Bang hội mình năm ngoái đổ xô lắp SS, năm nay lại đèn điện tử. Sang năm là món gì đây? Không biết chừng là hitech :mrgreen:
Bác lại chụp cho em cái vòng kim cô rồi. Em chỉ là thấp thủ chuyên đi hóng hớt các cao thủ thoai :lol:
phán vớ phán vẩn, Cụ trả em mấy co tụ ấy đi ạ, Đây là ruột gan của nó cụ xem đi xem có con *Sờ lờ*nào không
chém và phán thì thằng éo nào cũng chém được do đó kiểu éo gì nó cũng kêu nhìn cái sờ ma cụ phọt đã thấy trình cao rồi ạ! biến áp tube biến áp tube biến áp... Làm đi rồi cho em học thêm kinh nghiệm nhé, Em sẽ qua hoc thêm.. cảm ơn CỤ
vâng đúng là 6 cái quạt thật, mỗi cái quạt phục vụ một đốt tim riêng biệt cho Tube , Đó là câu chuyện của đợt trước Còn bây giờ em làm thì không có cái quạt nào nữa. , nhưng cũng không trốn được 6 bo đốt tim riêng biệt và 6 nguồn AC riêng biệt nữa.
Hồi xưa mềnh chém lão, giờ lão lại chém mềnh, phải bị chém nhều mới tiến bộ được anh nhể hê hê. Làm đèn nó phải hay mới làm chớ, còn nói kêu được thì ra chợ mua mấy cục nguồn UPS làm xuất âm, mua cục biến áp cách ly làm nối tầng em đảm bảo nó cũng kêu mà
nếu đúng cụ làm cái sờ ma đã post em không ngần ngại việc này ( em dùng từ Công đức cho nó HOÀNH TÁ HƠN LÀ từ CHO, vì của biếu là của lo, của cho là của Nợ ) , còn không phải thì em đòi lại, vì em có dự án 300B ạ!
May quá có 2 cụ ngồi cạnh nhau vừa tâm hự vừa chờ em lắp âm ly đèn, một mình cụ Xu mà ngồi năm này qua năm khác thì chắc không chịu nổi
ối giời, em có làm sư cụ ( như lão đầu trọc ) đâu mà lão đòi công đức, từ hôm cầm về mới tháo đúng mấy cái dây tim tím :mrgreen: + 4 quả 6SN7 của ai đó vẫn yên vị ờ nhà hê hế Lão khó tính không để lại đồ cũ thì em đặt đồ mới lo rì, tưởng tiết kiệm được tí $