Dạo này cụ VQ chuyển sang độ thôi không Mod nữa, em đã tich hợp Pre vào Chip Amp cụ VQ xem có con AMP chim chích nào giao lưu bắt xác Volume không ạ .
Khiếp nhìn cái Pre Simply mkII em sợ quá, nhưng cũng vưỡn mấu luôn cụ ợ, vậy cụ xem xếp lịch và địa điểm đi ạ, ưu tiên cuối tuần giúp em nhé .
vâng, thì em cũng nói thật mà, câu chuyện thực tế vui vui tẹo. Khi em nhờ xem giùm cái AMP của em nó hơi nhiễu ở dải cao, hỏi 1 cao thủ của 1 bang phái trên VNAV có nick (c..nm), cao thủ đó nói do đi dây và đi mass chưa tốt, thế nhé về tự mà làm đi, anh chỉ chỉ cho cho chú cách bơi, còn chú phải tự đi mà bơi. :lol: Em chưa học bơi, vậy mà quẳng ngay xuống nước, chưa kịp bơi đã chết mịa em rồi. Vụ này em vẫn nhớ mãi, nên........kể lại cho các bác nghe. :lol:
Cũng ko có gì, hôm đó anh em gặp nhau ở Kừu 2012, cũng chén chú chén anh như ai. Em chỉ có chút hơi buồn, cách giúp kiểu đó em hơi thất vọng, cũng chả trách bác ấy được vì có lẽ bác ấy bận nhiều việc ko có times cũng nên. Hồi đó em còn chả biết cái mỏ hàn là cái qué gì chứ nói cao xa hơn. Em mang ra hàng, mất mấy lít cái roẹt, chỉ tội ko học hỏi đc gì. :lol:
Hiện AMP đi dây đồng mạ bạc, có giáp chống nhiễu, nền âm vô cùng sạch sẽ rồi ạ. Tốn ít tiền hơn, hiệu quả rõ rệt. :lol: :lol:
Thoai vậy cụ cố sắp xếp có lợi cho em một tý nhé, phụ thuộc cả vào cụ đấy ạ, không như lần trước khất lần với cụ mãi em ngại quá .
Dạ ko bác Quang ah, dây mạ bạc bọc giáp mạ bạc chứ ko phải bọc teflon đâu ạ. Chả gì bằng thực tế mình cảm nhận và để thực tế cất tiếng nói đúng. Cụ xem ở đây ạ. viewtopic.php?f=10&t=77055&start=8825
Không sao đâu, lão ý mệnh danh là đại hiệp mà, đâu để ý đâu, chắc bây giờ đang thay bỉm cho con, mà anh em mềnh nhắc nhiều lão ý thấy jật jật là tí lão vào chém thật đấy :lol:
Em có gì phải ngại, đó là sự thật, với lại, giúp được thì giúp ko giúp đc thì em cũng vui vẻ mà, mình là cái qué gì mà người ta phải hạ mỏ hàn giúp. :lol: Chỉ là câu chuyện cũ kể lại và cũng là bài học, cứ mang ra hàng mà "nhờ giúp" cho nó nhanh. p/s : tất nhiên trừ a e bạn bè thân quen (hoặc với những người thực sự nhiệt tình, giúp đỡ vô tư) :lol:
khựa...khựa.... đại hiệp bàn phím thì có. :lol: :lol: @ all : mà em có nói đích danh tên ai đâu mà chạnh lòng nhỉ. :lol:
ngoa thì có lẽ đúng, nhưng điêu thì em chưa bao giờ điêu. Có lẽ nhiều bác nhớn trên này mới là người điêu, điêu nặng................ điệu. :lol: :lol: p/s : đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. :mrgreen:
Lão đại hiệp ấy hay chém kiểu đấy mà cụ! Bên tổ nhà lão ấy còn hay bị lão ấy cho chưng hửng. Em hay theo dõi quả clock tube bên ấy, các lão ấy đang cao trào, thì tự nhiên lão đại hiệp tuyên bố: "từ nay bỏ, không theo, không làm, không quan tâm clock nữa..." ặc :lol: @ADN: dòng mầu đỏ, cụ có ý nói sư phụ VQ không đấy ? :lol: