôi tập trung hết vào thùng rác . )
thấy bác bùi và quang dzung bảo vậy em thấy mừng và tủi em nhìn thấy món đó là em khoái rồi -các cụ cứ cân nên em nhân hết
Ông này là ông fake hay ông thật nhỉ :lol: Báo cáo các cụ loa tep D9500000 đã cập bến. Nhưng em bị nàng Saba nó vật từ chiều đến giờ nên chưa động đậy 3.8 Chắc phải để cơn nghiện nó qua mới chiến tiếp được :lol:
Xuống sông giờ xưa rồi. Để sẵn trong bao tải, vứt đầu ngõ, 4 rưỡi chiều mai mấy chị gõ kẻng khênh hộ luôn
Khoe các cụ, sẽ có một cuộc đấu đá nảy lửa giữa Saba và Nỉ :lol: Cụ nào cần mua Nirvana liên hệ em ngay và luôn nhé !
Đúng giọng ông chủ xưởng đây rồi, tối qua lại uốn say hay sao mà viết khó hiểu thế cụ Tân !? Mà lần sau không chơi gọi điện muộn thế đâu nhé
Đây mới thật sự là tay thật đây. Nghe giọng phát biết ngay, chắc post bài này sau khi đi nhậu về nên em đọc éo hiểu bác định nói gì
Chuẩn luôn, sáng nay em gọi điện lại xem tối qua lão có việc gì mà alo muộn thế thì thấy vưỡn đương còn say lắm :lol:
Báo cáo các bác, em chính thức bị bội thực âm thanh rồi :lol: Một lúc chỉnh 3 cặp loa, hết giao hưởng, sến rồi lại dân ca 3 miền, xong lại đo test đáp tần. Giờ tai thì ong ong hết cả, chả còn phân biệt đc gì :lol:
Dừng ở đây thôi nhá bang chủ, cấm vạn âm nhạc 1 tuần luôn nhá. Không có cứ đà chỉnh trọt mấy bữa nữa anh em lại ra ngồi ngoài cafe' hết không nghe nhạc đâu :lol:
- 3 chị em gái - Kinh nghiệm gần chục năm làm nhạc trưởng, ngài cứ khách khí. 3 cặp toàn dải kia ngài còn cho hoà cùng nhịp, 3 cặp này xi nhê rề :x @chú Rùa đâu vào giúp phang chủ nhà chú kìa :mrgreen: